-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mấy hôm nay bận bó giò ăn tết nên không vào DĐ. Từ hôm qua tới giờ TH nhắc vào nghe nhà văn, nhà thơ khiêm nhạc sỹ VHK mới làm thơ, phổ nhạc, hát tặng
Ngày xưa bói không ra một ông anh "để làm thuốc", bây giờ chống gậy, gần đất xa trời đến nơi... ơn giời ban cho bao nhiêu ông anh hạ giới, toàn những ông anh quý:
- Đi chơi xa có ông anh vác mấy chục cái khăn tắm làm qùa, mình cũng được hưởng ké;
- Mù tịt về nhạc có ông anh vác hẳn luôn cả bài lẫn karaoke về, em tỉ tê hát từ hổm tới giờ, mấy bố con đi đâu thì chớ, về đến nhà mang headphone ráo cả lượt với nhau, vì tôn trọng tiếng hát "chim sa cá lặn" của mẹ!
- Hôm nay thêm ông anh cao hứng "tự biên tự diễn" làm thơ - phổ nhạc, hát cho hai cái "ruột ngựa" chúng em nghe, cảm động qúa chừng chừng.
- Đó là chưa kể nếu em muốn đi xưng tôi, suy nghĩ ... không biết "xưng" với "ông anh" nào đây???
- Giả như trong Lớp[PioX] có ông anh nào bắt nạt, em "méc" lên "Cụ Tiến Sĩ Giáo Luật" là xong.
- Hơn thế nữa, nếu ai cũng về hùa bắt nạt, em sẽ trình lên Các Cụ [ĐGM,GMP] ở trên cao - nhờ "đèn giời" soi sáng.
Luôn luôn gửi lời và đến mọi người.
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:115
Thank you received: 307
-
-
Vũ Hồng Khanh
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
VHK đồng ý với cha Tân là tác giả bài Duyên Số này đã không viết rõ lý do tại sao Phượng “thay lòng đổi dạ” (coi người ta là vô duyên mà lại còn “xáp” vô).
Mình thích nhất câu nói của Bình khi được Phượng chở vô D.C. chơi. Thấy người ta hôn nhau anh ta đã có can đảm và nói, “Anh cũng muốn giống như vậy.” Hai cái “ruột ngựa” gặp nhau thảo nào có duyên là vậy.
Văn Quyền đã gửi tặng Xuân Dung bài “Main Dans La Main” rất hay mấy tháng trước rồi. Bây giờ VHK xin gửi tặng cặp bướm hoa “Phượng & Bình thật sự" bài hát mới nhất này. Ông MC trong video clip “MC Đám Cưới” anh Cường mới post có nhắn là “vui duyên mới không quên nhiệm vụ” đấy nhé.
À quên, anh "Bình" ơi tôi không nói anh không đẹp trai đâu nhé. Tôi cũng đã từng bị chê là "vô duyên" nên khi người ta đã kiếm cách chê mình thì không đẹp trai nghe "nhẹ" hơn "vô duyên".
ĐƯỜNG VÀO TIM NHAU
Con đường vào tim em
Gập gềnh lúc ban đầu
Vì nào anh có hay
Cành hồng sao lắm gai!
Còn đường vào tim anh
Ngại ngùng không muốn quen
Chẳng hào nhoáng đẹp trai
Lời người nói vào tai.
Anh như là cơn gió
Xỏa tóc em tung bay
Còn em như nụ hồng
Trải lòng anh trên ấy
Tóc cuộn theo gió bay
Nụ hồng bướm mê say.
Con đường vào tim nhau
Bây giờ hạnh phúc đầy
Từng mùa thu lá bay
Từng xuân nắng xum vầy
Anh là gió là bướm
Em là tóc là hoa.
VHK
{play}media/kunena/attachments/88/DuongVaoTimNhau.mp3|[AUTOPLAY]{/play}
{youtube}QXgFG_lzrJc{/youtube}
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhân cơ hội Lê Công Đức và Xuân Dung tranh luận về vụ con muỗi vĩ đại ở đảo Pulau Bidong mới được đọc lại bài viết của nữ sĩ Người Áo Trắng. Đọc lại thấy hay quá!
