Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: BốTôi_MộtKỷNiệm - LyBăng

Re: BốTôi_MộtKỷNiệm - LyBăng 11 years 11 months ago #40933


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
dad.jpg
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: BốTôi_MộtKỷNiệm - LyBăng 11 years 11 months ago #40925

Tình cha thật tuyệt vời!

Tiếng Anh gọi là FATHER. Tiếng Pháp là PÈRE.

Tiềng Việt gọi là CHA, BỐ, CẬU, BA, THẦY...

Tại sao tiếng Việt lại gọi khác nhau như vậy? Xin các học giả giải thích dùm.
The administrator has disabled public write access.

Re: Bố Tôi – Một Kỷ Niệm 11 years 11 months ago #40894


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:gift :gift :gift

Cám ơn bố!

Nghi Ân dịch

Thư của một người con gái gửi bố của mình nhân Ngày của Cha
Con yêu bố, thán phục bố và biết ơn bố rất nhiều!

F33.jpg


Bố yêu dấu,

Con chợt nghĩ đến vài điều đang khi ngồi đây viết thư cho bố nhân Ngày của Cha. Con hy vọng bố biết được con yêu bố, thán phục bố và biết ơn bố rất nhiều.

Cám ơn bố vì cho con thấy tấm gương của bố trong việc dâng hiến cuộc đời qua việc phục vụ tha nhân trong suốt 37 năm trời, đó chính là một sự hy sinh rất đáng giá mà chúng ta làm vì Chúa Giêsu và vì tha nhân.

Cám ơn bố vì tất cả những lúc viễn cảnh ảm đảm, nhưng bố vẫn kiên trì, vẫn tin tưởng Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta vượt qua.

Cám ơn bố vì đã dành thời gian, dù hôm ấy là thời hạn bố phải hoàn tất công việc, để giúp con hoàn thành bài học ở lớp Kinh Thánh vào năm con học lớp 2 (con vẫn giữ quyển sách ấy).

Cám ơn bố vì đã không mất kiên nhẫn trước những câu hỏi ngây thơ và cuộc trò chuyện ngô nghê của con.

Cám ơn bố vì những chuyến đi đáng nhớ mà bố tổ chức cho cả gia đình và tất bật khuân vác đủ mọi thứ hành lý.

Cám ơn bố vì những món quà vặt thật ngon và bổ dưỡng mà bố đã mua cho chúng con, những thứ mà chúng con luôn mong chờ và rất thích.

Cám ơn bố vì đã dẫn con đến tiệm giày và kiên nhẫn chờ cho đến khi con tìm được một đôi thật ưng ý.

Cám ơn bố vì bố là bác sĩ chữa mọi thứ bệnh cho con và vì tất cả những sự quan tâm và sự giáo dục bố dành cho con.

Cám ơn bố vì những câu chuyện bố đọc trước lúc con đi ngủ, đó luôn là lúc vui thích nhất trong ngày của con.

Cám ơn bố vì đã làm con cảm thấy an toàn và vững tâm cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bởi vì luôn có bố ở bên.

Cám ơn bố vì tất cả những lần chơi bóng rổ và bóng mềm cùng nhau, đó là những lúc say mê của con.

Cám ơn bố vì những lần bố phải nghiêm khắc và bắt con phải vâng lời và làm theo những quy tắc của gia đình chúng ta (lúc này đây, khi đã có những đứa con của mình, con biết việc ấy khó khăn và quan trọng đến dường nào).

Cám ơn bố vì đã tin tưởng con khi đến lúc con phải giang rộng đôi cánh và bay đi, dù con biết chắc mình sẽ làm hỏng việc.

Cám ơn bố vì đã dạy con làm thế nào để thương lượng hợp đồng thuê nhà cho lần đầu tiên con xa nhà.

Cám ơn bố vì bố là một người ông thật hài hước và thích phiêu lưu đối với những đứa con của con.

Cám ơn bố vì những lần trò chuyện riêng giữa hai bố con mà bố đã dành cho con, mặc dù bố rất bận rộn và có cả một danh sách dài những việc phải làm, những lúc ấy có ý nghĩa rất lớn đối với con.

