Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2881

ỐI CHẾT RỒI BÁC TỐNG ƠI, VÌ BÁC MÀ XD VỚI TH VẬT NHAU HUỲNH HUỴCH, CÃI NHAU CHÍ CHÓE BỞI VÌ BÁC CHO ÔNG CU TRÒN CU MÉO LỘN VÔ BUỒNG THE CỦA HAI NGƯỜI. ĐẤY, BÁC VÀO ĐÂY, GỌI CẢ CU TRÒN ĐẾN MÀ GIẢI QUYẾT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2868


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chiều hôm qua chàng mới đi làm về, "vật" hắn xuống hỏi liền:

- Có phải anh còn cái "nickname" khác nữa mà dấu em?

TH ngạc nhiên trả lời:

- Đâu có đâu!

Bác Hoà nói đấy thôi:

- "Cu Tròn"!

TH nhìn thơ ngây lạ:

- Có đâu, mà Hoà nào?

Em nói:

- Thì Bác Tống Duy Hòa nói trong kia!

TH vẫn chưa hoàn hồn:

- Nhưng mà chuyện gì cơ chứ, viết ở đâu?

Em giả nhời:

- Trong "Yêu Chàng Nghệ Sĩ" chứ đâu?

Như chợt nhớ ra điều gì, thắc mắc:

- Mà em nhớ mài mại, ... đâu có "tròn" đâu !!! :unsure

TH:

???

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2866

Vũ Đức Lợi wrote:
BÁC HÒA ĐIẾC ƠI, ĐÚNG LÀ SÁNG NAY EM CÓ PHÁT HIỆN RA BÁC VIẾT SAI TIẾNG LATINH, SAU NGHĨ LẠI, EM XÓA ĐI VÌ SỢ BÁC BUỒN. BÁC ĐANG PHẢI HẠ MÌNH XIN LỖI NÀNG XUÂN DUNG THÌ EM LẠI VẠCH LƯNG BÁC LẦN NỮA, CÓ KHÁC NÀO BÁC VỪA BỊ ĐẤM, EM LẠI ĐẠP BÁC MỘT CÚ.NHƯNG BAN NÃY MỞ RA, EM THẤY BÁC NHẮC TỚI CHUYỆN ĐÓ VÌ BÁC ĐỌC RỒI, NÊN BÂY GIỜ EM VIẾT LẠI:
THỜI BÁC VÀ EM ĐI TU, VÔ CV PHẢI HỌC TIẾNG LATINH VÀ GIÚP LỄ BẰNG TIẾNG LATIN. BÁC CÓ TÍ TUỔI NÊN LẪN THẬT RỒI.(CỨ NHÌN HÌNH LÀ BIẾT: CẢ CV CHỈ CÓ MÌNH BÁC RỦNG RỈNH BỘ RÂU NHƯ BIN LADEN, ĐẾN NỖI THẰNG CU CON ANH HÙNG 31 THẤY HÌNH BÁC NÓ KHÓC THÉT LÊN). THAY VÌ ĐỌC KINH CÁO MÌNH "MEA CULPA",BÁC LẠI ĐỌC NHƯ VẦY CÓ CHẾT NGƯỜI TA KHÔNG: "MEA CUMPA, MEA MAXIMA CUMPA". MEA= CHO TÔI. CUMPA: TIẾNG LATIN KHÔNG CÓ TỪ NÀY NÊN PHẢI ĐỌC THEO TIẾNG VN LÀ CÚM BÀ. MAXIMA= CỰC TO, KHỦNG.XIN DỊCH CẢ CÂU: "CHO TÔI CÁI CÚM BÀ. CHO TÔI CÁI CÚM KHỦNG CỦA BÀ".
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2864


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Anh Đức phải dặn kỹ hai chàng trai đó là đừng bao giờ đọc kinh latinh do anh Hoà Điếc xuất bản và imprimature nhá."MEA CUMPA, MEA MAXIMA CUMPA". MEA= CHO TÔI. CUMPA: Kinh anh Hoà đã được Thánh LOI chuyển ngữ rồi đấy
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2860


