TÂN MAI – GIÁNG SINH VỀ SỚM
Mai Nguyên Vũ
Đêm 16/12/2012. Giữa lúc cả thế giới đang lo lắng xôn xao về ngày tận thế, thì tại giáo xứ Tân Mai, quang cảnh như ngày đại lễ. Nhà thờ trang hoàng rực rỡ. Nam thanh nữ tú từ khắp nơi kéo về dự HỘI DIỄN THÁNH CA GIÁNG SINH.
Buổi diễn gồm 17 tiết mục, do các ca đoàn trong giáo xứ. Ngoài ra, còn có 3 ca đoàn khách mời:
• CĐ giáo xứ Xuân Đường, nơi cha xứ VŨ ĐỨC HIỆP trông coi suốt 17 năm.
• CĐ giáo xứ Phúc Hải, nơi ngài coi sóc 3 năm.
• Đặc biệt là CĐ Sao Mai của anh chị Thế thông- Khương Huệ, do chính anh chị điều khiển.
Buổi trình diễn thêm sinh động với tiết mục múa do giới trẻ Tân Mai và 2 ca sĩ đơn ca Gia Ân, Đông Nghi.
Mùa Vọng có 3 ý nghĩa:
1- Chuẩn bị mừng kính biến cố Ngôi Hai nhập thể cách nay 2012 năm.
2- Chuẩn bị đón Chúa giáng sinh trong chính tâm hồn ta.
3- Trông chờ Chúa đến trong ngày sau hết.
Sự kiện 1 đã xảy ra trong quá khứ.
Sự kiện 3 thuộc về tương lai, nhưng ta không biết xảy ra lúc nào vì “Con Người cũng không biết ngày giờ”.
Vậy chỉ còn điều thứ 2 thuộc về hiện tại. Hãy sửa sang tâm hồn cho ngay thẳng để đón Chúa giáng sinh và ở với ta trong suốt cuộc đời. Đó là cách mừng lễ Giáng Sinh và cũng là cách đón chờ “ngày tận thế”hay nhất.