Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MỘT CÕI ĐI VỀ 2

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 7 months ago #60253




Một cõi đi về mãi vấn vương.
Đi về một cõi luống đoạn trường.
Về đi, một cõi còn trông ngóng.
Một cõi đi về để nhớ thương.


NB: hy vọng làm thơ nhẹ nhàng như thế này chắc là không gây phản cảm khiến các chị phải giẫy lên đành đạch như con cá chạch phơi 1 nắng ! :)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 7 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60217

Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:

Trở Về Phaolô

MỘT Cõi "Tu Ra", nhập Cõi Đời
CÕI Người khổ lắm, hỡi ai ơi !
ĐI quanh Danh Lợi, qua rừng Thú
VỀ lại Phaolô, thấy Cõi Trời :)


~_*

PoP



Một thời trai trẻ cùng chung trường

Cõi thế hào quang đầy sắc hương

Đi mãi, chẳng màng, theo tiếng gọi

Về nơi vinh phúc cuối con đường
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60216


Trở Về Phaolô

MỘT Cõi "Tu Ra", nhập Cõi Đời
CÕI Người khổ lắm, hỡi ai ơi !
ĐI quanh Danh Lợi, qua rừng Thú
VỀ lại Phaolô, thấy Cõi Trời :)


~_*

PoP
Last Edit: 8 years 8 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Lành Phạm, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60214

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:

...Hello người hùng vườn thơ xứ Kangơru 
BN cũng đang hình dung nhớ dáng MVC … Có phải MVC da hơi ngâm đen, miệng hay cười, rấtnhanh nhẹn, 1 cao thủ bóng đá của lớp Don Bosco hồi còn trong TCV….


Dạ.... thưa cụ Nguyên, chính là em đấy ạ ! Ngoài bóng đá em còn mê môn bóng rổ và là tuyển thủ bóng rổ của lớp Don Bosco đấy ạ. :)

Mai Hữu Thể bật mí với em, cụ Nguyên là dân Phước Tỉnh, mà lớp Don Bosco thì gần như 1/2 lớp là dân Phước Tỉnh rồi, cụ mà không thân tình giao hảo với lớp Don Bosco mới là lạ.


:smile

.


Từ ngày rời VN, BN chỉ gặp mấy bạn cùng lớp PIO X và vẫn liên lạc với anh Phạm Công Dụng, Mai văn Tuyết (cả hai cùng ở California). Mất liên lạc với Trần Đức Huỳnh và Tuyến kèn đồng, Trung Hạp chưa bao giờ gặp lai. Mấy bạn cùng lớp Don Bosco với MVC như Khiết, Kham, Đệ … không biết ở tiểu bang nào, cũng chưa bao giờ gặp lại mấy bạn lớp Don Bosco này.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60208

:respect

Khéo khen người con Thánh Phao-lồ
Thi đàn rộn rã, ngập hoa rơi
Tựa chốn thiên thai mờ mờ ảo
Trong cõi nhân sinh thắm tình người
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Bình Nguyên - Piô X

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60206

Xuân-Dung wrote:

"Trời hỡi cây muốn lặng
Sao gió chẳng ngừng rung!" :computer


Hỡi Nữ Lưu Nước Việt

Các Nàng đang ở đâu?

Trâm ơi mau mau cứu

Cứu bồ mau Trâm ơi!


Chị Xuân Dung mến!

Em xin lỗi chị vì mấy bữa nay nhà em có khách ở xa mà lại phải đi gần (đi về gấp í mà) nên cả nhà đều phải tập trung vào chiều khách.... sáng nay rảnh chút xíu nên vào nhà mình xem... ai ngờ rằng các bố nhà mình dạo này (hyper) xung gớm... hay gọi nôm na là lên đỉnh nhiều quá... sợ tổn thương đến trung khu thần kinh quan trọng của các bố nên em đành bấm bụng viết đôi dòng chữ này; thứ nhất là em muốn nói nên cái tấm lòng khí khái của con cháu bà Tưng mà chị em mình phải xát cánh bên nhau. Thứ hai là em muốn cảnh báo các bố hãm cái khí lại chút cho phận gái chúng em được nhờ, chứ cứ như thế này thì đám con cháu bà Tưng chúng em phải ngã xuống đất mà giẫy đành đạch như con cá trạch thì các bố hơi bị phiền đấy ạ..... hiihihhii! Phải không chị yêu!

