Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: DÂNG CHÚA MÙA XUÂN (2) - Nguyễn Duy

Re: DÂNG CHÚA MÙA XUÂN (2) - Nguyễn Duy 12 years 3 months ago #708


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:unsure Hôm nay mới tỏ, Anh Hai NS. Nguyễn Duy có "nhạc khúc" du dương, mênh mang, xa vắng quá xá hay đã vậy, mà "lời nhạc" thì trên cả tuyệt vời... hát hoài không chán, càng hát càng sâu thấm. :respect

Cho phép chúng em hãnh diện cùng với ANH và dùng ý nhạc của ANH để thưa chuyện với CHÚA Ngày Xuân. AMEN. Alleluiah!!!
:thankyou
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Fó Ninh

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN (2) - Nguyễn Duy 12 years 3 months ago #707


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :music :orgue

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN


HoaMai_2012-01-22.jpg


DÂNG CHÚA MÙA XUÂN
Nhạc và lời: LM NS Nguyễn Duy

1. Xuân sang hoa tươi màu đàn chim tung cánh chào.
Hương Xuân bay phương nào từng cơn gió xôn xao.
Nghe tin Xuân về dạt dào trong nắng ấm.
Ôi yêu thương vô ngần Thiên Chúa là mùa Xuân

ĐK: Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi thắm niềm mơ.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.


2. Xin dâng Cha xuân này dệt qua bao tháng ngày.
Cho tim con đong đầy tình yêu Chúa mê say.
Hôm nay hay sau này tình Ngài như xuân đấy.
Ươm trên tay hao gầy mơ ước đẹp từ nay.

ĐK: Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi thắm niềm mơ.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.


3. Lang thang trên con đường thời gian đi chán chường.
Thương đau con khôn lường nhịp chân bước vấn vương.
Trông lên quê Thiên Đường một mùa xuân vui sướng.
Quê đi bao đi bao đoạn trường bên Chúa nguồn tình thương.

ĐK: Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi thắm niềm mơ.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.

4. Xin Cha ban ơn lành niềm cậy trông tính thành.
Cho con luôn thân tình lập công phúc hy sinh.
Xin yêu thương nhân loại người dựng xây thế giới.
Ca khen uy danh Ngài nối tiếp ngàn mùa xuân.

ĐK: Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi thắm niềm mơ.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.


hoa-mai-vang.jpg


"CHÚA CHÍNH LÀ MÙA XUÂN CON MONG CHỜ..." (ND)

Mùa xuân lại đến khởi đầu cho cuộc sống MỚI.
Những ngày xuân tươi đẹp biểu trưng cho TỪNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI.

Dâng Chúa khúc tâm ca này, chúng ta hướng lòng về Ngày gặp gỡ...đang dần đến.
Hãy sống trọn vẹn từng phút giây ấy với CHÚA và ANH CHỊ EM bằng tất cả nỗ lực, thiện ý, và tâm hồn.
Như thế, ĐỜI SỐNG chúng ta mãi là MÙA XUÂN HẠNH PHÚC.
Vì HẠNH PHÚC được dệt bằng SỐNG THÁNH mỗi phút giây hiện tại.
Hãy luôn TÂM NIỆM điều này, ANH, CHỊ và TÔI chẳng có gì, ngoài những PHÚT GIÂY HIỆN TẠI mình luôn có để SỐNG.

Today1.jpg


lesson4.jpg


lesson3.jpg


hereandnow5.jpg


hereandnow61.jpg


yesterday7.jpg


lesson3.jpg


gift8.jpg


THAT'S WHY WE CALL IT "THE PRESENT"

hoa-mai-vang.jpg


:music :orgue :musicband :thankyou
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Fó Ninh
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012