Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Viết cho Vợ _ Nịnh VỢ

Re: Viết cho Vợ _ Nịnh VỢ 12 years 4 months ago #376


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
« Vợ không có công sinh ra ta nhưng có công nuôi dưỡng và dậy dỗ ta nên người»

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo......chật giường
Nằm riêng lại bảo..... tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo..... tào lao
Ðứng đắn lại bảo..... người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 4 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

Viết cho Vợ _ Nịnh VỢ 12 years 4 months ago #300


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:tongue

NỊNH VỢ

:kiss :kiss :kiss
Mai Nguyên Vũ

Thực tình mình phải biết ơn vợ nhiều lắm. Hồi xưa đi tu, mình nhát gái vô cùng. Các em thương cũng nhiều, nhưng khổ nỗi đứng trước mặt các em, mình chẳng làm ăn được gì, tay chân bủn rủn, lưỡi ríu lại chẳng nói nên lời, chỉ có hai con mắt là cứ chớp lia chớp lịa như đèn nháy ô tô. Nhưng cũng nhờ vậy, mình mới tu “đắc đạo” được 17 năm. Đến khi “tu xong”,mình tự ý chui vào “cái cùm êm ái”của vợ, bả thấy mình ngố quá nên áp dụng đúng câu ca dao của ông bà :
“Dạy con từ thuở còn thơ,
“ Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về”.
Bà xã mình rất thẳng tính. Có gì là bả “sỉ vả”ngay vào mặt. Lúc đầu rát mặt và đau lắm (giống như quí bà mới lột da mặt vậy), nhưng từ từ mới nên người. Bây giờ bạo dạn hẳn ra, biết ăn nói, lém lỉnh cũng kha khá… Mình còn nhớ, sau đêm tân hôn, bà xã mình nhăn nhó :
_Anh ơi, đêm qua em chẳng chợp mắt được tí nào.
_Sao vậy em? Cảm xúc dạt dào vậy á?
_ Cảm cái con mẹ gì! Anh cưa cây xẻ gỗ ì ộp cả đêm bố ai mà ngủ được.
_ Trời ơi, em làm sao í. Có ai bảo anh ngủ ngáy bao giờ đâu!
_ Không tin đêm nay em thu băng cát- xét cho mà nghe.
Té ra hồi bé mình ngủ riêng một giường. Đi tu cũng một mình một giường. Nguyên cái khoản “chung giường”, “qui luật tiểu chủng viện”ghi ba điều :
_ Cấm ngồi chung giường.
_ Cấm nằm chung giường.
_ Cấm nằm chung giường bất cứ vì lý do gì.
( Cấm ngặt thế để các chú khỏi tò te tí toét mí nhau).
Vì vậy,vợ mình là người đầu tiên phát hiện và cho biết mình có tật ngủ ngáy như sấm động. Còn nhiều điều khác nữa, chỉ có vợ là dám nói thẳng nói thật.


“NỊNH”, (Tự điển Việt Nam) : là khen ngợi người trên một cách quá đáng và hèn hạ để cầu lợi.
Theo định nghĩa trên thì nịnh là xấu xa, là một trong những cái thang để người ta leo lên chức cao quyền trọng. Lính láp nịnh các quan để xin ghế ngồi, kiếm miếng ăn. Dĩ nhiên còn phải cúng tiền, quà cáp, thân quen, gốc gác, lý lịch. Còn chữ “nịnh vợ” dùng ở đây có tính cách tích cực, nó có nghĩa là “khen” thì đúng hơn. Khen: là đánh giá tốt về người khác. Vợ chồng đánh giá tốt, ca ngợi những cái hay cái đẹp của nhau là phải quá chứ gì. Khi người khác khen mình, điều đầu tiên mình nhận được là niềm vui, từ đó mình làm tốt hơn, hay hơn. Vì vậy chồng không nên hà tiện lời khen với vợ và ngược lại.
Chuyện kể rằng ông chồng kia mỗi lần thấy cô hàng xóm đi qua ngõ nhà mình thì ngắm lấy ngắm để rồi khen rằng quần áo đẹp, guốc cao , mũ mô-đen. Cô vợ nhiều lần nghe thấy bực mình lắm. Một lần chịu không nổi, cổ tru lên rằng :
_Ơí anh ơi là anh, em hầu hạ anh cả đời, anh chẳng được một lời khen.Vừa rồi em cắt mắt, sửa mũi, nâng ngực, đắp mông tốn cả mấy trăm triệu chỉ vì anh mà anh có hay biết gì đâu. Còn con hàng xóm nó may áo mới, nó sửa cái quần anh đều biết hết, lại còn khen nó hết lời.Người đâu mà vô tình quá thế!
Khen cũng phải có nghệ thuật. Phải khen đúng sự thật, thực tình, đúng lúc, đúng nơi. Muốn thế phải biết quan tâm đến vợ. Chứ như anh chồng kia có để ý gì đến vợ đâu, có thấy gì đâu, đầu óc để hết bên hàng xóm rồi. Túm lại là vợ chồng phải thương nhau, biết quan tâm, chăm sóc nhau, dám góp ý phê bình sửa sai và biết khen đúng lúc, đúng nơi.
Nếu có bà vợ nào muốn cho chồng mình học môn “nịnh vợ”. Dễ thôi. Có ba cách :
_ Vợ muốn chồng nịnh mình, thì hãy nịnh chồng trước đi. Chồng sẽ thích thú nịnh lại vợ cho cân xứng.
_ Nếu giải pháp trên không hiệu nghiệm, vợ hãy se sua ăn diện, đi đứng kiểu cách làm sao cho ông hàng xóm nịnh mình nhiều nhiều, ông chồng nghe thấy sẽ phải giật mình ngẫm lại.
_ Khi có thông báo trên mạng, mời anh chị đăng ký học môn “Nịnh Vợ” trong lớp giáo lý hôn nhân tổ chức tại giáo phận. Môn này do Mai Nguyên Vũ phụ trách, đang chờ Đức Cha duyệt. Khì khì.

MNV
:heart
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Fó Ninh
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012