Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50935

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Khiếp thật,cái nhóm Đông Các Cô này sung quá,còn VIẾT LÔNG mà xài hèn gì tung tòan chiêu sát thủ.

Hết mực bút lớp Tôma
Chỉ ngồi hưởng phước tà tà ngậm tăm.
Bút lớp Vô Nhiễm xa xăm
Hình như cũng bị tà câm thụt ngòi.
Bút Tôma Thiện hết thời,
Về vườn ẩn dật cùng thời Pio
Riêng bút lớp Đông Các Cô
Tả xung hữu đột chẳng nơi mô chừa.
Các bút lớp nhỏ thấy chưa?
Hậu sinh khả úy dư thừa...tiến lên!!!!! :explode :explode :explode

Vịnh cái bút


imgres.jpg



Khéo khen Tạo hóa xoay vần,
Tốt thời trai trẻ, dần dần hết gân.


Nhớ khi xưa bút tràn trề mực
Quên hôm nay mực ráo tàn khô.

Tiếc xuân xanh thử thời một quắn.
Thương thu sầu xếp bút chào thua.


Gẫm thay các cụ đại gia,
Gừng cay khi đã về già, đại dương (là đại dê)


là con số 35 bác Hoàng Văn ơi!!
The administrator has disabled public write access.

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50931

Lần đầu tiên thấy lạ quá sức, khách đông hơn thành viên gấp 200 lần!!!

Online captured ngày 25/11/2013 vào lúc 5.05pm

:respect

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50929

Vâng, nhà Đon Bót chúng em còn một anh già Huyên nay đã vào hàng "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh" mà vẫn còn lời khấn giữ mìnhh đồng trinh, xa lánh chốn bụi trần và hồng quần. Già Huyên là cái tên anh em trong nhà ưu ái đặt cho từ những năm còn là các chú mới có mười mí tuổi. Xem ra anh Huyên có cái tạng người là "già mãi không trẻ" ra nên sau 43 năm thì dung nhan anh vẫn không đổi thay đi mấy.

Chị Xuân Dung đã cho 1 làn gió mới thổi vào nhà Đông các cô và cái cờ-líp của chị có cầu chứng tại tòa, được các giai có vợ nhà Đon Bót chúng em chiếu cố tận tình, dùng làm khuôn vàng thước ngọc để thao luyện đôi chân vừa dẻo vừa lả lướt, fantasy còn hơn ông em xi (MC) Ngọc Ngạn mở chạn ăn vụng cơm! Chị mà tháo gỡ cái cờ-líp ấy xuống thì chúng em biết lấy gì để tập nhảy vũ điệu "Tiếng chày trên sóc Băm bô - có cô vũ nữ thân gầy La Cumparsita?"

:grin


Chúa ơi ngó xuống mà xem.
Cả lớp sáu chục anh em nhập trường.
Mỗi năm rơi rụng vài tương (tướng).
Tựu trường đếm lại đi bương đâu rồi?
Hỏi ra lòng những bồi hồi.
Chúa không chọn nữa đền bồi cho ai?
Bao năm đèn sách miệt mài.
Thiếu nhi mười tuổi đem tài đi thi.
Đêm đầu nằm khóc như ri.
Hỏi ra mới biết tuổi ni "dấm đài".
Đầm đìa than thở môt hai.
Thương cha thương mẹ thương vài đứa em.
Thầy Tự vừa rọi đèn xem.
"Đứa nào còn khóc... mai đem về nhà."
Thế mà hai chú thật thà (*).
Hôm sau khăn áo ra ga quay về.
Nói ra thì thật ê chề.
Em đây không khóc nhưng trề môi ra!


* Sau đêm đầu nhập CV, sáng hôm sau có hai chú trong lớp 6 - Don Bosco nhớ nhà xin về, không nhớ tên!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50927


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Chị Xuân Dung này, đã bảo cây muốn lặng mà gió cứ phất phơ chả muốn ngừng...

Trùng vào dịp hôm nay gió phương này với vận tốc 10-20 mph, hôm nay nhiệt độ cao nhất là 34 độ F, thấp nhất 21 = -6.1111 độ C, gió kinh khủng, lạnh ... everywhere!

Ai ra ngoài đều phủ kín từ đầu tới chân, chỉ còn hai con mắt, ở Mỹ mà cứ ngỡ ở Trung Đông, quấn không còn chỗ hở. Nói ra phải tội, lỡ dại ai mặc váy, gió thổi tốc ngược lên chứ chả phải nói chơi đâu. Không tin Các Bác cứ kiểm chứng lại với Nha Thời Tiết thì biết ngay thôi.

Mà Bác Châu này, mai mốt Bác viết rõ nghiã một chút, Bác dùng Hán Ngữ, Dictionary.com nó không dịch được, cho nên em chẳng hiểu mô tê gì!

