LPL: Hoạ cảm đề bài thơ "ANH MẮC NỢ EM" của TS. Trần Phùng Linh Duyên
TRẢ LẠI TÌNH ANH
Gửi Anh ngàn mến chút yêu đầu
Tình cũ êm đưa sánh bước mau
Phút xưa ngày ấy bên nhau lỡ…
Giờ thấy yêu thương đã nhạt mầu
Nhắc nhớ nhau chi những phút này,
Tình nồng hơi ấm toả men cay
Vắng nhau đã mấy chiều thu nhạt
Bóng hình xưa khuất tựa khói mây.
____________
Anh hứa, rồi sao lại chẳng về,
Trời thu hiu quạnh ngóng chân đê
Chờ bao lâu nữa hình hỏi bóng,
Hồn em hoang lạnh, bước chân về.
Hương phấn khi nay đã nửa đời
Không người… ta một kiếp chơi vơi
Lần đó ngày về sao lỗi hẹn?
Một lần không nữa, hỡi anh ơi!
____________
Em nhớ anh hay nhắc chuyện dài
Nơi đó ta chung khúc thới lai
Thiên duyên những tưởng nay tươi thắm
Mãi sẽ còn đây một chuyện dài
Nay còn chi nữa chuyện ngày vui
Không anh cay đắng chất ngậm ngùi
Dù rằng muốn trách, Em không giận
Sẽ mãi tìm quên giấc ngủ vùi…
____________
Đừng nhắc chi anh đến chuyện đời
Làm tim tê tái dạ không ngơi
Để lòng chìm đắm một quá khứ,
Cam phận đành xong một kiếp người.
Thôi anh, giờ phút cuối sang ngày
Nhìn nhau lần nữa, lúc chia tay
Bước đi lặng lẽ hồn em chết,
Còn mãi trong tim một chút này...
DuySa