Trên trần đời, nếu người ta theo dõi thời cuộc sẽ cảm nghiệm và chứng kiến nhiều hiện tượng. Trong hiện tượng có cả những cá biệt mang sắc mầu đột biến lạ lùng. DIễn đàn dạo này đang runh rinh chuyển động và sôi sùng sục lên như một hỏa diệm sơn lâu ngày bị bí đọng, mong bộc trào ra những làn phún xuất thạch.
Hiện tượng gì vậy? Hiện tượng trở về với chính mình, về với cội nguồn, và tìm lại gốc gác mình. Các chàng trai này trẻ tâm hồn nhưng đầu nhuốm bạc, suốt bao năm vì công việc hoặc bổn phận quên hẳn cách cầm bút hoặc viết lách bỗng nhiên ngứa nghề đi vuốt cọ, mài mực. Họ đang làm động tác lục lại gốc gác của mình. Gốc gác gì? Gốc phong lưu, gốc tài tử, gốc quí phái, gốc văn chương ban C của những ngày đẹp nhất đời người. Các chàng bắt đầu các động tác thật đơn giản: tập thao thức, tập mơ mộng, tập thở, tập rặn, tập vò đầu bứt tóc… Thế là sau ít thời gian khổ sầu thai nghén, các chàng bắt đầu cho chào đời những vần thơ…
Bất kỳ hài nhi nào vừa chào đời mà không máu me nhày nhụa. Chỉ một chút lau chùi của bà đỡ các hài nhi đó trở thành những babies xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Vì các babies quá kháu khỉnh, ai cũng muốn sờ, muốn bế, muốn hôn. Thơ của các chàng cũng mang tất cả những đặc tính đó: kháu khỉnh, ngây ngô, trần trụi nhưng đáng yêu vô ngần. Giới săn đuổi tài năng vẫn chưa thể nào biết đến tên tuổi của các đại thi nhân như Bình Nguyên, Chính Trực, Minh Trinh, Minh Khanh, Thánh Loi, Xuân Dung...và mới đây nhất không thể nào tưởng tượng được các tên tuổi của các vì sao đang vút lên vòm trời: Vũ Hải, Đức Hùng (31) Quốc Việt...
Ôi phải nói là những hiện tượng gây cực sốc và choáng váng. Chẳng mấy chốc trung tâm NASA với hệ thống viễn vọng cực mạnh sẽ dần dà tri hô lên cho loài người là đã tìm thấy những vì sao mới này. Riêng độc giả diễn đàn này may mắn muôn ngàn lần. Những vì sao lạ này đã tỏa sáng ngay trong diễn đàn và đang làm lóa mắt nhiều người. Nhiều độc giả yếu tin không tin nổi mình phải nhéo sưng đùi lên và tự hỏi: có thật không đây?
Đúng là một hiện tượng thần sầu quỉ khốc: Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ! Amen