Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Áo Trắng Ngày Xưa

Re: Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 2 months ago #1246

Yểu điệu em đi dưới nắng hồng
Tóc thề buông xõa bước thong dong
Gió đưa tà áo dài tha thướt
Áo trắng như lòng vẫn trắng trong :)


~_*

PoP
Last Edit: 12 years 2 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 2 months ago #1245

Xuân đã về chưa, hỡi cỏ cây!
Hỡi bầy chim én, hỡi nàng Tây! (người đẹp Tây (Pháp) của 3T) :) ..oops..
Hỡi bầy chim én, hỡi trời mây!
Ngoài kia tuyết vẫn còn rơi lạnh
Xin hãy tỏa làn nắng ấm ngay :)


Hello người hùng Toulouse,
Quyền 3T giấu nghề á ... Post thơ thêm nữa nha chàng 3T.

Have a great weekend!

~_*

PoP
Last Edit: 12 years 2 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 3 months ago #670


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
gcu.jpg


Ở bên đó em đang chờ xuân tới
Ở bên này tôi với những vấn vương
Xuân tha hương mòn mỏi bấy lâu rồi
Ngồi đón tết bồi hồi thương quê mẹ

Cứ như thế thời gian trôi thật lẹ
Như vó câu lướt nhẹ qua bóng đời
Trên đất khách góc trời thân viễn xứ
Em nhớ nhà tôi lữ thứ cô đơn

Ở bên đó xuân buồn không em hỡi !
Ở bên này tôi gởi nụ tầm xuân
Gởi những buổi bâng khuâng về bên đó
Để riêng em còn có tuổi xuân nồng

Đông quanh quẩn nên nàng xuân chưa lại
Gió lạnh lùng làm tê dại hồn tôi
Em xa xôi có hiểu nỗi niềm này
Những giọt tuyết đong đầy tim một cõi

Ở bên đó xuân này em có hỏi ...
Ỏ bên này tôi mòn mỏi nhớ em
Vâng em ạ màn đêm vừa buông xuống
Là lòng tôi mong muốn gặp một người

Xuân mãi mãi mênh mang trong thầm lặng
Đến ngậm ngùi nghe nặng chữ sầu bi
Người xưa hỡi em mang đi xuân mộng
Tôi không còn khát vọng chuyện hồi hương

Ba T....
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 3 months ago #557

Em mang áo trắng mỏng phần trên
Đứng ướt dưới mưa rõ "núm tiền"
Ơi em, anh chẳng là thần thánh
Xin để cho anh ngắm tự nhiên :)


~_*

PoP
The administrator has disabled public write access.

Re: Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 3 months ago #532

Áo trắng chiều nay bước đến chùa
Điểm mi mắt ngọc lệ như mưa
Gió sầu phất phới đôi tà áo
Thổi đến thiền sư PoP phải thua ...oops...
Thổi đến thiền sư đã phải thua :)


~_*

PoP
Last Edit: 12 years 3 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Áo Trắng Ngày Xưa 12 years 3 months ago #530

Áo trắng ngày xưa bước tỏa hồng
Hương thơm gót ngọc át vườn bông
Lông nheo chớp chớp, ôi duyên dáng!
PoP ngắm say mơ đã phải lòng ;)

~_*

PoP
Last Edit: 12 years 3 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012