Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44211

Hùng 31 wrote:

Đúng như cụ TânS nhận xét:

Bao năm "một nửa" ngay bên
Đâu nghe tuyên tín như trên diễn đàn
Lời tình gửi gió miên man
Đưa chàng vào mộng thêm ngàn tuổi xuân


Từ ngày rước nàng về Dinh đã biết hằng Nga tài sắc vẹn toàn nhưng chửa thấy sổ thơ bao giờ.
Nay ứng nghiệm bài học muôn thuở : bằng cấp cỡ nào, có trúng giải Văn Chương Nobel đi nữa
mà không đề cao, không khen vợ thì cũng là Zêrô.

Từ nay dốc lòng yêu vợ nhiều hơn bằng lời.


Thấy bác Hùng khôn ngoan chọn đường đi ngắn nhất, tiết kiệm thời gian, nguyên liệu và bảo đảm an toàn như hệ thống freeway của Mỹ, xin tặng bác thêm vài lời nữa:

Con cò bay lả bay la
Bay lên bay xuống, bay xà vô tai
Người xưa kinh nghiệm lâu dài
Tích bao thế kỷ, miệt mài cổ kim
Lời khen thủ thỉ như chim
Bay đường ngắn nhất vô tim quí bà
Bác Hùng khôn khéo nhà ta
Vững vàng nguyên tắc tà tà hưởng xuân
Người khôn luật lệ phải tuân
Phá lệ? "cuốn gói áo quần! bye-bye!"
Ai ơi cần phải thuộc bài
Chữ "TIM" liền với chữ "TAI" một vần (vần T
)

Last Edit: 11 years 5 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Thơ Sếu (Lớp Tôma), Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44209


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:music

Ui zda ơi ! 48 tiếng đồng hồ rồi nay mới tỉnh giấc liêu trai.

Đúng như cụ TânS nhận xét :


Bao năm "một nửa" ngay bên
Đâu nghe tuyên tín như trên diễn đàn
Lời tình gửi gió miên man
Đưa chàng vào mộng thêm ngàn tuổi xuân


Từ ngày rước nàng về Dinh đã biết hằng Nga tài sắc vẹn toàn nhưng chửa thấy sổ thơ bao giờ.
Nay ứng nghiệm bài học muôn thuở : bằng cấp cỡ nào, có trúng giải Văn Chương Nobel đi nữa
mà không đề cao, không khen vợ thì cũng là Zêrô.

:bot Từ nay dốc lòng yêu vợ nhiều hơn bằng lời.


:respect
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44181


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE


Chị Thanh Nga ơi, thương chị qúa, thế là từ nay em không sợ bị bắt nạt nữa rồi, chị không tin nhời em, cứ dạo trong DĐ từ mùa Noel trước đến Noel này sẽ hiểu sự tình, em toàn "chiến đấu trong cô đơn" không hà :cry !!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44178

Hân hoan chào mừng chị Thanh Nga chính thức tham gia DĐ, cũng thành thật chia vui với Xuân Dung từ nay có thêm đồng minh, và đặc biệt chúc mừng cha Tân's đã có thêm một tài năng mới tham gia vườn thơ của cha. Nàng mới mở đầu bàng hai câu thơ lục bát:

Cảm tình bầy tỏ chàng ơi
Cho em hãnh diện nơi người em yêu

Anh Hùng 31 của chúng ta hôm nay sung sướng quá lịm người luôn, chắc chàng đang giữ im lặng để thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời này!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Hùng 31, Đỗ Thanh, Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44167

Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma) wrote:
:grin
Vì cái tựa đề hấp dẫn: Yêu em yêu cả tông ty họ hàng làm em cầm lòng không được , đành liều một phen lên tiếng để bày tỏ ngưỡng mộ và ủng hộ tài viết văn của chàng . Lý do thứ hai ,thấy chị Xuân Dung đỡ đòn ngang dọc một minh ,lâu ngày chắc cũng có lúc mệt mỏi nên em xin phụ tay với chị . Lý do thứ ba thích tinh khôi hài của các anh và tài xuất khẩu thành thơ của Cha Tân;

Cha Tân đã nói ra sự khác biệt về tình cảm của người chồng Mỹ và VN ,nếu các anh bộc lộ tình cảm theo lối Mỹ thì chúng em hạnh phúc biết chừng nào :

Cảm tình bầy tỏ chàng ơi
Cho em hãnh diện nơi người em yêu


:music


Úi chà lợi hại cơ man!
Mũi tên duy nhất, hạ ngàn lái tim!
Lời gì réo rắt như chim
Diễn đàn sẽ "hot" như phim nhiều hồi!



