Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Thơ Ngụy Biện - Bút Lông.

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56963






Đố các cụ họ đang làm gì thế?
Nhà em đang tìm câu trả lời thỏa đáng nhất cho tấm hình trên.


:search
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56850




Vè Lai Rai.

...
Như đi cầu không giấy.
Như đi cấy không mạ.
Bụng dạ bỗng chửa không.
Nhà nông ngồi gãi háng.
Như đám táng không kèn.
Như "Thằng hèn" Tô Hải (*)
Như củ cải phơi khô.
Như tôm khô bị mốc.
Như ông đốc (tờ) mất bằng.
Như hàm răng bị sún.
Như cọng bún bị thiu.
Khô cá thiều thiếu nắng.
Như rau đắng nấu canh.
Như quả chanh hết nước.
Như bọn cướp bị lừa.
Như thầy chùa mất mõ.
Cục mỡ treo miệng mèo.
Nhà nghèo thích lấy vợ.
Ở đợ bợ hàng ngon.
Xà lách xon thiếu dấm.
Mưa dầm thiếu mái hiên.
Tùy tiện chớ cầm nhầm.
Ầm ầm như sóng vỗ.
Ăn cỗ phải ngồi trên.
Cờ lên ... rồi cờ hạ.
Ở chung chạ rất phiền!
Như dân nghiền thiếu thuốc.
Đang chuốc rượu hết mồi.
...
Quán xá thật là tồi!

(*) Tác phẩm: 'Hồi ký một thằng hèn' của Tô Hải.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56828

:musicband



Vè tán giai
Tình em nếu thiếu anh
Như nước chanh thiếu đường
Như cái giường thiếu chân
Như múa lân thiếu trống
Như bong bóng thiếu hơi
Như dân chơi không tiền
Như chùa chiền không sư
Như lư hương không khói
Như đầu hói bác Châu
Như râu dài chưa cạo
Như ba sạo: bác Zăng
Như chị Hằng thiếu Cuội
Như xí muội thiếu chua
Như con cua thiếu càng
Như nhà hàng thiếu thịt
Như wánh đ...t thiếu hơi
Như đi bơi không nước
Như nói trước quên sau
Như người đau không thuốc
Như làm ruốc bị hư
Như nhà sư trọc đầu
........

Úi da! Làm một lèo, đuối mẹ nó rùi. Mong anh chị em tiếp sức hộ nhé.
đa tạ, đa tạ !!!!!

The administrator has disabled public write access.

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56819



Vè Tán gái.


Tình anh nếu thiếu em.
Như nem thiếu nước chấm.
Như nước mắm thiếu tỏi.
Bánh hỏi thiếu chạo tôm.
Như cái mồm thiếu lưỡi.
Bông bưởi thiếu hoa cau.
Như con tàu thiếu cỏ.
Thằng nhỏ thiếu áo mới.
Bài tới thiếu nước đi.
Như chim gi thiếu tổ.
Cải rổ thiếu thịt heo.
Như con mèo thiếu chuột.
Thịt luộc thiếu mắm tôm.
Bia ôm thiếu món mồi.
Như nồi ngồi thiếu cốc.
Ăn ốc thiếu mắm gừng.
Thịt rừng thiếu lá lốt.
Bà cốt thiếu ông thầy.
Như đi giầy thiếu vớ.
Như quyển vở không hàng.
Như anh chàng thiếu vợ.

Khổ còn hơn ở đợ!!!


MvC
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56796

Diamondminecanada.png

Mỏ Kim Cương tại Canada




Ơ hay giữa chốn giá băng.
Lỗ sâu hom hỏm lạnh tanh rợn người.
Công ty hăm hở kiếm lời.
Bao nhiêu là kẻ di dời đến đây.
Cực nhọc đào xới đắng cay.
Chỉ mong thâu được viên này "Kim cương".
Phái nữ nhìn thấy dễ thường.
Bước đi không nỡ vấn vương đắm nhìn.
Các ông chỉ thấy buồn tình.
Yêu sao mà tổn bạc nghìn thế kia?
Nhìn hàng tốt ít bụi kìa.
Đúng Vi Vi Ét (VVs) xách "dzìa" khỏi lo.
Nếu hàng mà đúng cờ lo (color).
Xem ra màu trắng chữ "Giờ" (J) lên "Đi" (D).
Ấy là viên ngọc đáng ghi.
Vào bảng những món chồng chi ra tiền.
Viên nhỏ đừng mua rất phiền.
Ít ra cũng phải từ miền nửa ca (rat).
Ông nào mở miệng kêu la.
Nâng cấp lên một ca rat cho chừa.
Lại còn góc độ cắt vừa.
Làm sao cho khéo nắng đùa long lanh.
Ánh quang phản chiếu đủ khoanh hình tròn.
Đấy là cắt sáng (*) chon von.
Bao nhiêu góc cạnh chiếu mầu đẹp xinh.
Đàn ông bản lĩnh tài tình.
Đụng vào một hột thất kinh suốt đời!


(*) Brilliant cut.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thơ Ngụy Biện - Bút Lông. 9 years 4 months ago #56783



Tự Trào Ngụy Biện


Một người vào "post" bằng hai.
Để cho anh chị cười hài xả ga.
Người khác vào "post" bằng ba.
Để cho anh chị cười khà suy tư.
Người kia vào "post" gấp tư.
Để cho anh chị cười trừ bớt nhăn.
Một người vào "post" băng năm.
Để cho anh chị lăng xăng đọc bài!
Đến đây thì thật hại thay.
Anh nào chị nấy miệng dài quá tai!



ButLong.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012