-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Tư Ếch cũng đáp lời sông núi,ôm cây Carbin M1 gác nhiều đêm trong sắc phục màu đen Nhân Dân Tự Vệ.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nguyên bản bài hát "Mặc Niệm" trong Chiến Ca Mùa Hè. Ý thơ của Phạm Lê Phan do Phạm Duy phổ nhạc.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
.
Đáp Lời Sông Núi
Tháng 2 năm 1975 anh em lớp Tôma đã chuẩn bị tiễn chân các anh lớp Mẹ Vô Nhiễm và vài anh sinh non của lớp Tôma lên đường tòng chinh. Các anh Hồ Chí Sỹ, Lê Ngọc Thành, Nguyễn Đình Dũng và lớp tuổi 1955 - Lớp Vô Nhiễm - theo lệnh tổng động viên đã đăng ký chờ ngày vào quân trường. Nhưng rồi biến cố tháng Tư đến nhanh, các anh chưa được nếm mùi khói súng ...
Những anh đã rời chủng viện trước đó, đã làm nghĩa vụ của người trai thời lọan.
Các anh Không Quân nhắc tới ở trên và anh Thủy Quân Lục Chiến Trần Văn Hòang còn đang trong trong chương trình đào tạo nên không được đi học lại.
Chúng ta nhớ ơn những anh (đã được nước Hoa Kỳ nhận làm em nuôi theo chương trình HO - các anh là Sĩ Quan bị giam tù từ 4 năm tới 10 năm) :
- Anh Phạm Ngọc Hòa 27 - Nhảy Dù.
- Anh Nguyễn Tự Tân 61 - An Ninh.
- Anh Trịnh Công Tiếp 72 - Biệt Động Quân.
- Anh Đỗ Văn Hiểu 25 - Bộ Binh.
- Anh Vũ Khắc Hiệp 23 - Bộ Binh.
Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
|
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đọc bài của bác hai Hùng 31, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bác hai thông cảm chúng em chỉ được bú mẹ có 8 tháng, nên có biết chi nhiều.
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Thế mà nhà em cứ nghe tây nó đồn là các anh giai không quân nhà mình có cốt cách 'hào hoa phong nhĩ' nên được các mĩ nhân chân rài tới lách xách khăn áo theo hầu?!?!?[/size]
Chân dài tới rún được rùi bác Châu ơi ! em hiểu chữ "phong nhĩ" rùi
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Vài théc méc:
1- Hà cớ gì các anh lớp Toma toàn cuỗm các em chân dài về làm nội trợ?
........
2- Vì cớ làm sao các anh Toma khoái nghề bay?
Trong các binh chủng, không quân là oai nhất, vượt xa Thủy quân lục chiến, Biệt động quân, Bộ binh, Địa phương quân. Muốn vô, phải tốt nghiệp tú tài, có chiều cao, cân nặng kha khá. Các anh Toma nhà ta đủ hai tiêu chuẩn ấy, lại bị o ép lâu trong nhà tu nên muốn bay nhảy cho thỏa chí tang bồng. Vì vậy nhiều anh đăng vô "lính không quân không quần không áo".Khoác bộ đồ bay vô, các em chân dài (cỡ Hồ Hà) chết mê chết mệt.
Thế mà nhà em cứ nghe tây nó đồn là các anh giai không quân nhà mình có cốt cách 'hào hoa phong nhĩ' nên được các mĩ nhân chân rài tới lách xách khăn áo theo hầu?!?!?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Vài théc méc:
1- Hà cớ gì các anh lớp Toma toàn cuỗm các em chân dài về làm nội trợ?
Thưa, Thời đó đang chiến tranh khốc liệt, thanh niên miền Nam phải đi lính. Nhiều anh bỏ mạng nơi chiến trường. Anh nào sống sót trở về thì thân tàn ma dại hoặc "trở về trên đôi nạng gỗ". Các làng quê còn lại toàn ông già bà cả, thiếu nhi và chị em ta. Nhiều chị em gia nhập ca đoàn Kiriế.Các anh Toma cầm "bài sai về truyền giống", anh nào anh nấy trắng hệnh trắng hạng, học cao háng rộng nên muốn chớp em nào mà chẳng được.
2- Vì cớ làm sao các anh Toma khoái nghề bay?
Trong các binh chủng, không quân là oai nhất, vượt xa Thủy quân lục chiến, Biệt động quân, Bộ binh, Địa phương quân. Muốn vô, phải tốt nghiệp tú tài, có chiều cao, cân nặng kha khá. Các anh Toma nhà ta đủ hai tiêu chuẩn ấy, lại bị o ép lâu trong nhà tu nên muốn bay nhảy cho thỏa chí tang bồng. Vì vậy nhiều anh đăng vô "lính không quân không quần không áo".Khoác bộ đồ bay vô, các em chân dài (cỡ Hồ Hà) chết mê chết mệt.
|
|
-
Posts:274
Thank you received: 308
-
-
Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Còn Thánh Viên nữa,mình gặp hắn ở Trung Tâm
Huấn luyện Không quân Nha trang , hình như
Khoá 73 D,không biết hắn đã ra trường chưa?
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhà em bây mới biết các anh Tô Ma nhà mình nhiều anh mê bay gớm!!!
Xưa nay cứ tưởng chỉ có mỗi anh hai Thắng, ai dè anh hai nhà mình cũng có đồng minh cùng KBC 4100.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
|
|