Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Một cõi đi về...

Re: Một cõi đi về... 8 years 7 months ago #60213


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Nguyễn Chính Trực (Lớp Tôma) wrote:
Dư âm Đại Hội trải toàn cầu
Gió thoảng mây bay bỗng gật đầu
Mơ tỉnh xác hồn hòa đất khí
Tình thiêng lệ sướng quỷ ghen sầu

Đọc lại bài thơ của Bác Nguyễn Chính Trực (Lớp Tôma) ở Úc, đăng lên hơn ba năm trước,

bỗng dưng chợt nhớ lâu nay không thấy Bác Trực vào DĐ, xin hỏi có ai biết tin tức nhà Bác Trực không ạ?

:thankyou very much.
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 8 years 7 months ago #60210

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:wink

Théc méc tên gọi: "cõi đi về"?
Nghe chừng run sợ, trí ủ ê
Đành rằng đoạn số ai cũng trải
Chúa ơi! con vẫn chưa muốn "về"





Cách đây khoảng 3 năm, nhà Phaolo có tổ chức 1 đại hội họp mặt quốc tế đầu tiên tại Atlanta, Georgia. Vì Mai H Thể vào sinh hoạt diễn đàn sau thời điểm đó, và không review hết cuốn phim, nên bị thiếu ăn ý trong thông tin, và gián đoạn với truyền thống. Thread của bài viết này trả lời cho Mai H Thể tại sao có chủ đề "Một Cõi Đi Về 2".
Last Edit: 8 years 7 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41566


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:bot
Có lẽ phải chú thích thêm về những nai vàng ngơ ngác, sào sạt bên lá vàng rơi của cụ Năm Tân.

Vùng miền Tây của tiểu bang Iowa có rất nhiều nai. Vào lúc chập choạng tranh tối tranh sáng các chú nai tản bộ lang thang các con đường rừng. Cụ Năm nhà mình lái xe giỏi nhưng hình như trai tài hoa có cái gì đó làm các nai tơ (female only) bị quyến dũ, cứ đâm đầu vào xe của cụ. Nhẹ thì móp xe, nặng thì mất chủ động tay lái có thể đâm vào gốc cây nào đó mà thăng thiên...

Do đó, cụ Năm phải sắm hai xe, xe đẹp đi trong thành phố, xe cũ móp để đi công vụ qua những quãng đường rừng. Bảy năm truyền giáo ở mạn Tây Iowa, cụ Năm đã bị 5 con nai húc (xe chiến thắng, nai đi đoong). Bữa đó dọc đường xuôi Nam, Hùng 31 cắc cớ hỏi cụ Năm : cụ nên đậu xe lại xuống quan sát để biết chắc là nai cái hay không (vì bảo đảm là nai đực không thèm húc xe cụ). Cụ gạt phăng đi : làm gì có chuyện đó ! Mọi người khác trên xe thì đồng ý với quan điểm của Hùng.

Theo cắt nghĩa khoa học thì mắt nai bị lôi cuốn bởi ánh đèn pha của xe. Nó như bị thôi miên chỉ đứng yên tập trung vào ánh đèn, do đó mà bị xe húc. Trường hợp 5 con nai của cụ Năm thì phản khoa học ở chỗ là chúng lao vào tấn công xe của cụ .

Một sáng kiến của con người là gắn còi sáo vào đầu xe (như hình minh họa của Vũ Hải). Khi xe chạy, gió từ ngoài luồn vào còi tạo ra âm thanh như huýt sáo. Họ chế tạo chiếc còi Nai này sao cho âm thanh cao tần số hơn âm thanh con người có thể nghe nhưng tai của nai nghe được và âm điệu rất khó chịu làm cho con nai phải phản ứng (chạy đi hoặc tránh ra chỗ khác). Vì thế neu xe gắn còi sáo mà vẫn có accident với nai thì :

1- Theo cắt nghĩa của cụ Năm : con nai đó điếc.
2- Theo cắt nghĩa của Hùng : con nai cái.

:hand
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41551

Nai này mà ở VN thì chúng nó sơi tái nhúng dấm hết.Cọp, gấu, tê giác, voi,voọc quí hiếm cỡ nào bọn chúng còn không tha.
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41549

"Tình yêu Thiên Chúa, như trăng như sao...
Chúa giắt dìu con, đi qua đêm đen,.... tình yêu Chúa ôi như đại dương..."
Lời ca rất thống thiết và âm điệu tuyệt vời của bài hát "Tình Yêu Thiên Chúa". như muốn nâng bổng hồn người nghe hướng lòng về Thiên Chúa để cảm tạ những hồng ân Người đã ban cho mình. Bài hát nổi tiếng này đã đưa tên tuổi của nhạc sĩ Thế Thông- một cựu Chủng sinh TCV Phaolô Xuân Lộc-sánh vai với những nhạc sĩ sáng tác nhạc Thánh ca lão thành. Lấy cảm hứng từ bài hát này, anh Hùng 31 tâm sự anh đã design bức tường kiếng phía trên cửa chính căn nhà của anh chị HùNga như được thấy trong tấm hình dưới đây! Thật là đầy nghệ thuật và cũng mang đầy ý nghĩa.

nhaanhHung31.JPG

Trăng và Sao thấp thoáng trên nền kiếng trong.

