Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN

TRIỆU CHỨNG HỒI XUÂN 11 years 8 months ago #41780

Lâu lắm rồi, có một bài hát của Lê Minh Bằng: "Một ông già bạc đầu, trong bóng tối lao đao....". Ở đây không chỉ có 1 mà có 2 ông già bạc đầu... qua thầm thì tâm sự bằng thi từ, họ đang tả nỗi niềm...
(Trích thơ)

Tìm Kim

Hòn sỏi cô đơn thấm khổ sầu
Mò Kim đáy biển biết nơi đâu
Biển bao la hỡi, ngừng xô sóng!
Ta khổ tìm Kim đã bạc đầu

PoP

(trích thơ)

đỗ Trạng Nguyên. Đáy biển anh mò mẫm
Kim đâu rồi ? sao chẳng đợi chờ anh ?
Mối tình đầu, thất lạc tóc còn xanh.
Muối tiêu rồi ! nhớ thương ta cứ vẫn.


- Đồng cảm với quan trạng tên Nguyên : sau khi thành danh thành nghiệp thì Kim đã ...

- Cụ đồ Tân cất cho mấy luật trắc bằng nha ! Thả thơ rồi, xuôi chữ nhưng chẳng biết là thể loại thơ nào. Mặc kệ !

Hùng 31

(Hết trích)


Được gọi là cụ đồ nên cũng xin viết ít dòng theo kiểu gỡ rối tơ lòng:

Anh Hùng à, anh cho Nga đọc những dòng này đi! Đang không đâu, nổi hứng thích làm thơ và bắt đầu làm thơ là dấu chỉ, triệu chứng tâm hồn bắt đầu hồi xuân đó. Thể thơ 8 chữ rất thông thoáng tự do và dễ viết. Luật lệ mong manh giới hạn để thi nhân viết nhanh theo sự thả lỏng của ý tưởng tâm hồn. Thơ anh tiến bộ tuyệt vời rồi! Trang mạng diễn đàn đang có năng lực hoán đổi bước đầu các thành viên cằn cỗi thành những giai tơ bạc đầu. Thành gì nữa thì chưa ai biết được! Wait and see! Tặng anh thêm mấy dòng:


Vần thơ ghép, tuổi xuân anh trở lại
Để thả hồn theo thi hứng nhạc reo
Như hải âu bên ghềnh đá cheo leo
Trong thinh lặng giữa núi non biển cả

Anh tâm tưởng một điều sao kỳ lạ
Trong sóng thơ tất cả hiện nguyên hình
Từ nụ cười đến đường nét tuyệt xinh
Từng rung động, vụng về chưa quảng diễn

Dòng thơ sẵn có nhiệm mầu hùng biện
Thứ vi trùng đầy quyền lực lây lan
Chạm đến thơ, hồn hoang dại đầy tràn
Tiếp sinh lực, tim cằn khô phục hoạt
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012