Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Thơ Vui

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41588


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Welcome back "Sư Phụ"


Bác ấy đi đâu cũng thích Đường
Con người hảo ngọt ai không thương
Kén ăn chê phở về lục bát
Chẳng thấy còn chi chỉ thấy giường!

:others
[XD]
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41574

Thơ Thẩn

Ngồi mơ thơ thẩn viết thơ tình
Còn nhỏ say mê niệm tụng kinh
Thầm hỏi lòng thương ai đấy nhỉ
Ơi ta đã nợ qúa nhiều tình :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41563

Cười Khúc Khích ...

Chẳng hiểu sao nàng cười khúc khích :)
Phải ta khờ khạo thật ngu ngơ
Thường hay nhút nhát khi hoa nở
Chỉ ngắm mơ say, chẳng ngắt sờ :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41562

Phóng Bút ...

Phóng bút thả dzê phải có hồn ...oops...
Phóng bút thả thơ phải có hồn
Hớp hồn người đẹp mới cho hôn
Được hôn chủ động ta âu yếm
Cởi yếm ngàn hoa, hỏi thích hôn ...oops..:)
Cởi yếm nàng thơ, xin đính hôn :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41548

Ngả nón xin chào Vũ Hải huynh
Hỏi anh có biết chuyện xưa mình
Ngồi bên cửa sổ say mơ ngắm
Áo tím hoa cà rất đẹp xinh :)

P.S. Hồi lớp 10, một hôm có mấy nàng áo tím hoa cà (nữ sinh trường Nông Lâm Súc trước TCVP-XL) tha thướt thả bộ vào chủng viện, PoP say mơ ngắm ...bỗng từ đằng sau ...ai đó đưa tay nhéo tai nói :"Học đi nhé"..., run run rồi quay ngang ... thấy ngài chỉ mỉm cười rồi bước đi ...Đó là cha Giám Đốc PĐN nhà ta ...Sợ qúa! chắc bị đuổi ...Nhưng ngài đã không cho ra tu nha ...Cuối niên khóa, ngài chỉ viết về cho cha xứ (cha bố) ..nói 1 câu trong thư: "Chú này lơ mơ lãng mạn, đáng lo ngại đến đời tu"...Hihi..Hèn chi bây giờ PoP "vẫn còn mê thích thú trăng hoa"...Thấy sư huynh Vũ Hải cũng mê thơ thẩn ..chắc hồi xưa ở chủng viện cũng như PoP huh ...j/k :)

Em làm thơ vui fá fách thôi ..chẳng phải nhà thơ xuất chúng á ...Đại hội Atlanta tính đi nhưng cuối cùng bận không đi được ...Tuần tới anh em mình gặp, anh sẽ thấy dung nhan chàng mê ngắm hoa này ...
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41547

Không ngờ lớp Piô X lại có thêm một nhà thơ xuất chúng nữa. Quả là Trời có thiên vị khi tập trung tòan là vĩ nhân vào lớp này. Hình như không được gặp nhà thơ Trần Bình Nguyên trong dịp ĐH Atlanta. VH xin ngả nón chào. Xin người anh em cho xem tí dung nhan. :thankyou
The administrator has disabled public write access.

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41545

Tứ Tuyệt Chiêu

Ta mãi mê say tứ tuyệt chiêu
Đường chiêu ngắn gọn múa chi nhiều ...oops..
Đường thơ cô đọng ý sâu nhiều
Đơn sơ hình ảnh từ không sáo
Cảm xúc hớp hồn những dáng Kiều ...oops..
Cảm xúc hớp hồn đóa mỹ miều :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: Thơ Vui 11 years 9 months ago #41544

Thích "Tiểu Đường"

Chẳng hiểu sao ta thích "Tiểu Đường"
Phải chăng kiếp trước gặp cô nương
Bên đường thơ thẩn Dzê ăn ngọt
Bị trúng bùa yêu thích nước Đường :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Thơ Vui 11 years 9 months ago #41543

Xuất khẩu thành thơ có mấy người ...j/k:)
Này chiêu tứ tuyệt dễ như chơi
Vần hay ý đẹp lời ong bướm
Hút nhụy hoa say khoái chí cười ...oops..
Vần hay ý đẹp lời thanh nhã
Nhưng cánh hoa nghe khúc khích cười :)

~_*

PoP
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012