Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40999

Lọn một đời, Tloi này chưa uýnh một phụ nữ nào. Cớ sao nàng Xuân Dung lại sợ? Còn cái chữ R kia là tiếng nói chung của dân Việt, cứ sài thoải mái.Từ này phát xuất từ buồng đỡ đẻ. Tloi có nhiều dịp đi qua "cõi riêng của quí bà", một dãy mấy chục bàn đỡ đẻ, các mụ đỡ quát tháo ầm ĩ: "Rặn!Rặn đi! Cố mà rặn đi! Đấy, đang ra rồi, rặn tiếp đi!" Ôi, thân phận phụ nữ, sao mà khổ và đau thế!Muốn cho một sinh linh ra đời, người phụ nữ phải trải qua biết bao gian nan, đau đớn. Âý vậy, phải nâng niu,yêu thương,chiều chuộng. Chớ có đánh đập, ruồng rẫy, tội chết ai ơi!
Last Edit: 11 years 10 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40993


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Chúc mừng cụ Năm Tân với 20 năm "thâm niên công vụ" trong Thiên Chức Linh Mục. Vinh hạnh thay người đi rao giảng nước Chuá. Nhìn hình cụ thấy còn rất phong độ, vầng trán chưa một nếp nhăn (không giống như các anh em "bố đời"), cặp mắt trong sáng, da dẻ mũm mĩm thì đủ biết Chúa đã và đang trả công cho cụ ở đời này. Thấy anh em người thì làm thơ, kẻ thì sáng tác nhạc chúc mừng Ngài, VH r.. 3 ngày chưa ra nổi một câu thơ nên đành bỏ cuộc, viết mấy lời văn xuôi để chúc mừng Cụ vậy! Thông cảm :heart

Bác Vũ Hải ơi, nói nhỏ với Bác, Bác quên đây là chốn thiền môn rồi sao, cái chữ "e rờ" hơi làm ô nhiễm không khí đấy, với lại cũng chữ này Bác TLOI đã "cầu chứng tại toà", Bác TLOI dùng cho việc "thai nghén" những đứa con cưng [sáng tác nhạc] của Bác ấy, Bác Vũ Hải làm vậy "vi phạm bản quyền", em ớn Bác nhạc sĩ lắm, mình anh em trong nhà đóng cửa to nhỏ với nhau, lạng quạng ổng mang mình ra toà đời thì khổ to! Lúc đó chỉ còn nước đi cổng sau xin Bác Thày Cãi giúp thôi.

Trân trọng kính báo,
TH's +
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40952

ÁO DÀI, QUẦN RỘNG, GHẾ CAO

THẾ GIAN NÀY CÓ ĐỨA NÀO HƠN TA?

THÊNH THANG GIƯỜNG CHÕNG, MỘT NHÀ.

ĐỒ ĂN, THỨC UỐNG CHẲNG MA NÀO GIÀNH.

SÁNG RA LÀM LỄ VÊNH VANG

RƯỢU SAY XONG HƯỞNG MẤY TRĂM QUAN TIỀN.

LÀM CHA SƯỚNG QUÁ ÔNG TIÊN!
Last Edit: 11 years 10 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40948

Quí vị dạo này thật quá hay
Quyết thành thi sĩ luyện đêm ngày
Lang tây, tầu, cũng tạm ngưng thuốc
Thơ thẩn góp lời, thú vị thay!

Last Edit: 11 years 10 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40947

NGẠO
Quý Cụ nhà ta thật khổ thay 1
Tụng kinh sớm tối suốt đêm ngày
Chưa ngơi đã phải thăm kẻ liệt
Bài giảng sớm mai cũng thật gay !

Tuy khổ, Bố đời cũng sướng-may
Con khôn Vợ đẹp, tự nhiên xài
Ngày ngày thong thả luyện bài cũ
Thiên lý ruổi rong ứng biến ngay !

Vui thôi, chư vị chớ tin ngay
Buộc cổ biển sâu sẽ có ngày ! (Mc 9, 42 - 43)
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40946


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hỏi chi cắc cớ, khổ ghê,
Em xin mượn lời thơ của một Bác trong Lớp PioX đăng trong NNN thuở nào:


Các Cụ nhà mình sướng lắm thay
Sáng, trưa, chiều, tối chẳng ai đày
Cơm xong các cụ nằm một đống
TiVi mỏi mắt, ngáy ầm ngay..

Bố đời tụi tớ khổ lắm thay
Tứ chi óc não work cả ngày
Tối về còn phải lo bài cũ
Sợ lỡ Cô Nàng "khảo" tối nay

(ĐCL)
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40938

Chúc mừng Cha Tân 20 Linh Mục tràn đầy ân sủng Chúa.

Xin phép hỏi các bác nhà Phaolô.

Độc thân Lấy vợ khác sao?
Bố đời Cha đạo cụ nào sướng hơn?
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40924

Cám ơn Đặng Minh Khanh nhiều lắm. Tiếc rằng thời kỳ ở VN thời gian dài, không biết trước để ghé thăm nhau và một chút chén thù chén tạc. Tiên chu và Thánh tâm đâu có gì xa xôi.

Cám ơn bác Hải có những lời rất chân tình và động viên. Anh em gặp nhau lại ở đây là quí hóa lắm rồi. Hẹn sẽ gặp lại bác dịp anh em tụ họp về Atlanta dịp tháng 7 này.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40923

Chúc mừng cụ Năm Tân với 20 năm "thâm niên công vụ" trong Thiên Chức Linh Mục. Vinh hạnh thay người đi rao giảng nước Chuá. Nhìn hình cụ thấy còn rất phong độ, vầng trán chưa một nếp nhăn (không giống như các anh em "bố đời"), cặp mắt trong sáng, da dẻ mũm mĩm thì đủ biết Chúa đã và đang trả công cho cụ ở đời này. Thấy anh em người thì làm thơ, kẻ thì sáng tác nhạc chúc mừng Ngài, VH rặn 3 ngày chưa ra nổi một câu thơ nên đành bỏ cuộc, viết mấy lời văn xuôi để chúc mừng Cụ vậy! Thông cảm :heart
images-priesthood3.jpg
Last Edit: 11 years 10 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG CHA TÂN 20 NĂM LM 11 years 10 months ago #40921

Chúc mừng Cha Tân 20 năm Hồng Ân Linh Mục
Hai mươi năm hưởng lộc trời cao
Ân phúc thiêng liêng thấm dạt dào
Em út dâng lời ca tụng Chúa
Phao-lô vinh dự biết dường bao
Ngẫm thời gian khổ khi xưa ấy
Vạn sự định ban tự thuở nào
Nhân dịp Tạ ơn Trời sủng ái
Dạ càng bội phục Đấng anh hào
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012