Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44594

Dâu của lớp TOMA chị nào cũng láng mượt như hoa hậu người mẫu khiến thầy tu động lòng còn đàn em thì tủi thân huhu
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44591


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Từ lúc Hải ghé đến giờ, tóc nào mọc được nhanh thế.
Khăn quàng cổ màu Tím (Mùa Vọng), Vũ Hải ơi !
.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44586

Nhìn hình Avata mới của Thanh Nga có cái gì là lạ: không biết có phải nàng khoe mái tóc dài một thời không, nhưng hôm VH và cha Tân's đến thăm dinh Thống Đốc MS thì không thấy mái tóc dài này, hay tại bữa nay mắt kèm nhèm nhìn khăn quàng cổ ra mái tóc dài?!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44585

“KHỈ GIÓ” ,Diễn-Đàn nhà ta to như Làng như Xã thế mà Xuân-Dung ơi !Cánh mình chỉ có BA NGOE mà phải chiến đấu
với nhiều quân binh chủng của các Giáo-phái.Nỡ lòng nào
Nhà Ngươi biến đi đâu,giờ này mới chịu xuất đầu lộ diện.
Cứ nghĩ là MÙA-VỌNG Nhà Ngươi vào rừng vắng ăn- chay,
cầu- nguyện .Ai dè MI ốm tương-tư…
Xuân-Dung mến,
Trước hết cánh mình phải bái phục các anh chàng mang
Dòng HỌ VU của chúng ta:
Từ HAI VU đến BA VU rồi VU HONG , VU ĐINH
Sau ta có VU BINH
VU BINH xong ta thấy QUẲNG VU, à quên QUANG VU
QUANG VU xong ta lại thấy VU TRAN
Cuối cùng "khủng khiếp" nhất là LOI VU.ha ha ha ...
Hy vọng có thời gian chị em mình sẽ bàn đến các dòng họ
“OAI PHONG LẪM LIÊT” khác .
Thân ái.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44532

Thế ra thì cái bệnh cuả Xuân Dung dễ chữa quá. Chỉ nghe LoiVu không “đưa lên” được mà đã lành bệnh. Nghe những chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt kể từ những người quen như XD thì bao giờ cũng cảm thấy thích thú hơn. Anh em chúng tôi chắc chắn còn nhiều triệu chứng khác sẽ để dành vào phần “Chẩn Bệnh và Chữa Bệnh cho Xuân Dung” để phòng hờ khi cần thiết.

Về cái tên (K)HongVu, vì không có của để khoe như HaiVu va LoiVu nên phảI trá hình một chút nhưng cũng đã bị chị Thanh Nga nhận ra. Bà xã của VHK là người Nam nên khi mới thếy tên của mình đã gọi ngay là “Hổng Zú” từ khi mới quen. Cũng vì “cái duyên nam bắc” này mà cái cọng rau muống thon dài, xanh tươi mơn mởn cuả một thời đã dần dần biến thành cọng giá trắng trẻo, nõn nà nhưng cong queo và cụt ngủn.

Thêm một chuyện nhỏ có tựa đề là “Chuyện Nhà Mang Ra Kể”. Dường như mỗi người đều “sợ” một cái gì đó. VHK thì mỗi khi lên những chỗ cao, lơ lửng thì bị lạnh phao câu. Còn chị hai cuả VHK khi thấy lông gà, lông chim thì sợ. Nhưng mà là chim có cánh, biết bay đấy nghe Xuân Dung. Thôi mau hết bệnh đi để ăn mừng Noel nghe bà “bầu” :musicband
The administrator has disabled public write access.

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44514

Nàng XD nhắc mình nhớ lại thời nuôi con dại. Thay tã, tắm rửa cho con là chuyện bình thường. Lúc đầu sợ lắm, nhưng tình thương con át cả nỗi sợ. Bây giờ lẩn thẩn, muốn cho con bé lại như xưa mà không được. Mình thích lưu giữ những kỷ vật của con hồi nhỏ. Vẫn còn giữ chiếc áo trắng con mặc lúc rửa tội, chiếc quần bé síu con chị thải ra tới đời con em. Vui nhất là lúc chị hai rụng rốn, mình lấy gói kỹ trong bao ny- lông.Thật không may, mấy tháng sau dở ra vi khuẩn sơi mủn ra rồi...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44511


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Chào Bà Chị Cả yêu rấu của em, mới đọc em tưởng Bác TLOI mắng em là: "Khỉ gió" :cry . Ai bảo cứ trêu cho ông ấy tức khí anh hùng lên, chẳng oan ức gì sất.

Mách với Bà Chị Cả, Bác TLOI chạm vào "nỗi đau rịu ràng" của em, Bác ấy bắt mạch bảo em "nghén" đấy ạ! Em mà nghén được giời sập đến nơi, từng tuổi này bầu với bì, TH nghe được chắc nhảy dựng đụng trần nhà.

Mấy ông TURA sợ nhất màn thay tã cho con. Chúng em già cả, gân cốt đem chưng bày ở viện bảo tàng mấy năm nay, bây giờ sợ nhất nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ban đêm, nhớ ngày xưa con khóc, vừa dỗ con, vừa dỗ Thày nó!!!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 4 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44510

Xin chào người đẹp THY NGỌC.
“Khí gió” hay “khỉ gió” là tiếng mắng yêu của dân Bắc ngày xưa. Các cụ hồi xưa hay mắng con cháu như thế. Bây giờ ít người sài. Lâu lâu dùng lại thấy vui vui, nhớ lại năm tháng mẹ mình còn sống.
Hôm nọ nghe Ls Việt nói nàng về VN thăm mẹ, có nghĩ tới MNV. Thật cảm động! Lần sau về VN, mời anh chị tạt qua Phố Lai, ghé “buồng khám phụ khoa Bs Thu Thủy”, đối diện nhà thương Thánh Tâm,sẽ thấy Loivu hành nghề soi đèn bin.
Chúa sắp GS, thân chúc anh chị và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, thánh thiện và năm mới an khang thịnh đạt.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44506

TLOI thân mến .
Đầu tiên khi nhìn thấy hai chữ “ KHÍ GIÓ “ của Anh viết cho Xuân-Dung đã làm cho TN cười ngặt nghẽo như đứa trẻ lên ba .Nhớ laị ngày xưa ấy, khi Cha Mẹ TN còn buôn bán ngược xuôi,thỉnh thoảng nghe Mẹ nói với ai đó hai chữ “ KHÍ GIÓ “ mà trẻ thơ ngày ấy chẳnghiểu gì sốt cả.
Hôm nay chợt nhìn thấy hai chữ đó “trở về” mà thấy thương ơi Là thương,nhớ ơi là nhớ… Ôi chao thích qúa làm TN cười tủm tỉm mỗi Khi nhớ đến.
Cám ơn Vũ-Đức-Lợi đã cho TN những nụ cười,môt chút gì vui khi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa…
Thân ái .
Attachments:
Last Edit: 11 years 4 months ago by Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: CHUYỆN TÌNH EMMANUEL (Sáng Tác: Mai Nguyên Vũ / Ca Sĩ: Thu Huyền & Minh Hoàng) 11 years 4 months ago #44499

Công nhận Thanh Nga lẹ mắt thiệt, VH đọc chữ ký viết tắt của Vũ Hồng Khanh (hình như chàng cố ý) mà không nghĩ tới việc kết nạp người anh em vào gia đình họ Vũ. Không biết còn anh em nào họ Vũ ngoài những tên LoiVu và cha Tân's đã từng sưu tầm mới đây không.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012