Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Làm linh mục một ngày

Làm linh mục một ngày 8 years 4 months ago #60804



Chúa ban một lạng cho thầy.

Thầy phải buôn bán cho đầy lạng kia.

Những ai hai lạng Chúa chia.

Công lênh tội phúc phải chìa Chúa xem.

Ông nào tính khí lem nhem.

Chúa trao ba lạng không thèm làm ăn.

Đến giờ Chúa gọi lăn tăn.

Móc ra ba lạng Chúa nhăn : "quân lười" !

Vài vần thơ vụng chọc cười.

Ơn gọi hề ấy chính Người trao ban.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Làm linh mục một ngày 8 years 7 months ago #60585

Chú Châu Rù thân mến,
Thầy không có ơn gọi làm công việc Thiêng liêng.Cha Tân bảo là thầy chỉ có "Ơn Gọi làm Hề".
Thầy xin pó tay.com.
:tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

Làm linh mục một ngày 8 years 7 months ago #60584



Nhà em xin rước thầy Zăng sang mục 'Chia Sẻ Nhời CHÚA' cho chúng em được ăn mày các ơn ích thiêng liêng ạ. Thầy mà rao giảng Nhời Ngài theo thể loại tạp lục lô tô là mọi người tỉnh ngủ ngay.

:thankyou
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Làm linh mục một ngày 8 years 7 months ago #60552

.
:search
Em Brett Haubrich, 11 tuổi, cùng với cha mẹ em tham dự chương trình “Hãy có một lời mong ước”. Em sẽ được ở bên cạnh Đức Phanxicô trong thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình vào ngày chúa nhật 27-9 ở Philadelphia.

Brett Haubrich, 11 tuổi, ở Missouri, em bị ung thư não và được lành. Em đơn sơ nói, “gặp Đức Giáo hoàng thật là bảnh”, mẹ em, bà Eileen vừa nhận được giấy mời dự thánh lễ trên.

Một chuyến đi chuẩn bị không đầy ba ngày


Giấy mời của Tòa Tổng Giám mục Philadelphia gởi đến gia đình ngày 11 tháng 9, mới đầu họ rất nghi ngờ. Bà vừa cười vừa kể: “Mới đầu, tôi tưởng đây là thư quảng cáo.” Nhưng bà cũng mở thư ra. “Lạy Chúa tôi, thư rất nghiêm túc. Thư mời quá bất ngờ, chúng tôi không chuẩn bị gì hết. Tôi không biết làm sao để làm, nhưng thật phi thường.”

Vấn đề được đặt ra là làm sao đến Philadelphia và ở đâu. đi giờ chót cho ba người thì đắt, nếu không muốn nói là quá đắt. Bà Eileen cầu nguyện để chuyến đi được nhanh chóng. Ngày hôm sau lời cầu nguyện được nhậm lời: một người bạn trên Facebook cho bà điểm bay để mua vé, chị của bà tặng tiền khách sạn.


Bị ung thư não loại không mổ được


Lời cầu nguyện chỉ là một trong vô số lời cầu nguyện được nhậm lời trong 15 tháng qua. Brett học lớp 6 trường Thánh Mác-cô, năm 2014, Brett bị ung thư não loại không mổ được vì thế chẳng có hóa trị cũng như xạ trị. Thử nghiệm IRM cho thấy không còn dấu vết ung bướu nơi mà trước đây nó xuất hiện.

Bà Eileen cho biết: “Tôi nghĩ đây đúng là phép lạ, chúng tôi đã cầu nguyện rất rất nhiều, các thánh cũng cầu bàu cho chúng tôi.”



Phép lạ nhờ cầu nguyện với Padre Pio?


Padre Pio là thánh hàng đầu của gia đình em Brett. Thánh pio nổi tiếng với các dấu thánh ở tay, ở chân, ở hông, thánh Padre Pio thuộc dòng Phanxicô (1887-1968). Nhiều phép lạ được cho là nhờ cầu bàu với ngài, ngài được phong thánh năm 2002.

“Tối nào Brett cũng cầu nguyện với thánh Padre Pio; đó là vị thánh gia đình chúng tôi kính mến”, bà Eileen giải thích, bà nói thêm, bà xức dầu thánh Padre Pio cho em. Gia đình còn giữ một dấu tích của thánh Padre Pio. Họ cũng cầu nguyện với thánh Antoine, thánh Gioan Phaolô, Mẹ Têrêxa và chân phước McGivney.


linhmuc.jpg


Gặp Đức Giáo hoàng, giấc mơ quá lớn


Rất nhiều người giúp gia đình Haubrich, gia đình và bạn bè, bạn học của Brett ở trường, giáo dân giáo xứ thánh Martin, cùng nhiều người hoàn toàn không quen biết nhưng xúc động về câu chuyện “Linh mục một ngày”.

Tổng Giám mục Carlson và linh mục Smith, trưởng ban nghi lễ Nhà thờ chính tòa Thánh Lui tiếp sức phần còn lại. Câu chuyện của Brett còn hơn là câu chuyện đơn giản giấc mơ “linh mục một ngày” vì câu chuyện đã đến tận Vatican. Tuy nhiên được gặp Đức Giáo hoàng ở Philadelphia thì không còn gì mơ ước và đó cũng là tin vui cho sức khỏe của em.

Bà Eileen cho biết: “Brett phục hồi được sức mạnh, em có thể làm nhiều việc mà không mau mệt. Riêng việc bướu ung thư không còn thấy trên máy chụp cũng đã là một ơn lớn. Thật không thể tin được.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012