-
Posts:565
Thank you received: 1617
-
-
Đinh Cường [ Tôma ]
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
BẦN TĂNG LÀ KẺ TU HÀNH
BAO CON GÁI ĐẸP ĐỪNG...... HÀNH BẦN TĂNG.
MÔ PHẬT
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Cô bé ngày xưa bước đến chùa
Miệng cười quyến rũ hỏi xin mua
Bánh xèo mùi giống “sầu riêng” lắm!
Nức mũi, thiền sư bị trúng bùa
~_*
PoP
Cô bé ngày xưa chưa đến chùa
Miệng cười chúm chím bán hành dưa
Thiền sư khất thực nơi phố chợ
Nức mũi mùi "hành" giữa ban trưa
(Thật là tội nghiệp, tội nghiệp wá đi !!!!!)
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Ra tay bắt ấn quyết không tha.
Ma nữ đa tình dữ quá đa.
Phất trượng bồ đề chưa kịp niệm.
Phen này ma nữ bắt hồn ta.
Phải chăng kiếp trước vụng đường tu
Nên kiếp này ma nữ phá hù
Té xỉu, móc tim tôi nuốt sống
Bỏ tù tôi mãi đến ngàn thu
~_*
PoP
Ma nữ đa tình chẳng bắt ai
Duyên số, thân phận trong tay Ngài
Âm dương tác nghiệp khi ẩn, hiện
Hồn ai lơ đễnh, khéo mắc "quai"
Hahahaha !!!!!
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Làm sao có được tim nàng tiên
Để khỏi mộng mơ trên chiếc thuyền
Đã mấy chục năm rồi bé nhỉ!
Khi nào mới lấy được nàng tiên …oops
Khi nào mới được tim bình yên
~_*
PoP
Hãy để nàng tiên chốn Thiên Đình
Thế trần khổ ải, cõi u minh
Ái ân sầu khổ vương tục lụy
Thoát mối giây oan, vượt bóng hình
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cô bé ngày xưa bước đến chùa
Miệng cười quyến rũ hỏi xin mua
Bánh xèo mùi giống “sầu riêng” lắm!
Nức mũi, thiền sư bị trúng bùa
~_*
PoP
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Ra tay bắt ấn quyết không tha.
Ma nữ đa tình dữ quá đa.
Phất trượng bồ đề chưa kịp niệm.
Phen này ma nữ bắt hồn ta.
Phải chăng kiếp trước vụng đường tu
Nên kiếp này ma nữ phá hù
Té xỉu, móc tim tôi nuốt sống
Bỏ tù tôi mãi đến ngàn thu
~_*
PoP
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Thấp thoáng bóng ai giống Bình Nguyên
Thơ thẩn vui chơi trên chiếc thuyền
Sương khói bao quanh hồ non nước
Giật mình tỉnh giấc "vẫn bình yên"
hú hồn luôn !!!!!
Làm sao có được tim nàng tiên
Để khỏi mộng mơ trên chiếc thuyền
Đã mấy chục năm rồi bé nhỉ!
Khi nào mới lấy được nàng tiên …oops
Khi nào mới được tim bình yên
~_*
PoP
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ra tay bắt ấn quyết không tha.
Ma nữ đa tình dữ quá đa.
Phất trượng bồ đề chưa kịp niệm.
Phen này ma nữ bắt hồn ta.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Nức mũi thiền sư món bánh xèo.
Chầy kình một tiếng gõ như treo.
Bao nhiêu công đức tu thiền tọa.
Bắt ấn phen này miếng mỡ heo.
loà mắt thiền sư cái bánh bao
Tay chân run rẩy tựa "cào cào"
Bao nhiêu ngày tháng ra công cốc
Gõ bao nhiêu mõ cũng muốn "nhào"
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Trên núi tu thiền bỗng nhớ Eo (L)
Chiều nay ngó xuống dưới chân đèo
Kìa ai dáng đẹp eo thon nhỏ
Phải bé Ngọc Trâm ở xóm nghèo ….oops….
Phải nhỏ ngày xưa bán bánh xèo
~_*
PoP
Trên núi tu thiền còn nhớ Eo (L)
Tư tưởng còn quyện cái bánh xèo
Nhân duyên còn đọng mùi thuốc súng
Sư cụ không "zào" đá cái "zeo".....???? giời ạ !!!!
|
|
|