-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thân chào Chính Trực đại huynh
Lặn đâu lâu thế, mới nghinh ngang vào?
Vườn thơ, hiện lắm cành “đào”
Đào non, đào nhỡ, đào nào cũng xinh
Bần tăng gõ mõ tụng kinh
Ghế ngồi phải chứng, rung rinh té hòai
Xin đừng hỏi tội ra oai,
Các nàng phản pháo chạy dài đứt hơi!
|
|
-
Posts:104
Thank you received: 92
-
-
Nguyễn Chính Trực (Lớp Tôma)
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lâu quá không theo dõi DĐ, xin kính chào các thi sĩ Thy Ngọc, Thanh Nga và Xuân Dung.
Hùng Thơ An, Chúa gọi chàng
Hồn trong xác sạch dạ vâng theo Ngài
Thiên đình tiên nữ khéo chài
Nga Dung Thy Ngọc lỗi ai hỡi Trời?
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma) wrote:
Người đâu thi phú mênh mang
Vi vu gió thoảng diễn thành câu thơ ....
Chân thành một tiếng cám ơn
Lời khen quí hóa còn hơn nghìn vàng
Xứng đâu lời lẽ cao sang?
Diễn đàn hân hạnh đón nàng hạ sơn!
Dòng thơ ánh lửa chập chờn
Sưởi hồn lữ khách cô đơn lâu đời
Như sao mới tỏa nền trời
Mong nàng tiếp tục góp lời thi ca
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
.
Hoan hô thy sỹ mới của Làng Thơ TCVP XL : THY NGỌC !
|
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:7
Thank you received: 20
-
-
Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Người đâu thi phú mênh mang
Vi vu gió thoảng diễn thành câu thơ
Tài năng Thiên phú vô bờ
Thi ca lưu loát thẫn thờ giai nhân
Diễn đàn ta có Cụ TÂN
Nhật TÂN hạ bút bàn-dân vui mừng.
|
|
-
Posts:115
Thank you received: 307
-
-
Vũ Hồng Khanh
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Thắng phải "gọi tên em mãi suốt cơn mê này" thì người con gái đó mới nghe thấy chứ. Chúc anh may mắn.
Hai chị Thanh Nga và Thy Ngọc mới đây làm diễn đàn vui thêm. VHK viết bài hát này cho những bông hồng khác của gia đình Phaolo. Xin lỗi anh em, nhất là các đấng đành anh, VHK đã phải dùng “lão nhân kế” (gọi các đấng mày râu là cụ già) để có thêm hy vọng thuyết phục các chị.
HỠI NHỮNG NỤ HỒNG PHAOLO
Cớ sao những nụ hồng Phaolo
Bấy lâu vẫn lặng thầm im hơi
Trong đây chỉ toàn đàn ông thôi
Thiếu những nụ hồng xinh tươi
Khi bàn chuyện văn thơ
Hay hát những bài tình ca
Hỡi những nụ hồng Phaolo,
Hỡi những người đẹp xinh tươi
Đừng ngại ngùng chi
Diễn đàn vào chơi
Cùng Thanh Nga, Xuân Dung, và Thy Ngọc
Trong đây những cụ già mơ xuân
Bấy lâu vẫn bàn chuyện lên … gân
Xuân qua cứ giả vờ ngây ngô
Ngỡ như mình còn tơ
Mơ gặp được nàng xuân
Cho vơi nỗi buồn tuổi già.
VHK
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:76
Thank you received: 160
-
-
Trần V Thắng (139)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Này này các cụ bàn luận về nàng Kiều nhìu quá làm Diễm Xưa cũng ngứa ngáy. Cụ Tân Sờ độc thân thì đã đành vì sứ mệnh cao cả, còn DX đây độc thân vì hoàn cảnh, cho nên muốn bàn bạc giúp vui với các cụ mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có khả năng nhưng thiếu kinh nghiệm...
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cụ Tân khéo lời thế thì anh Cường sẽ rước cờ Hồng vào đây.
"Thế gian này chẳng có giai nào phước đức như tớ" Quote "Vợ tớ là nhất trần gian : chăm chút cho chồng từng li từng tí. Mỗi chiều đi làm về, tớ mệt phờ ngồi thừ ra salon, nàng cởi vớ cho tớ, lấy khăn mát lau trán, đấm lưng, bóp chân ... " unquote.
Chàng mặc mầu hồng.
Nàng mặc mầu hồng.
Đời đẹp tươi hồng
May ra anh Cường vẽ cho anh em tí bí quyết hạnh phúc mầu hường.
...
|
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đinh văn Cường [ Tôma 14 ] wrote:
Những lời ca tụng nhan sắc Quý Phu Nhân trong topic qúa hay và CHÍNH ĐÁNG . Ngay những Anh không vợ như Cụ TÂN'S CŨNG XUẤT KHẨU THÀNH THƠ . Vậy Xin đồi tên mục này là : " KHI MẸ BỀ TRÊN CÒN TRẺ ." . Các Cụ nghĩ sao?
Gởi bác Đinh V. Cường
Mẹ bề trên bác ra sao?
Còn không dẫn lối nàng vào chốn đây?
"Quỳnh Dao" danh vượt gió mây!
Bạn bè quí mến đông tây trầm trồ.
Bần tăng thi điện đóng đô
Khách ai ngoạn cảnh, chầy vồ mõ chuông.
|
|
|