Gửi riêng bác Hùng 31:

Lời rằng một miếng giữa làng
Còn hơn xó bếp một sàng cỗ ngon
Đêm nay Ba Mốt (Hùng 31) giấc tròn
Chợt khi tỉnh giấc vẫn còn sướng rên
Bao năm "một nửa" ngay bên
Đâu nghe tuyên tín như trên diễn đàn
Lời tình gửi gió miên man
Đưa chàng vào mộng thêm ngàn tuổi xuân

Last Edit: 11 years 5 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44166


  • Posts:122 Thank you received: 244
  • Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)'s Avatar
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)
  • Expert Boarder
  • OFFLINE
:grin
Vì cái tựa đề hấp dẫn: Yêu em yêu cả tông ty họ hàng làm em cầm lòng không được , đành liều một phen lên tiếng để bày tỏ ngưỡng mộ và ủng hộ tài viết văn của chàng . Lý do thứ hai ,thấy chị Xuân Dung đỡ đòn ngang dọc một minh ,lâu ngày chắc cũng có lúc mệt mỏi nên em xin phụ tay với chị . Lý do thứ ba thích tinh khôi hài của các anh và tài xuất khẩu thành thơ của Cha Tân;

Cha Tân đã nói ra sự khác biệt về tình cảm của người chồng Mỹ và VN ,nếu các anh bộc lộ tình cảm theo lối Mỹ thì chúng em hạnh phúc biết chừng nào :

Cảm tình bầy tỏ chàng ơi
Cho em hãnh diện nơi người em yêu


:music
Last Edit: 11 years 5 months ago by Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44165

Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma) wrote:
Xin các anh cứ yên tâm , em sẽ ra mắt các anh .
Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Không biết có phải chị Thanh Nga (Thống đốc phu nhân MS) tham gia diễn đàn không hay chỉ là anh Hùng 31 thấy ông KIM NHUNG yệu vợ quá dùng đủ mọi cách để diễn tả tình yêu của mình nên anh Hai Hùng nhất định không chịu thua tay mắt xanh mũi lõ nêu trên. Cái này chắc phải chờ chính đương sự xác nhận anh Hùng 35 ạ! May ra thì phen này Xuân Dung có đồng minh chăng?


Mở đầu bẽn lẽn vài lời
Hình hài cung cách, đúng người dâu ngoan
Tô ma Vê Hát (VH) nào oan!
Nghi ngờ chi nữa! lo toan giải hòa!
Một lần đã đến dinh tòa
Của ngài thống đốc miền Bờ-lắc-xi
Kỹ thuật số, máy hình ghi
Thanh Nga nữ chủ đi đi về về
Lúc này xắn áo vô nghề
Mài mực, hạ bút, đề huề võ văn
Trước: bận sửa túi nâng khăn
Giờ: thời khóa biểu, thêm ngăn diễn đàn
Mấy lời nàng đã mở màn
Ráng chờ độc đáo muôn vàn nay mai!
Last Edit: 11 years 5 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44164


  • Posts:122 Thank you received: 244
  • Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)'s Avatar
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)
  • Expert Boarder
  • OFFLINE
:grin
Xin các anh yên tâm, em sẽ ra mắt các anh

] :music
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44163

Không biết có phải chị Thanh Nga (Thống đốc phu nhân MS) tham gia diễn đàn không hay chỉ là anh Hùng 31 thấy ông KIM NHUNG yệu vợ quá dùng đủ mọi cách để diễn tả tình yêu của mình nên anh Hai Hùng nhất định không chịu thua tay mắt xanh mũi lõ nêu trên. Cái này chắc phải chờ chính đương sự xác nhận anh Hùng 35 ạ! May ra thì phen này Xuân Dung có đồng minh chăng?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma), Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: YÊU EM YÊU CẢ TÔNG TY HỌ HÀNG 11 years 5 months ago #44162

Hùng 31 wrote:
:doorway
Nhớ lại thời còn ngồi xe đò đi những chuyến xe dài về Phước Lâm hay Long Khánh. Mỗi khi xe ngừng lại bên đường nhiều khách đi xe phải lết xa lề đường để tưới cây, tưới bụi. Đàn ông con trai thì thoải mái lịch sự, chỉ khổ cho các cô các bà. Nhớ mãi những hình ảnh đáng thương đấy : trắng phau phau tròn trịa (mà sau này sang Mỹ tôi mới hiểu ngay được tại sao tiếng Anh lại dùng chữ MOONing để diễn tả hành đông phơi mông ra chế nhạo người ta)....
....

...Chính vì chủ trương xây phòng vệ sinh ở khắp mọi nơi cho mọi người nên người Mỹ mới không xả bậy hoặc phơi mông bên lề đường. Ở VN ta không được như vậy nên khi cần, dù biết là sai và xấu hổ dân ta cũng phải làm thôi. Xin tha tội tha lỗi cho các cô các bà ở quê nhà đã chiếu xi nê miễn phí (bản tính phụ nữ VN rất kín đáo).

:others


Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau vệ đường
Phim hay tặng khách thập phương
Hoàn toàn miễn phí, dễ thương gì bằng
Cỏ cây vụt lớn phăng phăng
Chẳng cần tưới tắm, chẳng màng u-rê.
Lữ hành đang lúc ủ ê
Cảnh hay lạ mắt, còn chê chỗ nào?



Xin phép minh họa theo mô tả và bản quyền của bác Hùng 31 để cho có âm hưởng ê a vần điệu dân tộc tính!
Last Edit: 11 years 5 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012