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
bây giờ em mới hiểu tại sao cứ có cái tên của Văn Cư xuất hiện kế bên tên người đẹp Xuân Dung- hoa khôi của PIOX đấy..hóa ra là lầm lỗi của người nghệ sỹ tài hoa. Đôi khi cái lỗi thế mà lại hay đấy, Xuân Dung có đồng ý ...anh Cư làm...không? Có bị ép buộc không?
sự gì mà anh Hòa đã cột thì chớ mà phân ly nhé.
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2859

BÁC HÒA ĐIẾC ƠI, ĐÚNG LÀ SÁNG NAY EM CÓ PHÁT HIỆN RA BÁC VIẾT SAI TIẾNG LATINH, SAU NGHĨ LẠI, EM XÓA ĐI VÌ SỢ BÁC BUỒN. BÁC ĐANG PHẢI HẠ MÌNH XIN LỖI NÀNG XUÂN DUNG THÌ EM LẠI VẠCH LƯNG BÁC LẦN NỮA, CÓ KHÁC NÀO BÁC VỪA BỊ ĐẤM, EM LẠI ĐẠP BÁC MỘT CÚ.NHƯNG BAN NÃY MỞ RA, EM THẤY BÁC NHẮC TỚI CHUYỆN ĐÓ VÌ BÁC ĐỌC RỒI, NÊN BÂY GIỜ EM VIẾT LẠI:
THỜI BÁC VÀ EM ĐI TU, VÔ CV PHẢI HỌC TIẾNG LATINH VÀ GIÚP LỄ BẰNG TIẾNG LATIN. BÁC CÓ TÍ TUỔI NÊN LẪN THẬT RỒI.(CỨ NHÌN HÌNH LÀ BIẾT: CẢ CV CHỈ CÓ MÌNH BÁC RỦNG RỈNH BỘ RÂU NHƯ BIN LADEN, ĐẾN NỖI THẰNG CU CON ANH HÙNG 31 THẤY HÌNH ANH NÓ KHÓC THÉT LÊN). THAY VÌ ĐỌC KINH CÁO MÌNH "MEA CULPA",BÁC LẠI ĐỌC NHƯ VẦY CÓ CHẾT NGƯỜI TA KHÔNG: "MEA CUMPA, MEA MAXIMA CUMPA". MEA= CHO TÔI. CUMPA: TIẾNG LATIN KHÔNG CÓ TỪ NÀY NÊN PHẢI ĐỌC THEO TIẾNG VN LÀ CÚM BÀ. MAXIMA= CỰC TO, KHỦNG.XIN DỊCH CẢ CÂU: "CHO TÔI CÁI CÚM BÀ. CHO TÔI CÁI CÚM KHỦNG CỦA BÀ".
Last Edit: 12 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2855


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Không sao đâu anh Hoà ơi !Nhiều khi nhầm lẫn như vậy mà người ta mới " được sống trong mơ" đấy !(Không biết có phải không hén ?.Văn Quyền chi suy đoán từ bụng mình thui) Bảo dảm không hề có kiện cáo như anh TLOI nhắc nhở.
Và nếu sự nhầm lẫn này mà biến thành sự thật thì người ta cũng đâu mắc tội...Bởi đó là sự an bài của anh Hai Điếc không sợ sấm..nên đàn em nhân tiện tới luôn cho cócảm giác. Tội lỗi trước toà phán xét đã có anh Hai Hoà lãnh...hehehehe...các anh chị sướng nhá !

