Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40415

"EM CÒN LÀ CON CÚN GIỮ NHÀ CỦA ANH NỮA ĐẤY EM IU ƠI!"
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40318


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
"em là vợ yêu dấu của anh, là mẹ của những đứa con của chúng ta, em còn là thợ điện, thợ máy, thợ sữa chữa linh tinh, là còi báo động....em là tất cả, em ơi"(TUYẾT HỀY)
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40310


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cảm ơn quý Bác một lần nữa. Cứ đưọc khen mãi thế này chắc em không phải chi tiền cho tiệm thẩm mỹ để nâng cao mũi lên nữa đâu.

Bác Nhạc Sỹ viết: "Không biết hoàn cảnh nào..." làm em nhớ hôm mùng một Tết có dì sơ đến chúc tuổi Bà Nội, hỏi ít câu tương tự như thế:

- Không biết chị ở hoàn cảnh nào gặp được Thày Tuyết!

Chuyện này chắc phải mở đề tài khác để kể cho Các Bác nghe.
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40308

ỐI GIỜI ƠI!CÀNG ĐỌC CÀNG PHÁT GHEN VỚI ÔNG TUYẾT HẦY. THAO MÀ NẤY ĐƯỢC NGƯỜI VỢ TÀI GIỎI, ĐẢM ĐANG ĐẾN THẾ! CHẲNG BÙ CHO NHỮNG ANH NẤY PHẢI VỢ THẰNG ĐẬU.NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI NHƯ XUÂN RUNG ĐÚNG NÀ TÀI SẢN QUÍ ĐẤY. XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC BÁC: NHÀ EM VỚI XUÂN RUNG CÙNG QUÊ PHÁT RIỆM. QUÊ LÀNG Ở "KIM THƠN" NÀ THỨ PHÁT RIỆM CHÍNH TÒA. CÒN QUÊ EM Ở "PHÚC NHẠC BỌ CẠC ĐỐT ĐÍT". ÔNG BÀ LÀNG XUÂN RUNG RI CƯ VÀO LAM, ĐỊNH CƯ Ở NGÃ BA ÔNG TẠ. KHÔNG BIẾT HOÀN CẢNH NÀO MÀ TUYẾT HẦY CUỖM ĐƯỢC ẺM NGON THẾ. GÁI BẮC KỲ ĐẤY.THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG CON, ĐẢM ĐANG SỐ MỘT.
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40306

Đọc tâm tình của cháu Lan, có mấy lời nhắn:

Lan Duy Văn mẹ quá tuyệt vời
Ngôn hạnh công dung thấu tới trời
Bạc bể tiền rừng mua chẳng có
Răng long đầu bạc vẫn không rời.


:respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40304

Thật mừng vì đọc được một tâm tình của một người con viết về Mẹ mình
Mừng hơn vì có "gene" tcvphaolo
Chúc mừng Anh Chị đã nhận được phần quà vô giá.
Mấy năm trước đây, có lần em nói trên Đài truyền hình (có lẽ TLOI cũng biết) về người làm Mẹ, mặc dù hôm đó là ngày 8 - 3 như sau :
"Hình ảnh người Phụ nữ tôi kính trọng nhất là Mẹ tôi và vợ tôi là hình ảnh phản chiếu của Mẹ.
Họ đề là những người Phụ nữ.
Người Phụ nữ phải mang gần hết những bệnh tật như Đàn ông mà còn phải mang nhiều bệnh tật riêng của kinh kỳ, của sinh đẻ...Thế mà trong lúc thai kỳ họ phải kiêng món này món nọ mặc dù có những món họ rất thích, đi dứng phải cẩn trọng, nói năng cũng từ tốn... vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Họ lại phải uống thứ thuốc này thứ thuốc kia, đắng cay đủ kiểu dù họ không muốn dùng nhưng vẫn phải dùng vì để tốt cho đứa bé. Rồi khi lên gường sanh, họ sẵn sàng đánh đổi với cái chết. Sanh thường đã đau đớn khó khăn, mà lỡ phải can thiệp bằng phẫu thuật thì còn như thế nào !? Họ lo lắng, cuống cuồng :"Bác sĩ ơi, mổ mau đi, mổ mau đi để cứu lấy cháu bé !" . Vâng, mổ nhanh để cứu lấy cháu bé ! Để làm gì ? Để cho chồng một đứa con, cho gia tộc nhà chồng một người nối dõi. Hoàn toàn không kể chi đến mình hết. Sự hy sinh quên mạng sống mình cho người khác như vậy thật cao cả. Tình yêu hy sinh quên mình như vậy chỉ đứng sau tình yêu Thiên Chúa. Cho nên tôi mang ơn vợ tôi suốt đời. Và tôi nghĩ những người đàn ông như tôi cũng nên nhìn lại hình ảnh phản chiếu của Mẹ mình thì mới không phải ân hận".
Đấy thật là ngẫu nhiên em gặp phóng viên đi làm phóng sự trong một nhà sách, rồi sau đó đi đến đâu người ta cũng biết, cũng nói. Thế cũng tốt, nó như một ơn gìn giữ mình trước những cám dỗ bên ngoài và càng yêu vợ mình hơn. Tạ ơn Chúa.
Chúc gia đình Anh Chị nên giống như gia đình Nazareth nhé.
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40302

