-
Posts:326
Thank you received: 761
-
-
Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Phải đâu kiếp trước vụng đường tu
Chúa gửi Nữ Ma trắc nghiệm hờ
Chấm bậy bút chì nên hỏng bét !
Tu xong đành đoạn với chân tu
Phải chăng ý tứ từ Thiên Chúa ?
Làm Cố ưu tiên cánh dở tu
Cho dẫu lỡ làng (cũng) tu chút chút !
Trọn đời "bền đỗ" với Bà Bu !
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trái Tim Ngục Tù
Phải chăng kiếp trước vụng đường tu
Nên kiếp này ma nữ Phá hù ...oops
Nên kiếp này Yêu nữ tới hù
Té xỉu! Móc tim tôi nuốt sống
Bỏ tù tôi khổ đến ngàn thu
~_*
PoP
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thật qúi hóa chú em Minh Trinh ghé vào vườn thơ vui với các tổ sư PoP, Tân Trần và các mầm non (?) Vũ Hải, Xuân Dung, Chính Trực, Phạm Bình, Quốc Việt, Xuân Dương, Hồng Khanh,,, và 600 thi sĩ khác (còn đang ngậm thơ chưa xì ra).
Vì nhiều anh em chưa được biết về Trần Minh Trinh nên mượn dịp này, xin được toét vài lời :
Trinh Tròn là một trong những ơn gọi bền bĩ nhất của TCVP XL. Học xong Thần Học và đã chịu chức sáu nhưng gặp mọi trở ngại trên bước đường tiến lên bàn thánh. Đến khi quay sang hành nghề thuốc thì làm gì cũng thuận lợi thành công.
Nay là một bác sĩ mát tay và phải đuổi bớt khách đi để mà thở và dành tí thời giờ cho anh em ta.
Văn thơ của bác sĩ Tròn (nick name do anh em lớp GioAn Vianney tặng) đã được diễn đạt qua nhiều bài viết cũ rải rác trong Diễn Đàn và ... trong những ngày tới.
|
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:372
Thank you received: 591
-
-
Trần Minh Trinh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tim gan phèo phổi bỗng mở cờ
Lạc vào cõi mộng rộn tiếng thơ
Tạm gác thuốc men cùng bông gạc
Vào chào thân thiện cả ...làng thơ !
*Xin tạ lỗi cùng quý ông anh đáng...đeo kính,hổm rày nhà em bề bộn công việc quá nên chả mấy khi guổng mà ghé diễn đàn. Bông nay mở hôp thư thấy quá chừng lời nhắn nên chui vào bái kính để lại chuẩn bị cày tiếp đấy ạ!
|
As for me, living is Christ and death is a gift
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hùng 31 wrote:
CHÀO gọi thi nhân hãy trở về
BÙI ngùi thương nhớ chất sơn khê
ĐỨC tài bác sĩ Trinh Tròn hỡi !
HÙNG nhớ Cư Đồng, sắp tái tê
~_*
PoP
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hùng 31 wrote:
Bùi Đức Hùng làm thơ! Hiện tượng đó! Hay quá! Cứ vậy đi!
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Diễn đàn giờ cặm cụi làm thơ
Có ai thấy thế bao giờ
Bước vào chứng kiến ngẩn ngơ hết hồn
Cứ làm thử ai khôn ai khéo
Dần sẽ nghe léo nhéo bên tai
Người hâm mộ xếp hàng hai
Đòi xin chữ ký, sánh vai chụp hình
Bao nỗ lực công trình tim óc
Bao miên man dở khóc dở cười
Muôn sao mới mọc bầu trời
Soi hừng sáng dọi trần đời vui tươi
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tụng kinh đọc sách trong Am nhà
Chưa được ba ngày đã nhớ hoa
Vội quẳng sách kinh bay xuống núi
Về vườn ta lại ngắm mơ hoa
~_*
PoP
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mơ Ngàn Hoa Đẹp
Làm sao viết được một bài thơ
Chan chứa yêu thương đẫm ước Mơ ....
"Đệ Tử" khi nghe liền cảm động ...oops..
Trời đất khi nghe đều cảm động
Cả ngàn hoa đẹp mến tôn thờ
~_*
PoP
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 31
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Văn Tân wrote:
Đệ tử nhận thâu từ lúc nào?
Thày trò xem vẻ nét hao hao
Văn hay chữ tốt cũng ra phết
Hợp lại đá thiên hạ té nhào!
TT
Vác chõng, ô dù, rảo bước theo
Sư phụ mê hoa chạy cái vèo
Mạnh thày, thày bước, trò theo bước
Thơ vần dang dở Cụ Tân "help"!
[XD]
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 9 months ago by Xuân-Dung.
|
|