Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Cha Mình

Cha Mình 12 years 3 weeks ago #3493


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cha Mình

Chiều nay chớp bể, nguồn vần vũ
Bóng Cha già lụ khụ áo tơi
Ngoài kia dòng chảy mù trời
Cha đi chèo chống một đời nuôi con

Cánh cò cõng nắng còn mòn mỏi
Cha cõng tháng ngày đổi cái ăn
Mai sau hết cảnh nhọc nhằn
Con nên người tốt công danh giữa đời

Sống yêu thương con ơi! đi trước
Chữ tài không đức, bước ngã mau
Cầm tay Cha dắt qua cầu
Trường đời còn rộng, nông sâu khó lường

Mai đây chốn nhiễu nhương phố thị
Sau lưng con lo nghĩ, cũng Cha
Lưu ly nở cánh nuột nà
Quê mình thơm ngát đóa hoa nhà mình

Ai bảo nghèo, tâm linh cằn cỗi?
Cha giàu lòng sớm tối nguyện kinh
Đối nhân xử thế quên mình
Yêu thương tha thứ, an bình thánh gia

Dẫu mai hành trình xa tổ ấm
Giữa đời thường thấm đẫm gương Cha
Tạ ơn lòng Chúa hải hà
Ban cho con có người Cha nhân từ.


Giải Nhất cuộc thi viết về Cha: Maria Nguyễn Thị Thanh Hương - Giáo Phận Xuân Lộc








Last Edit: 12 years 3 weeks ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012