-
Posts:12
Thank you received: 14
-
-
Phạm Công Thành (Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xin lỗi cháu Huy,email của bác Thuần là quocsi1@yahoo.com.Rất là xin lỗi.PCT
|
|
-
Posts:4
Thank you received: 11
-
-
Hiền (+ Trần Văn Hoàng - Lớp Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Con cám ơn Bác, con đã gửi mail cho Bác Thuân, nhưng hệ thống gmail báo về lại là tài khoản This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiện không tồn tại, Bác có thể cho con xin địa chỉ mail khác nữa được không ah?. Con Cám ơn rất nhiều
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Những người mới viết nhạc thường có nét nhạc rất "non","dại" nghe như nhạc thiếu nhi. Mình đọc một số bản nhạc của một người, tưởng rằng anh ta còn trẻ lắm,đang tập tễnh viết lách, hóa ra cụ ngoài thất tuần rồi.
Riêng nhạc của Hoàng, dù là lính mới tò te nhưng nhạc già dặn, chín chắn, nghe như của nhạc sĩ có tuổi nghề kha khá. Tiếc rằng anh ra đi sớm quá. Xin cầu cho anh sớm được thánh Phêrô cho gia nhập ca đoàn Thiên Quốc, ngày đêm hát xướng ca ngợi Chúa đời đời chẳng cùng amen.
Năm 1973 mình thấy một chú bé mới vô chủng viện,trên đầu bị một vết sẹo to tướng.Hoỉ ra mới biết chú bị dính lân tinh tại Dốc Mơ do một anh lính ném trái sáng mừng Giáng Sinh lại ném lộn quả lân tinh. Mới đây nghe tin Hoàng mất, hỏi thăm cha Huấn mới biết chú bé bị dính lân tinh năm nào chính là Hoàng.
|
|
-
Posts:12
Thank you received: 14
-
-
Phạm Công Thành (Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cháu Huy hãy liên lạc với bác Trần văn Thuần,email là quocsi1@gmail.com.Cháu cứ mạnh dạn lên vì đối với mọi người trong gia đình Phaolo bác Thuần luôn dành cho một tình cảm rất đặc biệt,nhất là nhửng anh em lớp Don Bosco. Chào thân ái.
Phạm công Thành.Don Bosco
|
|
-
Posts:4
Thank you received: 11
-
-
Hiền (+ Trần Văn Hoàng - Lớp Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
con là Gioan Bosco Trần Quang Huy - con trai của ba Hoàng.
Trước hết cho con xin lỗi các bác, các chú vì CD ghi ra không được chất lượng như mong muốn, thứ đến con xin cám ơn các bác rất nhiều vì tình thương mến thương đã thăm ba con và gia đình nhân dịp lễ giỗ 3 năm. con xin gửi lại bản nhạc đã được làm thành karaoke.
www.youtube.com/playlist?list=PLadDA0JllXH1cjNm9A3Wp_mIOv31WnAxj
- Với mong muốn tìm lại được di sản là những bài hát do ba con sáng tác lúc còn sinh thời, xin các bác ai có thể cho con xin thông tin về chú Quốc Sĩ (hay Sĩ Phú). Ba con đã gửi cho chú rất nhiều bài hát, mà bây giờ chỉ có hy vọng là chú còn giữ, tất cả những gì còn lại ở Việt Nam đã bị mối mọt và thất lạc.
Con xin chân thành cám ơn
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Em xin cắn cỏ cám tạ bác Đỗ Thanh đã cho em nghe lại những nhạc phẩm của người anh em mà mình rất thương mến, nhưng không còn dịp gặp lại trên cõi trần ai này. Hoàng đang rất vui khi anh em mình tìm lại được nhau và cùng nghe những lời tâm sự của Hoàng trong những ca khúc về tình Chúa như thể anh còn đang sống vậy. Một nén hương lòng cho người anh em đã ly biệt.
|
|
-
Posts:37
Thank you received: 95
-
-
Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco)
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn Đỗ Thanh đã bỏ thời gian đăng các tác phẩm của Hoàng từ lên diễn đàn để chia sẻ với các anh em nơi hải ngoại và các lớp khác. Chăcs trên Thiên đàng Hoàng cũng đang mỉm cười mãn nguyện.
|
|
-
Posts:384
Thank you received: 963
-
-
Đỗ Thanh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
|
Last Edit: 10 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
|
-
Posts:384
Thank you received: 963
-
-
Đỗ Thanh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Các bác ơi, làm thế nào để mình có cuốn CD của Hoàng làm kỷ niệm hả? Đã có lần mình viết về tâm hồn nghệ sỹ của Hoàng. Mình thích lắm. Nếu mà có được nốt nhạc nữa thì thế nào, ca đoàn của mình sẽ hát hết bài của bạn mình.
Như đã hứa với Thể và mọi người, nay mình post những sáng tác của Hoàng trong cd trên. Âm thanh gốc không được hay lắm , xin mọi người nghe đỡ vậy
|
Last Edit: 10 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
|
|