Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #42137

Bác Đào Hoa post lên chỉ có lời mà không có nhạc. Xin phép cho giọng ca của Vũ Khanh và Ý Lan hầu quí vị

{youtube}GMsWdZ7sxWc{/youtube}
The administrator has disabled public write access.

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #42128

[url=http://[FLASH]www.nhaccuatui.com/m/lFUymx0S_y[/FLASH]][/url]
:kiss :heart :music
Thưởng thức một tí nhạc hồi xuân các cụ nhé!
Tóc mai sợi vắn sợi dài

Thưở ấy em vừa thôi kẹp tóc.
Thưở ấy anh vừa thôi học xong.
Yêu anh, yêu anh em làm thơ.
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc.
Thưở ấy thơ còn non mùi sữa.
Thưở ấy tiếng đàn nghe vụng quá.
Cho nên không khoe nhau bài thơ.
Cho nên không khoe nhau bài nhạc.
Ở nhà mẹ dạy câu ca mang ra cho nhau nghe nhé,
Ở nhà mẹ dạy câu ru Mang ra cho nhau ghi nhớ.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo,
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Từ đó ta thành đôi tình nhân.
Từ đó ta cùng vui tình xuân.
Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian.
Xa nhau, xa nhau theo mộng tàn.
Từ đó em làm dâu người ta.
Từ đó anh thành anh nghệ sĩ.
Em thôi, em thôi không làm thơ.
Em yên, em yên vui chuyện nhà.
Còn đời người bạn năm nao,
Trôi theo, trôi theo cơm áo,
Cười đùa đàn địch xôn xao.
Nhưng không quên câu hoa héo.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo,
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi.
Đời sống kéo dài cõi trần ai.
Con tim, con tim gieo ngàn nơi.
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi.
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ.
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa.
Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca.
Không qua, không qua câu Mẹ hò.
Ngày nào Mẹ dạy câu ca,
Đôi ta ru nhau trong gió.
Ngày rày đọc lại câu thơ,
Mưa rơi, mưa rơi trên má.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo,
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.


:musicband (quên mục post nhạc vào rồi, làm mãi chẳng được hi , hi !)
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
Last Edit: 11 years 8 months ago by Đào Đình Hoa.
The administrator has disabled public write access.

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #42120


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

"Lái" Tim của Cụ ... bao la... cho nên ... "yêu"... hơi nhiều!
:others
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #42113


Có 1 độc giả nhắn riêng rằng sao đề tài của mục này là “Triệu chứng hồi xuân” mà chưa thấy trình bầy rõ triệu chứng thế nào.

Bần đạo xin thưa rằng: cuộc sống ở nước Cờ Hoa cũng không ít thì nhiều cũng làm mình bị nhiễm lây kiểu quảng cáo giật gân cho thêm phần câu khách. Thí dụ: Ở Mỹ, nếu giá xăng đổ xe hơi đang bán là 3 dollars, không tiệm xăng nào đề giá như vậy mà chỉ đề $2.99. Đúng ra trong thực tế $2.99 và $3.00 cũng như nhau, vì khác biệt 1 cent không làm được gì và cũng không mua được gì và giá trị thực tế quá nhỏ bé. Ấy vậy mà khi nhìn bảng giá $2.99 thiên hạ vẫn thích vào mua hơn tiệm đề giá $3.00.
Hiện tượng HỒI XUÂN trên thực tế chỉ ứng dụng và phổ thông trong giới phụ nữ. Cánh đàn ông có trái tim quá bao la, biết thế nào cho vừa, nên đời họ lúc nào cũng là Xuân hết. Có điều tuổi xuân của nam giới U-20 có những diễn tả khác U-50. Có điều lạ là qua diễn đàn này các chàng lão U-50 hoặc mon men U-60 lại có phong thái trở về của U-20, thế mới là điều đáng nói.

