-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mỗi ngày muốn hát một bài ca
Cảm tạ tình Ngài thật đậm đà
Con hát không hay như Chúa biết
Chỉ tài thơ thẩn ngắm mơ hoa
~_*
PoP
|
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Wow, không ngờ tựa đề này ăn khách quá! Trước hết xin cảm ơn bác Đinh Cường chịu khó đăng “Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh – Suy Niệm. Mình ăn ké lấy tựa đề “Cảm Nghiệm Lời Chúa” Hy vọng có thêm nhiều cảm nghiệm từ quý anh chị em . Cảm ơn bạn hiền PIO X ĐĐH chia sẻ cảm nghiệm. Thank you all.
Xin đăng lại mấy câu thơ :
Từ trên Thánh giá Chúa nhìn con
Gánh nặng đôi vai mắt mỏi mòn
Nghe tiếng sầu than, Ngài nói nhỏ:
“Ơn Ta giúp sức đủ cho con”
~_*
PoP
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mỗi đêm thức giấc, giật mình,
Lòng con khắc khoải bóng hình Chúa thôi.
Cho con được mến yêu Người,
Dẫu đời gian khổ, chẳng rời Chúa ơi!
Một lòng trông cậy khôn nguôi,
Chỉ khi nhắm mắt, bên Người an vui.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoa đẹp lúc nào cũng có gai
Dù là Hoa giấy vẫn một loài
Đời ai dẫu đẹp không đau khổ?
Phận người một kiếp ngất chông gai
Cám ơn anh Đào Đình Hoa đã gơi cho MHT cái cảm nghiệm: giá trị của tình yêu là sự hy sinh, đau khổ qua hình ảnh cây Thập Giá mà Giáo Hôi chúng ta mừng kính ngày hôm nay....
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoa đẹp lúc nào cũng có gai
Tình yêu không khổ làm sao dài
Yêu nhau trao tặng cả cuộc sống
Đúng nghĩa tình yêu: chết bên Ngài
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thánh Giá, dấu chỉ của tình yêu
Chúa dặn: Hãy vác cho thật nhiều
Hoa "yêu" chỉ nở trên Thập Tự
Tình yêu trọn vẹn: tím một chiều
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thánh Giá theo con suốt một đời
Đôi lần đè nặng, con chới với
Tưởng chừng gục ngã, không đứng nổi
Chúa ơi, Ngài không bỏ con "côi"
|
|
-
Posts:278
Thank you received: 758
-
-
Đào Đình Hoa
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
....
Hôm nay ngày lễ suy tôn Thánh giá - có mấy cảm nghiệm để ghi :
1- Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, trong đó có tôi! Người ko có tội nhưng chịu thay tội đáng chết của loài người để hết thảy được ơn cứu sống!
2- thế gian đầy đau khổ và thánh giá, ai tự sức vượt qua đã là thánh nhân còn số đông luôn kêu ca trách móc! Đúng câu : đời là bể khổ!?
3- biến đau khổ thành vinh quang theo chân và trong máu cứu chuộc của Chúa Giêsu : hãy vác thánh giá hằng ngày mà theo Ta!
4- thánh giá trong việc bổn phận, ý Bề trên, Luật Chúa & G hội, hoàn cảnh Chúa để xảy đến ...
5- lạy Chúa xin giúp sức để con biết sống mầu nhiệm Thánh giá trong ngày sống hôm nay! Amen
Hoa đẹp lúc nào cũng có gai - dù la Hoa Giấy; đời ai đẹp mà chẳng có ít nhiều khổ đau !?
|
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
|
-
Posts:241
Thank you received: 250
-
-
Trần Bình Nguyên - Piô X
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mỗi ngày muốn thả một vần thơ
Chia sẻ Tin Mừng chẳng hững hờ
Nhưng thấy khô khan thơ đạo quá!
Xin Ngài thông cảm chỉ là mơ
~_*
PoP
|
|
|