Chết chửa em những tưởng bài Tango Dzĩ Dzãng họ dance đẹp mà, chẳng lẽ lại nên cớ cho mọi người "lòng động lòng lo"? Sao Bác không nói sớm trong nhà Phaolô còn có "giai tân"? Thế thì hỏng, có thế em nghĩ thoáng hơn, nhưng thôi mai em kéo xuống kẻo mất lòng khiết tịnh.

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50926

:explode

Tỉnh thức

Thương thay cho lớp Bos-cồ,
Đỗ cha thì ít, đậu "cô" thì nhiều.
Chỉ tài phá phách lăng nhăng
Mồm loa, mép giải cứ văng ầm ầm.
Có ngày mang họa vào thân,
Miệng xưng, trán tróc bị "dần" xác xơ.
Bảo sao, họa đến bất ngờ ?
Châu ơi "WE'll get Lách-xờ" phòng thân.

(lách-xờ: xe lexus dọt cho lẹ)
The administrator has disabled public write access.

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50925

Khiếp thật,cái nhóm Đông Các Cô này sung quá,còn VIẾT LÔNG mà xài hèn gì tung tòan chiêu sát thủ.

Hết mực bút lớp Tôma
Chỉ ngồi hưởng phước tà tà ngậm tăm.
Bút lớp Vô Nhiễm xa xăm
Hình như cũng bị tà câm thụt ngòi.
Bút Tôma Thiện hết thời,
Về vườn ẩn dật cùng thời Pio
Riêng bút lớp Đông Các Cô
Tả xung hữu đột chẳng nơi mô chừa.
Các bút lớp nhỏ thấy chưa?
Hậu sinh khả úy dư thừa...tiến lên!!!!! :explode :explode :explode
Last Edit: 10 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50913

Chị Xuân Dung này, đã bảo cây muốn lặng mà gió cứ phất phơ chả muốn ngừng. Cậu Thể nhà em vốn "vô phong phàm tự lập", từ thuở bé chí lớn "phàm thân lập thân" chị biết đấy, nên chỉ dám post cái cờ-líp đứng ngay chừ như con cá ngừ ướp muối! Gió mà lên thì rất ư nguy hiểm, chả thế mà cái ông thi sỡi Hoàng Ngọc Tuấn có câu thơ phải gió, các mẹ bề trên nghe có mà thẹn chín cả người. Thơ HNT như sau:

Lạy trời cho gió nổi lên.
Thiếu nữ hai tay túm lấy quần.


Nghe có tục không cơ chứ lại! Nhà em xem cái cờ-líp của cậu Thể xong chưa hoàn hồn vì từ ngày hát đám cưới cái bài "từ cưới em về ..." chưa kịp lấy hơi hát tiếp thì mấy thằng bạn trời đánh không chết phang ngang "nhà mình toàn tiếng chửi... thề". Nghe có mất quan điểm Thăng tiến Hôn nhau không cơ chứ ? Đã thế em xem cái cờ-líp thứ hai của chị Xuân Dung thì hồn siêu phách tán vì gió bay từ muôn phía
tới đây ngợp cả mùi hương. Tango nào cũng chết cả lít trong lòng!

Kìa trong tiếng nhạc dập dìu.
Nam thanh nữ tú yêu kiều thướt tha.
Bỗng dưng có một thằng cha
Chân đi chữ bát đúng ra cù lèo.
Tan-go bước đuổi bước theo
Đuôi sao tớ thấy giống mèo cắt tai.
Váy kia chị xẻ làm hai
Mảnh che mảnh chắn bố ai dám nhìn.
Già Huyên tuy vẫn đồng trinh
Xem phim phải tội cáo mình đọc kinh.
Chữ trinh từ thủa chủng sinh
Tình trong như vẫn nhưng mình giả nai.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Đỗ Thanh, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50910


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Bác cho nghe Tango sao đứng im như cột cờ vậy? Xin mạn phép vừa nghe vừa ngắm:

Tango Dĩ Vãng qua giọng hát Đàm Vĩnh Hưng


TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50893

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bỏ tù chú có lợi chi,
Để chú hí hóay có khi vui nhà.
Các cha các bác trong nhà,
Có dịp qua Úc,phe ta đón mừng.
Anh em hội ngộ tương phùng,
VB bia Úc ,uống cùng Kangaroo

Tặng thằng bạn họ Mai cho hắn lên tinh thần để quậy bà con cho bà con "nhức đầu" chơi.
lộn cho bà con "Thoải mái cái đầu" chơi...
mến!

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Thơ Bút Lông - Nhóm Đông Các Cô 10 years 5 months ago #50884

Bỏ tù chú có lợi chi,
Để chú hí hóay có khi vui nhà.
Các cha các bác trong nhà,
Có dịp qua Úc,phe ta đón mừng.
Anh em hội ngộ tương phùng,
VB bia Úc ,uống cùng Kangaroo
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012