Em,

Ngọc Trâm


:tongue :tongue :smile :smile :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60198

Xuân-Dung wrote:

"Trời hỡi cây muốn lặng
Sao gió chẳng ngừng rung!" :computer


Hỡi Nữ Lưu Nước Việt

Các Nàng đang ở đâu?

Trâm ơi mau mau cứu

Cứu bồ mau Trâm ơi!


Chị Dung ơi, em bảo chị này:

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Muốn chọc các anh thì vào đây xổ. (thơ)
Muốn có thuốc bổ thì phải đi mua.
Muốn ăn canh chua thì nhờ Ngọc Trâm nấu.
Muốn ăn quả sấu thì ra Hà Nội.
Muốn phạm tội thì nhìn hình cụ Tân.


kakakaka.... :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60196


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

"Trời hỡi cây muốn lặng
Sao gió chẳng ngừng rung!" :computer


Hỡi Nữ Lưu Nước Việt

Các Nàng đang ở đâu?

Trâm ơi mau mau cứu

Cứu bồ mau Trâm ơi!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60193


...Hello người hùng vườn thơ xứ Kangơru 
BN cũng đang hình dung nhớ dáng MVC … Có phải MVC da hơi ngâm đen, miệng hay cười, rấtnhanh nhẹn, 1 cao thủ bóng đá của lớp Don Bosco hồi còn trong TCV….


Dạ.... thưa cụ Nguyên, chính là em đấy ạ ! Ngoài bóng đá em còn mê môn bóng rổ và là tuyển thủ bóng rổ của lớp Don Bosco đấy ạ. :)

Mai Hữu Thể bật mí với em, cụ Nguyên là dân Phước Tỉnh, mà lớp Don Bosco thì gần như 1/2 lớp là dân Phước Tỉnh rồi, cụ mà không thân tình giao hảo với lớp Don Bosco mới là lạ.


:smile

Nhờ giời ý hứng vẫn tuôn trào
Ngọc Trâm Xuân Dung đáng mặt rao.
Nữ lưu hai nàng đâu dám sánh.
Thôi đành đấu trí với Nguyên bào.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỘT CÕI ĐI VỀ 2 8 years 8 months ago #60190

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:



Nhà em nhớ ra cụ Bình Nguyên lớp PIOX rồi. Cụ Bình Nguyên này lúc xưa khuôn mặt no tròn và mũm mĩm. Bây giờ nhìn cụ vẫn thế, không khác xưa gì mấy ! :)

Họa vài vần thơ vui với hai cụ thiền sư lớp PIO X.



Một cơn gió rụng khắp bờ ao.

Những cánh hoa sen dưới cội đào.

Khuất bóng chiều về vàng hoe nắng.

Đời người lữ thứ mộng chiêm bao.





Hello người hùng vườn thơ xứ Kangơru 
BN cũng đang hình dung nhớ dáng MVC … Có phải MVC da hơi ngâm đen, miệng hay cười, rấtnhanh nhẹn, 1 cao thủ bóng đá của lớp Don Bosco hồi còn trong TCV….

Thi hữu từ đâu lạc đến đây
Hỏi chàng có biết ở nơi này
Xuân Dung Trưng Trắc, Trâm Trưng Nhị
Cẩn thẩn coi chừng rớt bút ngay …oops .. rớt kiếm ngay  j/k :)





Đời người ngắn ngủi như chiêm bao
Tội nghiệp Em buồn héo má đào
Nhỏ hỡi, bụi trần mau rũ sạch
Để đời còn lại sống vui nào! 

~_*
PoP
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012