-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
1. Ha ha ha... Các cụ viết lời bàn hay quá và đối thơ hay quá!
2. Nhưng nói theo kiểu cha giáo Lâm Văn Thế trong giờ Pháp Văn thì; "Thơ phú của mấy messieurs nghe nó tục tĩu wá..."
3. VH có trí tưởng tượng rất tốt, nếu học các ngành nghê thuật sẽ dễ thành công.
4. Không còn nghi ngờ gì, anh Hùng 31 nói rất đúng, bây giờ anh Hùng 31 mới bắt đầu tuổi xuân, vì chưa hề có xuân. Chúc mừng, chúc mừng!
5. Xin tạm đối vế đề của câu đố của Hoa Già
Nhà thơ ở cạnh nhà thờ,
Nhà thơ tăt thở, nhà thờ đổ chuông!
(hoặc)
Nhà thơ ở cạnh nhà chùa,
Nhà chùa gõ mõ, nhà thơ giật mình!
Xin đối bằng 2 câu
Nhà thơ ở cạnh nhà hòm
Nhà thơ hấp hối, nhà hòm vỗ tay
hoặc
Nhà thơ ở cạnh nhà hàng
Nhà thơ đói lả, nhà hàng ném xương
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ui cha nghe cụ Tân "sờ" diễn tả những giai đoạn làm thơ mà kinh hãi quá, thật khốn cho những kẻ giầu trí tưởng tượng như VH! Nhưng mà nhìn dưới một khía cạnh nào đó, nó lột tả được hết cái cảm giác khi hoàn thành một "tác phẩm".
Lời của cụ Tân:
"Rặn thêm vài lần nữa là hết giai đoạn rặn mà sang giai đoạn phọt. Phọt ra là thành thơ! Và cứ phọt là thơ... Đến lúc này viết thơ sẽ thấy nhẹ nhàng thú vị lắm!"
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:278
Thank you received: 758
-
-
Đào Đình Hoa
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mình thấy các cụ thơ ra phơi phới, lục trong sổ tay chuyện thi làm thơ, mời các cụ họa tiếp mấy câu này :
anh thứ 1 làm 2 câu :
Nhà thơ ở cạnh nhà thờ,
Nhà thơ tăt thở, nhà thờ đổ chuông!
Anh thứ 2 loay hoay cũng phải được 2 câu :
Nhà thơ ở cạnh nhà chùa,
Nhà chùa gõ mõ, nhà thơ giật mình!
Thấy làm thơ quá dễ, vậy mà hôm nay cố "rặn" mãi mà không thấy ra được tứ thơ nào...
Các cụ đang hồi xuân và hưởng xuân chỉ cách cho nó ra được ý a thơ, xem nhà em có cách nào theo được chứ không thì chẳng dám bước vào chốn này ?!!
|
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Kinh hãi quá! Các thí chủ vung thơ ào ào thế này bần tăng xách dép chạy sao kịp! Lòng các thí chủ đang ngập tràn thi hứng rồi đó! Tiến bộ, tiến bộ và tiến bộ!
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Kính bẩm Các Cụ,
Nhà cháu rất kính nể tài đức các cụ nhớn nhỏ trong làng, nên học đòi làm theo cho dzui, ở VN thời nay gọi là "gây phong trào"!!!
Theo nhà cháu, ngoài tài năng phú bẩm còn cần thi hứng và rèn luyện. "Nguồn Hứng" nói chung, Thi hứng nói riêng, là gốc cao nhất được hỗ trợ của tài năng và rèn luyện. Không có nguồn đó HỨNG KHỞI, phấn chấn (inspiration) thì không có nhiêu nghệ thuật các Cụ ạ.
Dù không phải là sở trường của nhà cháu (mà là "ní nuận" kìa...), ở đây ACE ta "dzui" là "chín", "tsương" nhau là "mừi", nên xin các Cụ nothing to worry và take it easy tham gia cho nhà ta sáng lên nhé. Come on.
Sẵn có chủ đề mới "TCHX" của Cụ Chưởng môn xướng xuất, bỡn đùa "trêu hoa ghẹo nguyệt" nàng NGA nhà Cụ hai Hùng 31, nhà cháu xin hoạ lại kính LÃO các Cụ nhé
Bài thơ này tác giả làm 4 câu; thật ngắn; nhưng nếu thích, quý Cụ có thể đọc xuôi đọc ngược, đọc đưổi kiếu bắn cà nông (cannon) hay chuyển câu lên xuống (tuy chưa cân chỉnh) để hiểu tâm trạng mong manh, bất ổn của tâm lý hồi xuân; như xem tranh, có thể có nhiều khía cạnh tái hiện...kính cáo.
|
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mới đây mình có nói chuyện với anh Hùng 31. Hai anh em đều đồng ý rằng ngòi bút viết văn của VH lúc này thật sắc bén và tiến bộ. Hơn nữa VH là người năng động và có tấm lòng với diễn đàn và với anh em. Điều này rất hiển nhiên. Quan trọng hơn nữa, VH hiện nay còn ngứa ngáy thơ phú….mà lại cũng không tệ chút nào! Thơ rặn nhiều khi là thơ hay đó! Vì nó ngây ngô hồn nhiên và tạo vui tươi đến mọi người. Đến như Hùng 31 và Quốc Việt cũng đang tập rặn quá chừng thì còn gì mà nói nữa. Rặn thêm vài lần nữa là hết giai đoạn rặn mà sang giai đoạn phọt. Phọt ra là thành thơ! Và cứ phọt là thơ... Đến lúc này viết thơ sẽ thấy nhẹ nhàng thú vị lắm!
Nói chung thi phú là một lợi khí độc đáo và cô đọng để diễn đạt. Cái gì qua ít thực tập thực hành sẽ dễ dàng và nhuần nhuyễn. Nói chi, cả đến văn xuôi, ai không quen viết, ngồi cắn bút cũng không viết được ít dòng… Túm lại, bravo and congratulations!
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đang lúc Diễn đàn nóng lên vì nhờ cụ Tân khua chiêng đánh trống khích lệ các thi nhân về đây trẩy hội và hàn huyên, tâm sự nỗi lòng, VH mấy ngày nay bứt rứt vì "rặn" mãi không ra một bài để góp mặt với "thi đàn" nên lảng xa vùng đất này, nhưng bữa nay thấy ngứa ngáy, rậm rật chịu không nổi bèn nhào đại vào mục này vì hai chữ "hồi xuân" của cụ Tân nó "khêu gợi" quá:
Diễn đàn nhờ có cụ Tân
"Sờ", trên, dưới, chiếu Thi đàn vực lên,
Ào ào, tới tấp, lền khên,
Thi hào khắp ngả về bên góp bài.
Gieo vần, ghép chữ rặn hoài,
Ba ngày mới được một vài câu thơ.
Mong người đừng chấp tay mơ,
Để hồn thi sĩ như "cờ hữu phong"!
|
|
|