Lời cảm tạ người anh em Quyền & Trực
Rộng lượng lòng, quảng đại cả lời thơ
Góc thi đàn, chỉ tài tử phất phơ
Ít dòng viết, để diễn lòng quí kính
Tôi nhéo mạnh, để biết mình còn tỉnh
Giữa hoang mang, khôn mê mãi nhập nhàng
Không biết: còn giữa trần thế đa mang
Hay phiêu lãng, lạc hồn nơi tiên cảnh
Tiếp cận thơ, hồn phách như rời mảnh
Lời của người, hay của bậc siêu quân
Mới ngày nào, còn đượm nét phong trần
Nay quí phái, như phượng hoàng bay bổng
Tôi hỏi kỹ, chàng còn là người sống
Hay lột thân, được sở đắc phép mầu
Đẹp kiêu kỳ, thơ đượm nét cao sâu
Vần thơ tuyệt, cả hồn thơ cũng tuyệt!
Ân tình cũ, dù qua muôn tuế nguyệt
Vẫn trinh trong, như ánh bạc trăng rằm
Trường Phao lô, dù quá khứ xa xăm
Như tình mẹ, ôm đàn con muôn nẻo