:respect Đọc tới đoạn này thấy nhà Tuyết Hềy XD giông giống gia đình ở Nazareth thời xưa đâu đó?! chỉ chưa thấy nhân vật Gio-xép TH xuất hiện là mình có một bài "gẫm"sống đạo hôm nay tuyệt vời rồi. ước gì mọi sự cứ được như thế! ở mọi nơi, ở mọi nhà - của ACE phaolô - Amen...
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40301


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chân thành cảm ơn Quý Bác đã qúa lời khen, thật ra em hy vọng mình cũng giống như bao bà mẹ VN khác, cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ trong gia đình, chứ có bao giờ đếm hoặc tính toán mình làm những việc gì trong nhà đâu.

Nhân ngày lễ, em lại vô tình không biết con nó viết về mình như vậy, đến khi cô em gái mách mới biết. Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui riêng với mọi người, ở đây em không có bạn nhiều, cho nên DĐ như một đại gia đình, cho dù đi đâu, ở xa cách mấy, làm gì, em cũng muốn về nhà(DĐ) để chia sẻ những ưu tư, lo toan, vui buồn trong cuộc sống.

Nói đến đây, sực nhớ hôm đó cháu Duy (19 tuổi) cũng ở nhà, sau khi nghe Dì Út nói, cháu vào đọc trong Facebook, và nói thêm:

- Mẹ à, chị Lan viết còn thiếu mấy cái nữa: Mẹ còn là thợ điện, thợ sửa ống nước, mẹ giỏi sửa toilet khi nào nó "back up", và lại cắt tóc cho Bố, con với Bột nữa!

Em cười ha hả, trả lời cháu:

- Úi giời, thay bóng đèn mà gọi là thợ điện người ta cười cho đấy con ạ!

- Còn cái vụ toilet, mẹ sợ muốn chết, mẹ sợ "vàng bạc, kim cương, cẩm thạch" nổi lên lắm, cho nên mới hai mắt dồn một, dùng những vật dụng bố mua sẵn để trong nhà, làm cho nó "rút lui" lẹ chứ biết sao, chúng con đừng bỏ giấy vào nhiều một lúc, làm nghẽn ống thoát nước thì mẹ đỡ lo, may phúc 70 đời chưa lần nào phải lau nhà cả, hú hồn hú viá!!! Vậy mà chuyện này ít là một vài tuần, hoặc một vài tháng, thế nào cũng xảy ra, ớn quá!

Cu cậu như nhớ lại chuyện gì, rồi hỏi thêm:

- Lâu rồi mẹ kể, trước khi bố mẹ đám cuới, mẹ biết maintenance xe nữa phải không?

Em nói:

- Thì có gì đâu, cái xe cũ nó uống nhớt như uống nước, tuần nào mẹ cũng phải cho nó 1 lon, chẳng lẽ mỗi lần như vậy mẹ mang ra tiệm, lúc đó mẹ đâu có làm nhiều tiền đâu con, mình tự làm đưọc cái gì đỡ tốn tiền cái đó, mẹ chỉ là đổ thêm dầu, nhớt vào xe, xem khi nào cần, đổ thêm nước xanh, châm thêm nước rửa kiếng, dầu thắng, bơm bánh xe khi nó yếu, mấy cái vớ vẩn đó có là gì đâu.

Đang nói chuyện thì chuông ngoài cửa reo, cháu Duy đi ra cửa, vài phút sau quay vào nói:

- Mẹ, có ông mỹ kia hỏi mình muốn làm ADT (hệ thống báo động) trong nhà không?

Em quay sang trả lời cháu:

- Nói với họ: Mẹ tôi là ADT rồi!

Xong hai mẹ con cùng cười lớn Hahahahahah, cháu Duy tiếp lời:

- That's right, that's right! Con sẽ nói Chị Lan chuyện này! Hahahahahha
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 11 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40298


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Capture_2012-05-17-2.JPG


5on2hr68.gif


lephep_2012-05-17.jpg
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Lời của con gái viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day - May 13, 2012 11 years 11 months ago #40279


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
bé Lan viết về Mẹ của mình hay quá...thật là một niềm vui lớn cho Xuân Dung, những hy sinh âm thầm lặng lẽ của em đã được con trân trọng và Mẹ của cháu Lan đúng là một người mẹ tuyệt vời....vô giá...phải không Tuyết Hềy????
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012