Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Hãy xé lòng đừng xé áo.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53621

Capture_songHng.JPG


Tắm gội trên con Sông Hằng.


Sông Hằng tên tiếng Phạn (Sankrit) gọi là Ganga. Ganga là tên của một nữ thần con vua núi Hy Mã Lạp Sơn. Người Ấn Độ hầu hết theo giáo phái Hindu (Ấn Độ giáo). Họ tin rằng sông Hằng là một con sông linh thiêng. Khi họ đến tắm gội ở con sông này thì sẽ rửa sạch mọi tội lỗi.

Trong thời kỳ Chúa Giesu đi giảng đạo suốt 3 năm ròng, thì sông Gio-đan (Jordan) được nhắc đến như 1 dòng sông mang dấu ấn của phép rửa. Chúa đã được Thánh Gioan Tiền Hô làm phép rửa trên con sông này. Trong thời kỳ cựu ước, sông Gio-đan cũng được nhắc tới khi dân Do Thái vượt qua để tiến vào miền đất hứa.

Có thể nói đây là 2 con sông mang nhiều ý nghĩa và di tích tôn giáo. Sông Hằng là một con sông được con người thần thánh hóa, nước sông dùng để rửa và xóa tội con người (theo tín ngưỡng Hindu) trước khi đi về cõi vĩnh hằng. Trong khi đó sông Gio-đan là một con sông với những chứng tích lịch sử của đạo Công Giáo do chính Thiên Chúa mạc khải “Này là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 3, 13-17). Con sông này đã chứng kiến việc Con Thiên Chúa chịu phép rửa như một loài thụ tạo, để rồi chính Ngài đã gánh muôn tội và rửa muôn người bằng chính giá máu của Ngài.

Chúng ta chú ý đến việc tắm gội vệ sinh phần xác hằng ngày mà ít khi để ý tắm gội linh hồn mình cho tinh tuyền và thanh sạch. Mùa Chay năm nay, ước gì chúng ta biết mở rộng lòng ra yêu thương như Lời Chúa dậy, tìm đến và tắm gội linh hồn mình trong dòng sông Gio-đan thiêng liêng, nơi đã được Chúa Thánh Thần ngự xuống thánh hóa.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53497


Ngày hôm qua nhà em có nghe một đức Giám mục giảng trong bài ‘homily’ như thế này : Chủ chăn phải biết vác những con trừu ốm đau, bị thương tích lên vai và mang về nhà để cứu chữa. Khi vác trừu lên vai thì chủ chăn sẽ bị nhuốm bẩn và mang mùi của con trừu đó.

Chao ơi, nghe sao mà đúng thế! Những người Việt Nam chúng ta thấy hình ảnh con trừu, nhất là những con chiên (trừu con) trông dễ thương vô cùng! Hình ảnh con chiên được dùng như một hình ảnh trong Kinh Thánh để ám chỉ con Thiên Chúa. Ngài được ví như một con chiên tinh tuyền đến thế gian để gánh lấy tội của thế gian. Nhưng thực tế ngoài đời thì không như thế. Bên nước Úc trừu không được tắm rửa vì thả rong ngoài đồng nên rất bẩn và hôi. Hình ảnh vị chủ chăn chiên là Đức Kitô, ngài biết từng con chiên và gọi tên chúng. Ngài ôm từng con vào lòng không ngại nhơ nhuốc và trên người đượm mùi hôi của chiên. Đấy mới là vị chủ chiên đích thực. Còn những chủ chiên không đích thực chỉ biết trèo vào chuồng và bắt chiên để thịt, là những kẻ trộm chiên.

Đức Thánh Cha Phanxico đã kêu gọi một Giáo hội của Chúa phải biết vấy bẩn, nhuốm bụi đường, đi tìm những con chiên lạc, những con chiên bẩn thỉu hôi hám. Đó chính là những kẻ cùng đinh, những kẻ bị ném ra bên lề của xã hội.
Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết xé lòng mà còn biết xé nhãn quan đang bị kéo mây, bị hạt cườm bao phủ. Xin giúp chúng con nhận ra hình ảnh của Chúa trong những người anh chị em khốn cùng và nâng đỡ họ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53471

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
"Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông"

Hèn gì chú Châu muốn vào nước trời ASAP (as soon as possible)

Dạ thưa ông anh, em không thu thuế! Chỉ thâu bạc lẻ thôi ạ.


:computer
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53470

"Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông"

Hèn gì chú Châu muốn vào nước trời ASAP (as soon as possible)
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53451

Úi giời... nhà em đâu phải họ Tăng tên Ni ăn chay trường kỳ với chao? Bác Văn bốc quẻ như thần, nhà em chỉ mua chao về để nấu vịt mà thôi. Mua một lọ chao dùng cả năm chưa hết!

Ninh Kiều có vịt nấu chao.
Dưới chân tượng bác gái chào đầy sân!


Khi nhắc đến những người đàn bà sa cơ lỡ vận bước chân vào bóng tối của cuộc đời, xem ra trong xã hội đều nhìn họ bằng con mắt dè bỉu, khắt khe vì những việc họ làm không lương thiện và trong sáng. Nhưng chúng ta những người tin và đi theo Chúa hay tỉnh thức và sống theo tinh thần của Tin Mừng như Thánh Mat-thêu đã loan báo như sau:

“Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài” (Mt 21, 31 – 32)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53441

Cái này thì ko biết chú Châu xé cái gì!!! :tongue :tongue
Chú mua Chao về,tưởng để ăn chay ai dè làm món Vịt nướng chao ngay ngày Thứ Tư Lễ Tro.
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53435

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Châu huynh ơi! Nhân bài viết trên, đệ thấy huynh có óc tưởng tượng nhiều lắm đó. Ngay ngày "còn bé thơ", trong chủng viện mà đã có bài "Con dế mèng phiêu lưu ký...." rùi, Hay là huynh bắt đầu viết truyện ngắn cho bà con thưởng thức đi. Huynh nghĩ sao? Đệ thấy huynh dư khả năng đó mà.

