Em tổng chào cả nhà, mấy tuần nay người nó cứ sìu sìu ển ển, tưởng chuyến này đi đong lên chầu Thánh Phêrô, ai ngờ danh sách chưa có tên, đành bay về...
Tạ ơn Chúa, thuốc của "đế quốc" tốt thật, đã bớt nhiều, nhưng ốm dậy hình như hơi nặng tai và hoa mắt, khi vào DĐ đọc chữ cò ra chữ quạ, chữ nghiã nhảy múa lung tung trông 1 thành 2-3, coi như chỉ nhìn chứ chẳng làm ăn gì được!
Hôm qua lúc đang sửa soạn đi nghe giảng tĩnh tâm, TH nói:
- Ông MNV nói ổng không "đưa lên" ...(?) được ???
Mình mới bịnh dậy, tai cứ ù ù nghe câu được câu không, trả lời TH:
- Mấy ông có mỗi chuyện đó mà cũng tâm sự với nhau à, "đưa lên" với chẳng "đưa xuống". Nghe nhọc quá!
TH:
- Thì ai biết đâu, thấy ổng bảo "làm hoài không được"!
TH's + :
- Ông ấy hơn anh có một lớp thôi mà, nói vậy chứ còn mấy ông nhớn hơn thì sao???
TH:
- Mấy ông lớn chuyện ông nào ông nấy lo chứ! Anh đang nói MNV cơ, ông ấy nhờ "đưa" bài hát GS mới lên dùm.
TH's + :
- Ồ, vậy hả, tai lùng bùng nên nghe chập choạng, cứ tưởng mấy ông nói chuyện kia...
[Lần này (bé cái lầm) xin được xưng tội trống với Các Cha và sorry Bác MNV.]