Còn tiếng La tinh của anh TLOI thì cũng chẳng có gì bảo đảm, nên ngài chỉ nhá anh Hoà chút xíu cho oai, rồi xoá ngay kẻo người khác lên tiếng thì ngài chẳng bao giờ ra khỏi phòng khám phụ khoa.TLOI là vậy đó, chuyên đánh du kích không à anh Hoà ơi....Tha cho ảnh đi.
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 1 month ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2853

Vừa thấy chú Tư Lợi phê bình tiếng Latinh của anh trật mà lại xóa rồi à.
Sai thế thì admin và Mẹ bề trên mới nhủ trong bụng: anh Hai Hòa già rồi, lẩm cẩm rồi, bộ nhớ nhiều bad sector quá rồi. Thôi thì thông cảm cho anh ấy vậy
Hòa điếc
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2849

Chết anh rồi chú Tư Lợi ơi!
ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO, CHÉM, CHÉM
Sorry admin, sorry Mẹ bề trên nhé
mea cumpa, mea maxima cumpa

Kì này chắc anh bị ban ních quá. Chú Lợi, Thánh Loi nể tình anh là đồng hương, lại cùng hội nhạc cầu bầu cho anh trược admin và mẹ bề trên nhé. Giáng cấp hay phạt gì cũng được chứ ban nick thì anh mất chỗ ... tán mất.

Để anh định hình lại cái memory cái:
Xuân Dung - Tuyết Hầy
Xuân Dung - Tuyết Hầy
Mẹ bề trên - admin
Nàng Duyên - Cư tròn
Nàng Duyên - Cư tròn
Cả hai nàng đều đẹp
Cả hai nàng đều đẹp

Nhớ rồi
Chú Lợi nè! Mắt anh chăc ko sao. Chỉ vì cái bệnh mãn tính xưa nay, cứ nghe đén các nàng đẹp là mắt hoa lên. lộn là phải

Mea cumpa, mea maxima cumpa
Hòa điếc
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU CHÀNG NGHỆ SĨ 12 years 1 month ago #2847

BÁC HÒA TAI ĐIẾC, MẮT LÀM SAO RỒI.NÀNG XUÂN DUNG LÀ MẸ BỀ TRÊN CỦA ADMIN TUYẾT HẦY. ĐÂU CÓ DÍNH DÁNG GÌ VỚI ÔNG CƯ TRÒN Ở LONG KHÁNH. VỢ CỦA CƯ TRÒN LÀ NÀNG DUYÊN, (VỢ HỤT CỦA EM ĐẤY).BÁC LẠI RÁP LỘN CHỒNG NÀY VỢ KIA, CHÚNG NÓ ĐÁNH NHAU LOẠN CẢ NHÀ LÊN BÂY GIỜ...
LẠI NÓI CHUYỆN RÁP LỘN VỢ LỘN CHỒNG.HÔM 8/3 VỪA QUA, EM ĐI VŨNG TÀU VỚI CHA PL HÙNG VÀ VỢ CHỒNG CÁC NHẠC SĨ SAO MAI.EM VIẾT BÀI PHÓNG SỰ ĐĂNG TRÊN "BAICAMOI.COM", KHÔNG NHỚ TÊN VỢ CỦA MẤY ÔNG KIA, ĐỂ TRỐNG. SAU ĐÓ GỌI ĐIỆN HỎI TÊN TỪNG EM, RỒI EMAIL CHO ADMIN NGUYÊN DŨNG NHỜ ĐIỀN TÊN VÀO. HẮN VÔ TÌNH HAY CỐ Ý RÁP LỘN ÔNG NÀY VÀO GIƯỜNG BÀ KIA. LÀM CHÚNG NÓ NHÁO NHÀO HẾT CẢ LÊN. NHỮNG TÊN VỢ ĐẸP, BỊ ĐỔI VỢ XẤU THÌ LA LÀNG ẦM Ĩ. CÒN NHỮNG ANH VỢ XẤU ĐƯỢC ĐỔI VỢ ĐẸP THÌ CỨ IM ỈM CƯỜI THẦM VÌ SƯỚNG QUÁ, CHẲNG THẤY KIỆN CÁO GÌ.
Ở ĐÂY, CẢ NÀNG DUYÊN VÀ XUÂN DUNG ĐỀU ĐẸP, KHÔNG BIẾT TUYẾT HẦY VỚI CƯ TRÒN CÓ KIỆN CÁO GÌ KHÔNG.
Last Edit: 12 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012