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lê Công Đức-Piox wrote:
theo mình nhận định thì cái cô Phượng này là mê anh chàng kia đứt đuôi rồi (!!!) nên giả vờ sang thăm ông Cậu trẻ ý là để lạng qua lạng lại cho chàng Bình nhìn thấy. Khi nghe tin anh Bình từ VN mới sang, đang ở nhà Cậu Toàn, nàng quyết phen này ta giăng một mẻ lưới,chài cái anh chàng ngố nghế kia...
điều này trùng với ý của cụ Tân là "con gái nói không là có"
thế đấy.
Một khi mà người phụ nữ quyết tâm giăng lưới thì chỉ có nước chết mấy con cá (đàn ông) mà thôi.
có phải thế không NGƯỜI ÁO TRẮNG???
Giời ơi là giời! Từ tạo thiên lập điạ... Lớp PioX được tiếng hiền nhất, hồi hôm Bác Đức xơi "gan giời" hay sao hở?
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thấy TLOI có vẻ rành về ngữ học, nhân nói về các chữ ghép với từ "cấu", bây giờ đã hiểu nghĩa chữ "hư cấu", còn nếu thay chữ "hư" bằng chữ "giao" thì nó cũng phải diễn tả một cái gì trừu tượng, không có thật phải không ạ?
|
|
-
Posts:270
Thank you received: 289
-
Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
-
-
Lê Công Đức-Piox
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
theo mình nhận định thì cái cô Phượng này là mê anh chàng kia đứt đuôi rồi (!!!) nên giả vờ sang thăm ông Cậu trẻ ý là để lạng qua lạng lại cho chàng Bình nhìn thấy. Khi nghe tin anh Bình từ VN mới sang, đang ở nhà Cậu Toàn, nàng quyết phen này ta giăng một mẻ lưới,chài cái anh chàng ngố nghế kia...
điều này trùng với ý của cụ Tân là "con gái nói không là có"
thế đấy.
Một khi mà người phụ nữ quyết tâm giăng lưới thì chỉ có nước chết mấy con cá (đàn ông) mà thôi.
có phải thế không NGƯỜI ÁO TRẮNG???
|
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
CHUYỆN HƯ CẤU LÀ TIỂU THUYẾT, FICTION, CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, DO NHÀ VĂN SÁNG TÁC RA.
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Xa quê nhà đã lâu nghe chú Tư nói chữ HƯ CẤU dù hiểu ý nhưng thấy lạ tai ngộ ghê .
Chẳng có mối tình đẹp vừa đẹp vừa khéo diễn tả bằng chuyện tình của Tà Áo Trắng đâu.
Có dịp đọc lại mối tình thực tế của Mai Nguyên Vũ thấy cũng lâm ly ra phết. Xin nhắc lại link này để dễ dàng
cho các anh em khác ôn lại chuyện tình nhà văn :
tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=21&id=298&Itemid=109
|
Last Edit: 11 years 11 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
BÁC HAI LẠI HƯ CẤU RỒI. CHUYỆN TÌNH CỦA EM GIÃI BÀY TRONG "KÉN VỢ" . MỜI BÁC DỞ LẠI MÀ XEM.ANH CHỊ EM ĐANG CHỜ NGHE CHUYỆN TÌNH CỦA BÁC ĐẤY.
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ngày xửa ngày xưa, cô em dâu tới ngày khai hoa mãn nguyệt...
Tư Lợi vẫn còn là giai tơ tò mò cái sự thế gian nên quanh quẫn bên thằng chồng hỏi xem cu tí đã
chào đời chưa. Chú em nói là thằng tí to đầu mãi vẫn chưa lọt. TLợi hỏi thêm lọt cái gì. Chú giả
nhời là cửa khẩu Nam Quan. Gãi đầu gãi tai TLợi càng thêm tò mò :"Anh hát hay lắm em có cần anh giúp
gì không ?". Chú :"Cô bác sĩ phụ khoa đã mệt đứ đử đừ đư, chúng em đang cần thêm người hò đò cho
cháu bé mau ra, anh vào ngay cho."
Trong căn phòng nhỏ bé nóng bức đó một mối tình nẩy sinh và chuyện tình của Lợi và Lộc bắt đầu ...
Ha ! Cái này là tưởng tượng ra thôi.
TLợi phải viết đầy đũ chuyện tình Nhà Thương như chuyện tình thơ mộng của Tà Áo Trắng cho anh chị em nghe !
|
Last Edit: 11 years 11 months ago by Hùng 31.
|
|