-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Câu 6
Có một con trâu. Đầu nó thì hướng về phía mặt trời mọc, nó quay trái hai vòng rồi quay ngược lại, sau đó lại quay phải hai vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Có vậy mà bác cũng nghĩ ra được!!! Hihihi!!
Trở lại câu 1. Làm gì mà có Phan đình Giót ở trển... Try it again bác Châu ơi!
Còn câu số 5 chưa ai trả lời dùm em một cái cho em vui tí nào!!!!!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Nhà cháu ...Quyết hy sinh vì Đảng ...vì ....
Chưa nói hết câu thì chết ngắt!
Nhà em xin lỗi bác Văn nhé, nhà em muốn hỏi bác cái mà rằng thì là: bác lấy cái tài liệu sử sách này ở đâu vậy ạ. Nhà em thấy là lạ đó nghen!!!! Hihiihihi!!!
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nhà cháu ...Quyết hy sinh vì Đảng ...vì ....
Chưa nói hết câu thì chết ngắt!
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bác Châu và bác Văn ơi, tuy em là chính hiệu:" cháu ngoan bác hồ, quàng khăn đỏ, học về cách chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta..." nhưng em chẳng còn nhớ ai đã có công lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Nay em hỏi ra thì mới biết người đó là Phan đình Giót. Thật là có tội với "bác, đảng và nhà nước" quá đi!!! hahahahah!!! Nhưng mà tiện đây, em đố hai bác rằng thì là: Trước khi thánh Giót lao minh vào lỗ châu mai, ông ta đã nói câu gì để đời nào?
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Kêu thêm Tô vĩnh Diện cho nó đủ cặp chú Châu à
Một anh lấy thân mình lấp lỗ tàu thủng còn anh kia lấy thân chèn cá!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
hÔM nAY nGỌC tRÂM lẠI đẾN vỚI cẢ nHÀ mỤC đỐ mẸO đỂ vUI cHƠI tRONG nHÀ, hẦU mONG xẢ đƯỢC mỘT íT sÌ tRÉT cHO đỜI nÓ bỚT sẦU, bỚT kHỔ.....mONG aNH cHỊ cÙNG tHAM gIA cHO vUI nHÉ...
Câu 1
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn của những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này?
Trên thuyền có ai tên là Phan Đình Giót không mợ Ngọc Trâm?
Nhờ anh Giót lấy thân mình lấp lỗ lủng là xong!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Câu 4
Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
Dạ nhà em bật công-tắc điện trước nhất ạ!
kakakaka...
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|