-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hùng 31 wrote:
Theo đúng như câu hỏi thì :
Bác tài chỉ đi bộ qua cầu thôi !
Anh hai có khác!!!
kakakaka,....
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Theo đúng như câu hỏi thì :
Bác tài chỉ đi bộ qua cầu thôi !
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Câu 3
Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này? (Không được bớt hàng ra khỏi xe).
Đây có phải là cầu quay không? Xe đậu ở 1 đầu cầu bên này và cầu quay 180 độ đưa xe tải sang đầu cầu bên kia.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Câu 3
Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này? (Không được bớt hàng ra khỏi xe).
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Câu 3
Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này? (Không được bớt hàng ra khỏi xe).
Có phải đây là cầu quay không Ngọc Trâm? Xe tải đậu ở đầu cầu và cầu quay vòng 180 độ đưa xe tải sang đầu cầu bên kia.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Câu 1:
Trước sau gì cũng chết,thôi thì chơi bần chơi bẩn tè cho chúng uống nước giải của ta rồi chết cũng đỡ tức!
Câu 3: Trọng tải của xe là 8 tấn nhưng xe chỉ nhẹ 2 tân+4 tấn hàng =6 tấn.Qua cầu nhẹ re!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Câu 2
Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp một con đười ươi rất hung dữ. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?
Con đười ươi nó đọc 'Kinh Cáo Mình' và đấm ngực thùm thụp trong khi 2 tay cầm 2 con dao!!!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
hÔM nAY nGỌC tRÂM lẠI đẾN vỚI cẢ nHÀ mỤC đỐ mẸO đỂ vUI cHƠI tRONG nHÀ, hẦU mONG xẢ đƯỢC mỘT íT sÌ tRÉT cHO đỜI nÓ bỚT sẦU, bỚT kHỔ.....mONG aNH cHỊ cÙNG tHAM gIA cHO vUI nHÉ...
Câu 1
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn của những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này?
Trên thuyền có ai tên là Phanh Đình Giót không mợ Ngọc Trâm?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|