Thím Munk thuộc thành phần thực tế,không mơ mộng viễn vông.Thời con gái,thím cũng là thiếu nữ có nhan sắc,có nhiều thằng đực nói là "em đẹp chết người", nhưng lấy chồng là thím lấy cái rẹc.Yên phận má hồng chứ không như những đứa bạn của thím.Đứa thì mơ mộng là người chồng phải xứng duyên tơ hồng để rồi một thời gian sau, gặp lại tụi bạn mới biết là có đứa lỡ lầm lấy trúng ngay bong một cái thằng chồng "chết bầm".Khổ.Nay thím có bầu và mai kia "vượt cạn" sẽ có chú Munk.Nghe bụng nhoi nhói vì đứa bé trong bụng đang chòi đạp,thím Munk cảm thấy hạnh phúc quá.Thím nhớ tơi con bạn "chảnh" của thím.Nghe nói nhỏ chảnh này thua đậm vì gặp một chàng họ Sở;nó quất cho một trái bầu rồi bỏ đi âm thầm.Cay đắng tình đời.
Thím Munk hái tất cả những đọt bầu và đọt bí non nằm trong tầm mắt của thím.Vốn tính thực tế nên thím biết rất rõ như hai với hai là bốn là "cơ hội chỉ đến một lần".Mốt nọ mai kia biết có còn hái được để ăn cho bớt thèm hay không??!
Vườn nhà Tư Ếch vẫn im lìm.Chị Munk yên chí leo qua hàng rào,chị cẩn thận từng động tác vì sợ động đến cái thai.(còn tiếp)