Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50292

Khá khen nhà bác băm ba (Hùng 33)

Nhìn bò mơn mởn ngẫm ra chuyện mình
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, C. Thiện (Lớp Don Bosco)

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50290


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Để được cha Thiện cho là giải pháp hợp lệ, anh Thắng phải khai báo là con bò đực Bull hạnh phúc kia là con bò của ông bố tặng cho ông già hàng xóm tuần trước.

Nay có về thăm nom mấy em mơn mởn thì cũng chỉ là bò nhà cả ấy mà !

:grin :smile :grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: C. Thiện (Lớp Don Bosco)

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50289

Nhìn mấy em bò sữa mơn mởn thế kia, ông hàng xóm bèn về nhà dắt sang con bò nái (bull) cưng của ông nhập bầy.

Mấy đứa con chủ trại đếm lại đầu bò thấy có 18 con.
Đứa cả được 1/2 lấy 9 con.
Thứ Nam 1/3 dắt đi 6 con.
Chú Út 1/9 nhận 2 con.

Công thức trong di chúc được giải đáp đúng như ông bố mong ước.

Lão già dịch hàng xóm dắt con bò đực về. Chủ tớ thỏa mãn hả hê.

Thank you very much.


:smile
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50288

Câu Đố #13

An old farmer died and left 17 cows to his three sons. In his will, the farmer stated that his oldest son should get 1/2, his middle son should get 1/3, and his youngest son should get 1/9 of all the cows. The sons, who did not want to end up with half cows, sat for days trying to figure out how many cows each of them should get. One day, their neighbor came by to see how they were doing after their father's death. The three sons told him their problem. After thinking for a while, the neighbor said: "I'll be right back!" He went away, and when he came back, the three sons could divide the cows according to their father's will, and in such a way, that each of them got a whole number of cows. What was the neighbor’s solution?
Một nhà nông gia già chết và để lại 17 con bò cho ba người con. Trong di chúc, ông nói đứa con cả được 1/2, đứa kế được 1/3, và đứa út được 1/9 của tất cả những con bò. Những người con, không chịu lấy nửa con bò, ngồi nhiều ngày cố tìm ra xem mỗi người được mấy con bò. Ngày đó, có ông hàng xóm ghé qua thăm mấy anh em xem sao sau khi cha mất. Ba người con kể cho ông cái vấn nạn. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông hàng xóm nói, “Ông sẽ trở lại.” Ông ra đi và khi trở lại, ba người con có thể chia được những con bò theo như ý người cha, mỗi người con lại được những con bò nguyên vẹn. Giải quyết của ông hàng xóm là gì?



photo-4_2013-11-06.JPG

The answer is on page 3
Xem câu trả lời ở trang 3
Last Edit: 10 years 5 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50287

Đinh Cường [ Tôma 14 ] wrote:
Đặt tên cho anh A là thày sáu An, anh B là cha Bộ, còn C là Cường này.

Nếu Cường nhìn thấy hai mũ Đen thì sẽ tri hô lên mũ tôi màu Trắng. Nhưng trường hợp này đã không xảy ra. Cường im thin thít .

Cường nhìn thấy một mũ Đen, một mũ trắng nên mũ còn lại là 2 Trắng ,1 Đen. Tỷ lệ sai vẫn cao nên Cường cứ ngồi suy nghỉ => im lặng.

Cha Bộ dựa vào sự im lặng của Cường cũng biết là hai mũ của mình với thày An không thể là 2 Đen. Nhưng không biết chắc được là một Trắng một Đen hay cả 2 là Trắng vì nhìn thấy thày An có mũ Trắng. Tỷ lệ trúng thấp 50/50 Black White either way. Im lặng suy nghĩ.

Thày An thấy cả hai cứ đắn đo nên biết là suy đóan của hai người kia không có lối nào chắc hơn 66%. Giả như cha Bộ nhìn thấy mũ Đen trên đầu An, tỷ lệ mũ Trắng cao 75% thì cần thiết cha Bộ cũng đã la làng mũ Trắng. Nhưng không thấy cha Bộ ho hắng nên thày An khẳng định 100% : Mũ tôi Trắng.

