Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Một cõi đi về...

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41480

So với lời thơ của cụ Tân thì Người đúng là "phù thuỷ dụng ngữ" rồi, còn lời thơ của VH thì nghe vẫn còn tay mơ lắm, nhưng được cái dễ tìm từ để gieo vần. Hy vọng càng mài dũa về sau sẽ trở nên điêu luyện hơn chăng, hay là thơ phải có sẵn trong máu thì làm thơ mới hay được?
Last Edit: 11 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41479

Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:

Anh về nhớ Át-lan-ta,
Đi lên đi xuống cả nhà nhìn theo,
Va-li bừa bộn như heo,
Cả tuần chưa dọn ba hèo vợ phang!

Anh về nhớ Át lan ta
Phất phơ thơ thẩn như ma hớp hồn
Hành trang nguyên để như chôn
Boss bà mắng dạy đổ dồn đầy tai
.
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41461


Hi Vũ Hải, welcome to poetry corner!

Rõ ràng lục bát quá hay
Tay mơ giờ biến thành thày mới ghê!
Vần gieo hoàn hảo khỏi chê
Trắc bằng suông sẻ nghe phê quá trời
Rồi xem sẽ được lời mời
Lên ngồi chiếu nhất một đời oai phong
Dù là thi sĩ lòng vòng
Lâu lâu nổi hứng ít dòng thơ tiên
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41460

Hôm qua làm thử bài thơ tứ tuyệt được cụ Tân cho điểm khuyến khích nên cảm thấy lên tinh thần. Đang lúc nguồn thơ "lênh láng" bèn "thừa thắng xông lên" làm thử 4 câu thơ lục bát để góp nhời với các cụ. Cũng xin thưa với sư phụ Tân "sờ" là bài thơ lục bát đầu tay này VH làm có chỗ nào không ổn xin chỉ giáo cho nhé, cố gieo vần và giữ luật bằng trắc nên ý thơ chắc ngây ngô:

Anh về nhớ Át-lan-ta,
Đi lên đi xuống cả nhà nhìn theo,
Va-li bừa bộn như heo,
Cả tuần chưa dọn ba hèo vợ phang!
Last Edit: 11 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41459

"Hi" anh Chính Trực Kăng Gu Ru !
Âm tín biệt tăm chốn mịt mù
Thiên hạ nhắc anh nhiều lắm đó!
Lẽ chăng bận rộn mình nàng “bu”?
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41456

Dư âm Đại Hội trải toàn cầu
Gió thoảng mây bay bỗng gật đầu
Mơ tỉnh xác hồn hòa đất khí
Tình thiêng lệ sướng quỷ ghen sầu
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41443

Hahahah nghe các bác các chị văn thơ đầy đầu, DX chỉ biết nghe rùi vừa gãi bụng vừa cười. Have a great week.
DX1
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41439

Xuân-Dung wrote:

Em làm thơ vất vả quá, nhưng cũng xin hầu quý Cụ, quý Bác, chắc chắn có sai sót, mong các bậc trưởng bối chỉ dạy:


Người đi một nửa hồn tôi chết

Một nửa hồn kia kéo chẳng về

Sơn thủy ngao du còn mộng tưởng

Bao giờ ta mới ngược thuyền mê?

Xuân Dung nên khai thác ưu điểm của mình đang có trong văn xuôi đó là:

1. Lối tả chân sáng tạo của Vũ Trọng Phụng
2. Sự trào phúng ngạo đời của Cao bá Quát, và nhất là
3. Sự hóm hỉnh tinh nghịch dễ thương của Hồ Xuân Hương.

Lâu lâu nổi hứng bất tử thì giáng vài câu thơ cho có tẻ có nếp...
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41434

Cụ Tân quả thật máu thơ lai láng trong người, cụ sửa cho câu cuối của bài thơ VH làm bằng chẳng những một mà tới hai câu "suggested" nghe nó êm tai quá. Cám ơn Sư phụ. Từ nay mỗi ngày mình tập "rặn" một tí mong rằng lâu dần sẽ bớt khó khăn. :thankyou
The administrator has disabled public write access.

Re: Một cõi đi về... 11 years 8 months ago #41427

Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Thanks cha Tân, Vậy xin sửa câu cuối như sau:

Đại Hội năm nay chẳng chỗ chê,
Anh em tám hướng kéo nhau về,
Chủ nhà tiếp đón ân cần quá,
Tuần lễ trôi qua nỏ hết phê!

Note: bí quá mượn đại chữ "nỏ" của địa phương Tuyết Hầy

Vũ Hải phải nhớ là giống như thơ luc bát: Nhất tam ngũ (hoặc thất) bất luận nghĩa là không đòi những chữ 1 3 5 phải theo luật ngặt, cho nên ở vị trí chữ "nỏ" là chữ thứ 5 trong câu có thể để ở bằng hay trắc cũng được. Có thể viết lại "Tuần lễ qua rồi chưa hết phê" hoặc "Tuần lễ qua đi còn thấy phê". Ngoài ra, nếu anh Hải là người Bình Hầy (giả) anh viết chữ nỏ được, đằng này anh người Rốc Mơ mà viết chữ "nỏ" thì nghe kỳ lắm! Chữ đó các học giả của Bình Giả đã có copyright và cầu chứng tại tòa rồi. Đụng vô theo luật Mỹ sẽ bị kiện!
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012