Cám ơn bố thật nhiều!

Con gái của bố
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Bố Tôi – Một Kỷ Niệm 11 years 11 months ago #40893


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Người cha dưới mắt con cái thay đổi tùy theo tuổi. Nói chung thường theo quá trình như sau:

- Bố là thần tượng,
- rồi … bố cũng bình thường,
- bố hơi cổ hủ lỗi thời.

Chỉ khi con cái đã thành người lớn, mới nhận ra cha mình thật tuyệt vời. Hay nói theo một thành ngữ quen thuộc, chỉ khi “sinh con mới biết lòng cha mẹ”

Khi tôi ... 4 tuổi: Cha tôi làm được mọi thứ.
Khi tôi... 5 tuổi: Cha tôi thông biết nhiều vấn đề
Khi tôi... 6 tuổi: Cha tôi thông minh hơn cha chúng bạn.
Khi tôi... 8 tuổi: Cha tôi không hẳn biết chính xác tất cả mọi điều.
Khi tôi... 10 tuổi: Thời cha thơ ấu, chắc mọi thứ khác lắm.
Khi tôi... 12 tuổi: Ồ, dĩ nhiên cha chẳng biết gì về điều đó cả.
Cha đã có tuổi nên quên mất tuổi thơ của mình.
Khi tôi... 14 tuổi : Đừng có để tâm tới cha tôi. Ông ấy lạc hậu lắm !
Khi tôi... 25 tuổi: Cha tôi biết đôi chút về điều đó, nhưng cổ lắm rồi.
Khi tôi... 30 tuổi: Có lẽ ta nên hỏi ý kiến của cha. Dù sao, ông cũng là người giàu kinh nghiệm.
Khi tôi... 35 tuổi: Tôi sẽ không làm gì nếu chưa trao đổi với cha.
Khi tôi... 40 tuổi: Tôi tự hỏi sao cha xoay xở khéo thế. Ông thật sáng suốt và dồi dào kinh nghiệm…

Khi tôi... 50 tuổi: Tôi sẵn sàng đổi mọi thứ để gặp cha lúc này, để có thể trao đổi với ông. Thật tệ, tôi không nhận ra sự thông thái của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được nhiều từ nơi Người.


Sưu tầm

DOWNLOAD

File Attachment:

File Name: chatoi.zip
File Size: 2,109 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Bố Tôi – Một Kỷ Niệm 11 years 11 months ago #40892


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

File Attachment:

File Name: BTi-motkyniem.doc
File Size: 301 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

BốTôi_MộtKỷNiệm - LyBăng 11 years 11 months ago #40891


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
***************

Bố Tôi – Một Kỷ Niệm

(06/15/2012)
Tác giả: Ly Băng

images_2012-06-16-3.jpg


Hôm ấy là ngày thi vô trường trung học của tôi. Lúc ấy tôi mới 11 tuổi, vừa xong tiểu hoc. Tôi ghi danh thi vào trường nữ trung học Gia Long, một trong hai trường nữ trung học nổi tiếng của Sàigòn bấy giờ. Bố tôi chở tôi đằng sau chiếc vespa của người, vội vã chở tôi tới Gia Long để kịp giờ thi.

Nhưng khi tới nơi thì mới biết là chúng tôi đã tới lầm trường. Tuy rằng tôi thi vào Gia Long, nhưng trung tâm thi lại là ở trường nữ trung học Trưng Vương. Thế là bố con vội vã chở nhau tới Trưng Vương. Khi tới nơi cũng vừa kịp giờ thi.

Tôi nhớ khi tôi sửa soạn bước vào phòng thi, bố đã vuốt tóc tôi và nói: “Đừng sợ con ạ. Thi đậu hay rớt cũng không thành vấn đề. Nếu rớt không vào Gia Long được thì bố cho con vào học một trong những trường bố dậy, hoặc về học tiếp ở Regina Pacis… con muốn chọn trường nào bố cho con học trường đó”. Thế là tôi tỉnh bở, hiên ngang bước vào phòng thi, chẳng chút mảy may lo sợ...


(Xin đọc tiếp)
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012