Nói gì thì nói, anh em chỉ muốn đùa vui hồn nhiên như những nguời bạn lâu ngày gặp lại. Ai cũng tưởng mình đang sống những năm tháng trung học ở tiểu chủng viện và tìm về những kỷ niệm, những điều đáng nhớ của những ngày đẹp đó. Lâu nay các chàng giai này bắt đầu trổ nghề lại những hình thức văn hóa, văn nghệ cao cấp như thời họ mới lớn và mới bắt đầu yêu: làm thơ, viết nhạc. Trong diễn đàn này đã có trên một chục thi sĩ làm thơ! Không thể tưởng tượng được! Lúc đầu là do ngứa ngáy sau vài lần ngứa ngáy thành chuyên nghiệp luôn, bởi vì họ đã có gốc "Khi còn đồng ấu mải vui cửa Trình". Bởi đó gọi họ là đang hồi xuân cũng không có gì là quá đáng. Phạm Duy diễn tả chính mình ở lứa tuổi và tâm trạng này:

Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc
Thuở ấy anh vừa thôi học xong
Yêu anh, yêu anh em làm thơ
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc
Thuở ấy thơ còn non mùi sữa
Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá
Cho nên không khoe nhau bài thơ
Cho nên không khoe nhau bài nhạc

Nếu độc giả thực sự muốn bần đạo viết về vấn đề Hồi Xuân, thì không khó lắm đâu! Có sẵn cả rồi!
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41982

Có người nhờ viết thay cho những cao thủ sợ vợ


Người đời bảo: cánh “ta ru” sợ vợ
Đơn giản vì quá “văn hóa” đó thôi
Trời làm mưa, mát thung lũng núi đồi
Ta dịu khéo: nhà yên, việc trôi chảy

Đời cười nhạo: “khéo tìm lời bóng bảy!”
Chỉ xin thưa, sợ vợ có sao đâu!
Chẳng mất chi, toàn hạnh phúc, bớt sầu
Hơn chọc giận sư tử yêu thức dậy

Lời dịu khéo, mạnh hơn sức đòn bẩy
Đời có câu: “miệng lưỡi đở chân tay”
Lúc ở nhà, boss lệnh, trời lung lay!
Ra xã hội, kiêng nể ta mặt mũi

Để đám bạn không khiến ta sầu tủi
Chuyện sợ bà, phim nhiều tập quanh năm
Bản lãnh cao, hạnh phúc chính ta nhằm
Đời không hiểu, đó chỉ là chuyện nhỏ
.
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41978


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:bird :bird :bird

Nhân thể đang nói tới Xuân tươi, ngứa miệng phải nhắc tới các đàng ấy.

Lâu lâu giở giời, các nàng (như anh Thơ Sếu và Vũ Hồng Khanh có nói tới) đổi tone, gọi chúng anh bằng ÔNG :

"Các ông tu xuất lờ khờ may lắm mới lấy được tôi ..."

:frown :frown :frown

Úi giời ơi. Ức qúa phải làm thơ các cụ ạ :

Có chồng tu xuất là tiên

(Ông ấy) Thông minh tài giỏi trung kiên tình nồng

Lấy chàng tu xuất làm chồng

(Chị em) shop ping thoải mái : ngàn đồng no star.


:respect :respect :respect
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41977

Hùng 31 wrote:
:bot

Cụ Đồ ơi !
Chúng em mải lo học hành thành đạt và an cư lập nghiệp nên ... bây giờ mới hưởng Xuân.

Chẳng phải hồi xuân đâu !


Bây giờ mới là Xuân

cho nên hoa bướm, lá xanh, nhụy vàng, mây trắng sẽ tươi lan sang cả làng.

Hê hê :heart :heart :heart :heart :heart :heart :heart :heart hê hê

Các cụ ngày xưa vẫn giục giã con cái phải lập gia đình sớm đi kẻo đường phu thê có nhiều trục trặc. Con gái thì các cụ sợ "quá thời quá lứa" đâm ra khó khăn. Con trai thì các cụ sợ nó không trưởng thành không biết trách nhiệm vô ăn vô lo. Để muộn càng đâm nhiều vấn đề và như chim già chim khôn, nhắc đến lập gia đình lại càng ngại ra không dụ chúng chui vào lồng được.

