Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58193

Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh) wrote:

Cô ca sĩ Như Ý hát rất điêu luyện, nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt của cô ấy làm chúng ta khó tập trung để suy nghĩ lắng nghe về ý nghiã của từng câu ca. Em thích đoạn nhạc "youtube" của ca đoàn LangBiang, trước đây có lần anh đăng trên diễn đàn, nhìn mộc mạc, đơn sơ và gần gũi hơn.


Mình rất đồng ý với nhận xét của Phan Khắc Lý nhưng mình tưởng là mình quá cổ hủ, không dám nói. Măc dù là từ miệng môt tên khô đạo, đi nhà thờ Mỹ nên rất ít khi được nghe nhạc đạo VN. Mỗi phần trình diễn có sắc thái, phong cách riêng, thích hợp hay không, tùy người xem/nghe (target audience). Khó mà làm vừa ý mọi người được. Nhưng với cái đầu óc ngày càng già nua và lẩm cẩm của mình thì xem video nhạc đạo mà thấy mấy cô sa sĩ thay đổi xiêm y nhiều qúa không tập trung được. Ngay cả một số bài video trên Viet Catholics cũng vậy. Mình có cảm tưởng là đang xem một buổi trình diễn thời trang mà bài hát chỉ là nhạc nền.

Điều quan trọng mình cũng muốn nói lên ở đây là phải cám ơn các nhạc sĩ của nhà Phaolo đã có những đóng góp lớn cho nền thánh ca VN, và cám ơn các ca sĩ đã có thiện ý thực hiện những bài thánh ca để quảng bá rông rãi trong quần chúng. Nhưng nếu mà người ca sĩ/đạo diễn/producer áp dụng phần nào được câu nói “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” để đem đạo vào đời thì hay biết mấy.

“Not a sermon, just a thought”.

VHK
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58192

Cậu nói thế là oan cho ca sĩ đấy Tloi ạ.
"Ka sĩ" như tớ đây nghèo bỏ mẹ.Già rồi nên "hét" cho giáo xứ còn phải tốn công đi trang trí sân khấu,tốn tiền mua đồ trang trí và mua vài chai rượu cho đám thanh niên nó tợp cho vui lúc làm.
Lúc trình diễn mà có khát nước cũng phải mua 1 chai 2$ chứ nhà xứ bán gây quỹ nên không có cho free,may mắn thì có vài fans mê lôtô nó mua cho 1 hay 2 lon Ken thì nốc vào.Nốc xong lên sân khấu,đang rao thì mắc tè bèn hô như sau:
Bây giờ tiếp tục chương trình,
Tui xin lấy nước trong mình tui ra"
Từ từ đi xuống sân khấu rồi vào nhà vệ sinh....
:respect :respect :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58191

.
Cám ơn BS Phan Khắc Lý, cả ngày khám mắt cho bệnh nhân, tối đến cũng dành giờ mà nghe nhạc.
Năm nay ngoài kỷ niệm 25 năm bài KCT ra đời, mình còn kỷ niệm 40 năm viết thánh ca (1975-2015).Khoảng 200 bản thánh ca, 400 bài ca giáo lý, và 100 bản nhạc đời. Mình chưa ra CD thánh ca nào vì vốn bỏ ra thì nhiều mà nắm chắc là lỗ vì không bán được. Giới trẻ VN bây giờ chỉ nghe nhạc trên mạng, không cần CD hay dàn nhạc. Còn những vị đứng tuổi chỉ nghe nhạc ngoại bán đầy vỉa hè, ngoài chợ và đưa vào tận trong xóm, giá 10.000$vn/3 cd.
Nên nhạc mới ra bán 30.000/1 cd chẳng ai mua. Họ bảo: nhạc VN, ca sĩ VN, thu âm tại VN, chất lượng VN mà bán những 30.000$. Còn kia: nhạc hải ngoại, cs hải ngoại, chất lượng hải ngoại mà bán có 3300$...Vì vậy giới văn nghệ sĩ VN bế tắc. Chỉ có ca sĩ là giàu.
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58189

Bài hát "Khúc Cảm tạ" của anh TLoi cả lời ca lẫn giai điệu đều hay. Ca từ đầy cảm xúc, ý nghiã; còn âm nhạc réo rắt và chan chứa vui tươi. Hồi ấy, có lẽ sau những ngày trăn trở bế tắc, anh TLoi cảm tạ nhờ ơn Chúa soi sáng, anh đã tìm được con đường mà mình phải bước đi. Có điều đã 25 năm qua mà anh chỉ có một "Khúc cảm tạ" thôi thì ít ỏi, hiếm hoi quá.

Cô ca sĩ Như Ý hát rất điêu luyện, nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt của cô ấy làm chúng ta khó tập trung để suy nghĩ lắng nghe về ý nghiã của từng câu ca. Em thích đoạn nhạc "youtube" của ca đoàn LangBiang, trước đây có lần anh đăng trên diễn đàn, nhìn mộc mạc, đơn sơ và gần gũi hơn.