Tiện đây mời quí cụ thưởng thức một bản tình ca của nhạc sĩ Thế Thông cũng được nhiều người ưa thích để biết tài năng phong phú của người anh em một thời của chúng ta:
{youtube}7JeTU5Es2JU{/youtube}
Last Edit: 11 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Hùng 31

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41515

Cha Tân sướng nhỉ, mới đi dự ĐH Atlanta về, nghỉ một tuần lại đi dự ĐH Ngày Thánh Mẫu taị nhà dòng Đồng Công Misouri. Cứ mỗi tháng một Đại Hội thì chắc cha phải giải tội qua cell phone vì giáo dân khó gặp ngài. :grin
Hỏi nhỏ cha Tân, cha lái xe mới hay xe cũ đi dự ĐH Ngày Thánh Mẫu, xe nào thì xe cũng nhớ gắn còi đằng trước mũi xe nhé,để nai biết trước mà tránh xe ngài, trừ trường hợp gặp con nai bị điếc, vì con đường xuống Misouri nổi tiếng nhiều nai.
VH nhớ hồi năm 1984 đi chung xe với một người bạn từ Lincoln, Nebraska về dự ĐH NTM, anh bạn đã đi tuyến đường này nhiều lần nhưng đêm hôm đó cũng xui xẻo đụng một con nai khá to, may mà chạy xe FORD đời 1980, body rất cứng cáp nên không bị hư hại nhiều, còn bên đối phương thì may mắn chỉ bị đau một chân, thấy còn chạy được.


deercrossing.jpg

Vùng Midwest của cha Tân thì nhiều bảng này, tuyệt nhiên không thầy ở Florida?
deerwhistle.jpg

Cha Tân thử còi này chưa?
deer-and-vehicle.jpg

It's lovely, don't you think?
deersurround.jpg

Coi chừng bị nai "bề hội đồng" cha Tân nhé.
Last Edit: 11 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41512

Hùng 31 wrote:
:thankyou
Xin cám ơn cụ Đồ Tân.
Hồng ân Thiên Chúa HùNga xin trọn đời dâng lời cảm tạ

Anh Hùng cũng khéo ghép chữ nhỉ! Mới thoáng đọc chữ HùNga chẳng thể hiểu gì. Thì ra chàng ghép tên Hùng với nữ chủ nhân biệt thự Nga vào với nhau. Thế mới biết ở đời thông minh nhiều khi cũng chậm hiểu.

Viết mấy dòng rồi chuẩn bị lái xe đi Carthage Missouri tham dự The Marian Days (đại hội Thánh Mẫu). Từ nhà xứ tới đó 5 tiếng rưỡi lái xe. Ở đó, chắc chắn sẽ gặp ít anh em LM Việt nam cũng tham dự như cha Huấn Pio X, cha Đỉnh và Trí (có đi dự Atlanta)
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41492


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou
Xin cám ơn cụ Đồ Tân.
Hồng ân Thiên Chúa HùNga xin trọn đời dâng lời cảm tạ

{youtube}/HaGTaIzoSfs{/youtube}
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41491

Tặng riêng baác Hùng 31! Lâu lâu thơ cũng cần có chút mùi mẫm để có tác dụng "chuyển tông" bầu khí diễn đàn:


Nếu ai bảo anh là đàn ông dại

Mãi già đầu mới có bạn trăm năm

Anh cười trừ, chuyện đâu có ăn nhằm

Miễn hạnh phúc, được em, vợ trẻ đẹp



Nếu trần thế ngược dòng rồi thu hẹp

Cho về nguồn, quyết định lại đời anh

Anh cứ chờ, mặc đời có vắng tanh

Tìm em được, sánh vai một kiếp khác



Em tỏa sáng như ánh trăng bàng bạc

Mà đúng rồi em là chính Thanh Nga

Hình ảnh em, anh khắc nét mặn mà

Trên khung cửa, trăng sao là em đó



Ai đến Biloxi sẽ thấy một căn biệt thự vĩ đại custom-designed có stained glass hình trăng sao ngay trên cửa trước để đề tặng vị chủ phu nhân do kiến trúc sư lừng danh Hùng 31 thiết kế.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41483


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou

Ngu huynh này đọc thơ của Vũ Hải, Chính Trực, Xuân Dung hoặc của Tân Trần thấy đều hay cả.

Cứ có tí đuôi dính vần với nhau là nghe xuôi cái tai An Nam Mít rồi ! Tâm tình là chính .

:respect

Xin cụ Đồ Tân nhẹ tay mấy cái bằng trắc để anh chị em còn làm thơ tình cho bà con nghe. Gắt quá thì thi sĩ thứ thiệt như Trần Bình Nguyên cũng rặn không ra trốn mất tích rồi. :tongue

:thankyou
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012