Đọc lại lởi quote của Hùng 31 càng thấy đúng. Các chàng CCS thời ấy đang mải mê cung kiếm, thượng sơn, tầm sư học đạo, nên quên bẵng tuổi xuân. Vô hình chung mãi sau này khi các chàng không theo hết nghề cung kiếm chốn thiền môn mới hạ sơn và mới biết yêu. Thế là mùa xuân đến muộn nhưng lại không tàn nữa. Bởi vậy các chàng yêu hoài giống như lời nhắn của Đức Huy trong một ca khúc "...Hãy yêu như chưa yêu lần nào..." Còn chung chung, theo tâm lý học, qua một thời gian dài vật vã mỏi mệt với cuộc đời trong tình trường, người ta mới được nếm trải và sống lại thời trẻ trung. Lúc đó với đầy bản lãnh kinh nghiệm và xác tín cuộc đời, cộng thêm những mất mát đã qua và mường tượng những mất mát sẽ sắp đén, người ta yêu nhiều hơn, điệu nghệ hơn, đôi khi điên cuồng hơn. Đó là thời hồi xuân. Vài hàng gửi tặng các kiếm sĩ CCS yêu muộn:

Mùa xuân đẹp nhất một năm
Trăng cao lơ lửng, ngày rằm là xuân
Phận người: lê thứ, vương quân
Tuổi xuân tuyệt mỹ một lần rồi đi
Bạc vàng, quyền lực kéo ghì
Tuổi xuân quả quyết không chi động lòng
Dù đời nước mắt lưng tròng
Tàn phai dấu vết, trông mong xuân về
Đang thời tàn phế ủ ê
Dáng xuân vòng lại ru mê tâm thần
Tim gan thao thức rần rần
Muốn yêu như chẳng một lần được yêu


P.S.
Còn thêm muôn ý nhiều điều
Thỉnh xin các cụ xuất chiêu góp lời!
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41953


Hai cụ Đỉnh Trí mến thương
Mừng về quê nội dặm đường bình an
Tình thân quí mến vô vàn
Thông tri lời lại nồng nàn yêu thương
Trở về công việc bình thường
Tâm hồn thỉnh thoảng vấn vương những gì
Tháng hè kỷ niệm khắc ghi
Biết bao hình ảnh chuyến đi xứ người
Cầu mong mọi sự tốt tươi
Diễn đàn đóng góp gấp mười lần thêm
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41950


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Xin phép giới thiệu hai thi sĩ mới của vườn hoa thơm nhà mình.

Hai ngày nay nằm chịu trận chờ cơn bão Isaac đi qua. Điện lúc có lúc không. Muốn tán gẫu mấy câu mà không được. Cám ơn anh em đã gọi điện thoại và email hỏi thăm. Anh Dương Điệp ở New Orleans bị nặng hơn. Hôm nay gọi mà phone của Dương không nối được. Cám ơn Duy An, anh Hai chưa kịp chúc mừng lễ thánh Quan Thày đã gọi điện hỏi thăm xem hurricane phá các anh thế nào.

Xin chuyển đến anh em lá thơ tình
của
hai cụ non Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Kim Đỉnh :

Kính chào toàn thể các anh chị,

Đỉnh và Trí -chúng em cám ơn quí anh chị đã cho chúng em nhiều kỷ niệm đẹp mà" càng nhớ về, càng muốn đến chung chia",
quả thật


" cõi đời trăm nẻo ngàn phương ,

gặp nhau là quí là thương nhau rồi,

nụ hồng chớm nở trên môi ,

tin yêu trao gởi những lời thiết tha..."


Chúng em đã về an bình " trong hy vọng và mừng vui..." Chúc toàn thể mọi thành viên có mặt hay vắng mặt dịp Atlanta những gì tốt đẹp nhất.

Thân ái chào tạm biệt, và hẹn " Hội Ngộ".

NHT & NKĐ
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41943

Một Kiếp Phù Du

Một kiếp phù du một kiếp người
Những ngày còn lại sống vui chơi
May mà thi phú ta chưa chán
Quả chút tơ duyên với cuộc đời :)

~_*

PoP
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012