Cậu THể đánh quả này tớ chắc cong xương sống, chống xương sườn ra quá !!! :unsure
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53430

Châu huynh ơi! Nhân bài viết trên, đệ thấy huynh có óc tưởng tượng nhiều lắm đó. Ngay ngày "còn bé thơ", trong chủng viện mà đã có bài "Con dế mèng phiêu lưu ký...." rùi, Hay là huynh bắt đầu viết truyện ngắn cho bà con thưởng thức đi. Huynh nghĩ sao? Đệ thấy huynh dư khả năng đó mà.
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53408

Lạy Chúa trên cao cúi xuống xem
Có đứa tên Châu nó xé lòng
kiểu tân thời Chúa còn chưa nghĩ tới
Ấy vậy mà nó xé rách tèm lem.
Chúa cúi xuống thấy nó nhoẻn miệng cười
Vì tình nghĩa anh em nó quên mình
Đúng như lời Chúa dậy có gì sai?
Hễ ăn chay đừng nên xé áo mình
Xé tấm lòng biết chia sẻ cùng nhau
Biết quên mình hy sinh vì chữ ái
Chúa thiên đình ngó xuống cười thật tươi!
The administrator has disabled public write access.

Hãy xé lòng đừng xé áo. 10 years 2 months ago #53391


Mấy tuần nay chiều nào đi làm về ông Cờ cũng vào ngồi thu mình ở một góc bàn trong 1 tiệm bán rượu bia (pub). Quán khá nhộn nhịp do thời tiết đang nóng nên ai cũng muốn vào làm 1 ly bia để hạ nhiệt cơ thể. Khác mọi người ông Cờ mỗi lần vào pub đều gọi anh bồi cho 3 ly bia lạnh. Khi bia mang ra, ông Cờ xếp lên bàn ra từng vị trí rồi ông nhẩn nha, nhâm nhi uống từng ly một xem ra chiều rất khoái trá.
Một hôm anh bồi quen thuộc khi bưng bia ra hỏi ông Cờ:
- Hà cớ gì mà ông phải kêu 3 ly bia cho 1 mình ông uống! Sao ông không gọi từng ly một? Uống như thế này bia để lâu, hết bọt, hết hơi, bớt lạnh làm bia mất ngon.
Ông Cờ trả lời anh bồi:
- Không đâu anh bạn, tớ uống thế này là vì vào đúng giờ này cũng có 2 người anh em của tớ đang thần giao cách cảm, cùng làm cái nghi thức uống bia thế này nơi chốn khác.
Anh bồi:
- Tôi không hiểu ý ông?
- Có gì đâu, tớ có 1 người anh tên Vờ ở xứ Cà na và 1 người em tên Thờ ở xứ Sắc Cà Tum. Cả ba anh em tớ đều chọn giờ G trong ngày để cùng nâng ly chúc sức khỏe nhau trong tình ‘aux quatre points du monde’ đấy mà.
Anh bồi:
- Hôm nay ông lại xổ nho ... Tây, bố ai hiểu?
- À, cái câu này tớ thuộc nằm lòng từ ngày tập tành uống rượu bia đấy! ‘Aux quatre points du monde’ là ‘Tứ hải giai huynh đệ’.
- Ông lại xổ nho chùm, bố…. cha nội nào hiểu?
- Khiếp cái cậu này, dốt gì mà đặc thế??? Nghĩa là anh em bốn biển đều là một nhà, cùng là con 1 cha trên Giời.
- À ra thế!
Hôm nay như thường lệ ông Cờ cũng vẫn hiên ngang đi vào quán bia nhưng lần này ông chỉ gọi hai ly bia. Cả quán nhốn nháo cả lên vì sau 1 thời gian ai trong quán này cũng đều quá quen với cách gọi bia một lần 3 ly của ông Cờ. Mọi người trong quán khi đã hiểu ra câu chuyện 3 ly bia chí tình kia đều cảm phục ông Cờ vì cái ý nghĩa sâu xa của 3 ly bia ‘huynh đệ như thủ túc’ đó. Hôm nay ông Cờ chỉ gọi có 2 ly bia. Lạ thật!!! Hay có điềm gì không may đã xảy ra cho những người anh em của ông Cờ? Sau 1 lúc hội ý với nhau, mọi người trong quán bia đề nghị anh bồi đến để chia buồn. Anh bồi tiến lại bàn của ông Cờ nét mặt nghiêm trọng còn hơn hình sự đang vào cuộc.
- Thưa ông, chúng tôi rất ngỡ ngàng vì cái sự thể đang xảy đến cho ông và người anh em của ông ở phương trời xa. Nhân vì cái sự việc từ 3 ly còn 2 ly chúng tôi mạo muội xin được chia buồn với ông.
Ông Cờ vuốt khẽ hàng râu mép:
- Mọi người bé cái nhầm rồi! Số là hôm thứ Tư Lễ tro vừa rồi, cha xứ tớ bẩu là: - ‘Mọi người hãy xé lòng đừng xé áo! Hãy ăn chay hãm mình trước Thánh nhan’. Cho nên tớ cai rượu bia, tự hứa trước Thánh nhan là bỏ phần rượu bia của tớ 40 ngày để ăn chay hãm mình. Còn phần 2 ly kia tớ vẫn phải uống hộ cho anh em của tớ đó thôi!
Anh bồi rượu và cả quán:
- Úy,,, trời ơi…!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012