Kính Quý Bác, em út xin được giả nhời câu đố của bác Hoàng Văn nhé. Người đàn bà thích một món trên thân thể người đàn ông, món đó là : BỐI = nghĩa là cái lưng, cái lưng là trụ cột chống đờ toàn thân. Lưng có vững thì mới dựa được, lưng có thẳng mới hiên ngang, lưng có khỏe mới làm việc được. Sâu xa, lưng còn là biểu tượng của Thận. Thận tàng tinh, tinh sinh khí và huyết, tinh sinh ra tủy, tủy nuôi dưỡng xương cốt làm cho gân cốt vững mạnh. Tủy thông lên Não, nuôi dưỡng Não làm tăng cường sự thông thái cho con người. BỐI = (Lưng - Thận) + tinh thần thông thái thi ... Gia đình hạnh phúc cả phần nổi lẫn phần chìm, phải không các Bác ?