Trần Văn Tân wrote:
Chuyện các bố đang đố nhau, nếu để quí vị con nít đọc được sẽ nói: Ủa ông nội (hoặc ông ngoại) mình đang chơi trò trẻ con để đố nhau những câu đố lớp hai tiểu học... Trong câu đố trên, trừ khi có sợi dây cột chặt thuyền không cho thuyền nhức nhích nổi lên theo định luật Achimède... nếu không, thủy triều lên bao nhiêu, thuyền lên theo bấy nhiêu. Nghĩa là sợi thang dây đang còn trên mặt nước 3 mét trước khi có thủy triều, nên thủy triều lên cỡ nào sợi thang dây vẫn theo thuyền nổi nên cỡ đó, nghĩa là cách trên mặt nước y nguyên 3 mét. Thời lớp 4 tiểu học mình làm nhiều bài toán đố khó hơn thí dụ về vòi nước chảy vào bể, động tử đồng chiều hoặc ngược chiều, trồng cây trong những khu đất có diện tích quái đản, gà thỏ nhốt chung chuồng có bao nhiều chân bao nhiều đầu.... các câu đó còn khó hơn nhiều...
Chúc mừng Cụ Tân đã cho câu trả lời chính xác!
Since the ship is afloat, the water level in relation to the ship stays the same three meters.
Câu đố này nhắc lại một kỷ niệm của lớp Don Bosco. Có lần trong giờ lớp toán, thày ? (không phải thày Hưng) thích kể chuyện cho các chú. Thày vẽ vời với những câu chuyện làm cho các chú say mê. Lần đó câu chuyện đại khái là có một anh câm điếc kéo theo một thằng bạn mù què vào một quán ăn. Anh câm điếc làm hiệu múa tay quay cuồng, ý là muốn một ly cà phê sữa. Thày làm những dấu hiệu vẽ hình ly cà phê và đồ lọc cà phê, rồi đổ sữa vào, giơ tay lên xuống làm hiệu múa may tuyệt vời. Các chú mê tít thò lò với những dấu hiệu do bàn tay khéo léo của thày. Rồi thày hỏi: thế anh bạn kia muốn một ly nước đá chanh thì phải làm sao? Cả lớp sôi nổi đề nghị đưa ra những dấu hiệu để diễn tả ly nước… Một lúc sau, thày mỉm cười cho câu trả lời: "Anh ấy chỉ nói là: 'Cho tôi một ly nước đá chanh' là xong. Anh ấy nói được mà!" Cả lớp hôm ấy xệ thật, nhưng phục tài kể chuyện của thày. Tạ ơn Chúa đã cho anh em ta những người thày đầy nhiệt tâm.