Chúc mừng Bác Đinh Cường cho câu trả lời đúng!

Both man C and B do not have insufficient information to determine the color of their hats. Man C must be seeing at least one white hat on the heads of A and B (if he would see two black hats, he would know that he is wearing a white hat). Man B therefore knows that he and/or A is wearing a white hat. Since he cannot give an answer, he must be seeing a white hat on A's head (if B would see A wearing a black hat, he would know that he himself wears a white one). From the fact that neither C nor B can give an answer. Man A finally concludes that he is wearing a white hat!


Đinh Cao Thắng 20 điểm
Trương Tuấn Thạnh 20 điểm
Trần Văn Tân - đoạt giải nhất
Vũ Đình Chiến 20 điểm
Tống Duy Hoà 20 điểm
Đinh Cường 40 điểm
Last Edit: 10 years 5 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50279

Đặt tên cho anh A là thày sáu An, anh B là cha Bộ, còn C là Cường này.

Nếu Cường nhìn thấy hai mũ Đen thì sẽ tri hô lên mũ tôi màu Trắng. Nhưng trường hợp này đã không xảy ra. Cường im thin thít .

Cường nhìn thấy một mũ Đen, một mũ trắng nên mũ còn lại là 2 Trắng ,1 Đen. Tỷ lệ sai vẫn cao nên Cường cứ ngồi suy nghỉ => im lặng.

Cha Bộ dựa vào sự im lặng của Cường cũng biết là hai mũ của mình với thày An không thể là 2 Đen. Nhưng không biết chắc được là một Trắng một Đen hay cả 2 là Trắng vì nhìn thấy thày An có mũ Trắng. Tỷ lệ trúng thấp 50/50 Black White either way. Im lặng suy nghĩ.

Thày An thấy cả hai cứ đắn đo nên biết là suy đóan của hai người kia không có lối nào chắc hơn 66%. Giả như cha Bộ nhìn thấy mũ Đen trên đầu An, tỷ lệ mũ Trắng cao 75% thì cần thiết cha Bộ cũng đã la làng mũ Trắng. Nhưng không thấy cha Bộ ho hắng nên thày An khẳng định 100% : Mũ tôi Trắng.



mtrng.jpg



:search
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50278

Gợi Ý cho Câu Đố #10
Hint for Question #10


photo_2013-11-05.JPG



Gợi ý: Tù nhân A phải chờ tù nhân C và B
Hint: Man A must wait for man C and man B
Last Edit: 10 years 5 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50275

Trải thảm tính tìền công bằng square yard mà suy nghĩ lâu quá ....lỗ công thợ!!!! :unsure
Last Edit: 10 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50272

Câu Đố #12

A carpet of size 10 by 10 meters should be placed in a room of size 12 by 9 meters. In the center of the room, there is an aquarium of size 8 by 1 meters (see the figure below). The carpet should be cut into no more than two pieces (i.e. one cut in total). How should the carpet be cut?

Một tấm thảm khổ 10x10 thước được dùng trải vào một phòng khổ 12x9 thước. Ngay giữa phòng, có một hồ cá khổ 8x1 thước (xem hình phía dưới). Tấm thảm phải đuợc cắt không hơn hai miếng (nghĩa là, chỉ có một đường cắt). Tấm thảm được cắt như thế nào?



photo-3_2013-11-05.JPG


The answer is on page 4
Xem câu trả lời trang 4


Đinh Cao Thắng 20 điểm
Trương Tuấn Thạnh 20 điểm
Trần Văn Tân - đoạt giải nhất
Vũ Đình Chiến 20 điểm
Tống Duy Hoà 20 điểm
Đinh Cường 20 điểm
Last Edit: 10 years 5 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Những Câu Đố Cho Người Cực Thông Minh - Phần Hai 10 years 5 months ago #50270

Thế ra con Hog là Heo
Con Pig con lợn anh theo con nào?
Con nào tau cũng chiên xào,
Cụ Tân trúng giải nhào vào kíếm ăn!!!!
Chúc mừng Cụ Tân đọat giải Cực Thông Minh.

The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012