Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: KIẾP THÙNG RÁC!

Re: KIẾP THÙNG RÁC! 11 years 5 months ago #43559

Anh Hùng 31 đừng lo cho BS Trinh Tròn, người nhờ được làm kiếp thùng rác vậy mà béo tốt, da dẻ hồng hào, lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi. Có lẽ người tìm được niềm vui trong việc cứu giúp các bệnh nhân đang đau khổ vì các cơn bệnh của kiếp con người, kể cả làm vai trò "thùng rác" để bá tánh trút những nỗi ưu phiền cuộc đời, để thể hiện lời nhắn nhủ cuả Thánh Phanxicô trong bài "Kinh Hoà Bình":
"....Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."
Last Edit: 11 years 5 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: KIẾP THÙNG RÁC! 11 years 5 months ago #43555


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:hand
Không biết có phải Bác Sĩ Tròn nhà mình có ý than thở sao thiên hạ cứ đem bao bao chuyện rắc rối cuộc đời của họ đổ vào lỗ tai hay không ?

Sướng thế còn gì !

Các linh mục cũng giống như thế khi con chiên đến xưng tội hoặc vào hỏi ý kiến mọi chuyện cuộc đời.

Khác nhau là các vị thi hành trách vụ Chúa giao phó, còn bác sĩ Tròn bị đổ vào việc không tự nguyện

nhưng

bù lại các bệnh nhân đó phải trả tiền cho thời giờ đến phòng mạch. Thời giờ của bác sĩ là vàng mà.

:grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

KIẾP THÙNG RÁC! 11 years 6 months ago #43546

Có lẽ trời xanh lỡ tay nắn
Nên nó cứ ngang ngạnh từng ngày
Trẻ cũng chẳng tha, già cũng mặc
Cứ chọc phá mãi cho đời vui.

Trót mang thân phận...cái thùng rác
Bao oan khiên đau khổ kiếp nhân sinh
Cứ nhằm tai mình mà trút xuống
Trút rồi thấy nhẹ cả tâm hồn!

Giờ này hôm nay và ngày khác
Trời Con vẫn mãi tưng tửng hoài
Đạp xuống công danh và lợi lộc
Chỉ mong ai đó thấm niềm vui.

Ngặt nghèo cơn bệnh người mang đến,
Khổ đau quặn thắt một cõi lòng
Ta nhận như món quà tri kỷ
Hiến tế đời ta cũng thảm thương !
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012