Hoặc nghe ca sĩ Gia Ân diễn tả với từng lời thấm thiá:

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hồng Khanh, Hùng 31, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58181

.
Thày Lang hôm nay lại bắt mạch,châm cứu nhà em.
Về cảm hứng sâu xa là những biến cố thời đó, rõ ràng là có bàn tay quan phòng của Chúa. Đây là điều nhạy cảm không thể kể ở đây.Mình chỉ kể cho ACE nhà Phaolô nghe thôi...
Cảm hứng gần là chiều hôm đó mình ngồi ôn lại quãng đời đã qua, thấy Chúa an bài, chăm sóc yêu thương mình nhiều quá. Thế là như người đào giếng chạm đúng mạch, nước vọt lên, nhạc và lời vọt lên cùng một lúc. Mình viết một mạch khoảng 2 giờ thì xong. Lúc đó chỉ có solo câu 1,3,4. Còn câu 2 mình làm sau đó ít tháng. Câu 2 nói về ơn kêu gọi. Chúa thương gọi mình vào TCV Xuân Lộc,theo Chúa đúng 17 năm với biết bao ơn lành.
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58180

Thời gian cho ra đời nhạc phẩm KHÚC CẢM TẠ Bác TLoi đã nói.

Nhưng cảm xúc nào, tâm tình ra sao, hay Bác được ơn Chúa linh ứng thế nào để những lời bay bổng ấy được ra đời.

Mong Nhạc Sĩ MNV cho mọi người cùng biết với nhé.

Biết đâu đây chính là yếu tố thêm vào Hồ sơ Tuyên Thánh cho TLoi trong tương lai thì sao nhỉ.
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58179

.
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA
MUÔN ĐỜI CON SẼ NGỢI CA ƠN NGƯỜI.

3g chiều thứ ba ngày 13/3/1990 em bé Khúc Cảm Tạ ra đời tại Gia Kiệm.
Năm nay em tròn 25 cái xuân xanh. Em được nhiều ca sĩ, ca đoàn và nhiều người yêu thích.
Xin chân thành cám ơn quí vị.
Như Ý là MC và ca sĩ của Vietcatholic,từng đoạt giải nhất Duyên Dáng Đồng Bằng Sông Cửu Long và vô chung kết Sao Mai Điểm Hẹn. Cô nàng mê bài này nên xin nhạc nền và xin phép hát.Trước Noel cô bay về VN, thu âm tại Saigon và mới thu hình bên Úc.
Cám ơn Mai Hữu Thể và MBT, cứ tiếp tục nghe và ủng hộ nhé...Chúc hai em sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Mỗi người Chúa ban cho một Thánh Gía.Thánh Gía nào êm ái, Thánh Gía nào sần sùi chỉ mình mình biết thôi.Còn Thánh Gía bằng thịt của mỗi người, lúc đầu vác thấy nhẹ nhàng êm ái lắm, nhưng vài chục năm sau thấy nó càng ngày càng nặng ra vì người vác ngày càng già yếu, mà Thánh Gía ngày càng "phát phì". Lúc đầu có 45 cân, bây giờ tới 70 cân nên phải è cổ ra mà vác...Riêng cây Thánh Gía Như Ý nếu được tự chọn chắc anh em mình oánh nhau bể đầu đấy ông MHT ơi ời.
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58178

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Vác Thánh Gía cho Chúa mới có phúc chứ thày Lang. Hoặc vác cho MBT cũng được.


Bác TLOI ơi, càng nghe lại bài này càng thấy sao mà thấm thía và ý nghĩa quá chừng chừng luôn. Nói thiệt nghe, ngay MBT của em cũng mê bài này vô cùng. Nghe hoài không chán....Thật đúng là bài ca để đời bác TLOI ơi! Chúc mừng bác nhạc sĩ yêu quý của tui nhé. Thêm vào đó, cô ca sĩ này ca NHƯ Ý luôn....Đúng là: tên là người.....Thánh giá này cho vác là em "cuỗm liền"...hiihihhi!!!! Về chỉ ôm hôn "thánh giá" cũng đủ "tình thương mến thương rùi" bác TLOI hỉ??? Chúa nói: "ai theo Ta , hãy vác Thánh Giá hằng ngày mà theo Ta"....Vậy, Thánh giá nào êm ái??? Thánh Giá nào sần sùi nhỉ??? Đố ai biết ?????? Giả nhời em đi !!!!!
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58158

.
Vác Thánh Gía cho Chúa mới có phúc chứ thày Lang. Hoặc vác cho MBT cũng được.
The administrator has disabled public write access.

KHÚC CẢM TẠ - cs NHƯ Ý, Vietcatholic 9 years 2 months ago #58157

Em nhìn như là Cô Như Ý cho Bác TLoi vác Thánh Giá thấy mà thương quá !
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012