Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không?

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40355


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:buom

Cô Bắc Kỳ áo hồng (Nữ hồng y) đặt ra câu hỏi cho các dâu mà toàn thấy các giai trả nhời thôi.

Các cô Sượi, Nhung, Thơm , Lành, Tuyết, Loan, Tuyến ... đâu rồi sao không thấy xưng tội nhể ?

:search
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40351

SAO ÔNG TLOI RÀNH QUÁ VẬY, ĐÁNG NGHI LẮM LẮM !
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40327

THẦY DÒNG KIA NHIỀU LẦN XIN BỀ TRÊN CHO RA LẬP GIA ĐÌNH. CHA KHUYÊN RĂN:
- LẤY VỢ KHỔ LẮM CON. MỘT NGÀY SỐNG TRONG NHÀ CHÚA, CÒN HƠN NGÀN NGÀY GIỮA THẾ GIAN.
NGHE LỜI BỀ TRÊN, THẦY TIẾP TỤC TU. VÀI THÁNG SAU THẦY LẠI XIN RA. CÂU CHUYỆN CỨ THẾ. SAU CHA BỀ TRÊN BIẾT CHÚA KHÔNG CHỌN THẦY NÀY NÊN CHO RA LẤY VỢ. SAU ĐÊM TÂN HÔN, THẦY VÀO NHÀ DÒNG KHÓC SƯỚT MƯỚT, CHA BÀO:
- ĐẤY, CHA NÓI MÀ KHÔNG NGHE.LẤY VỢ KHỔ NHƯ VẬY ĐẤY. MỚI CÓ MỘT ĐÊM MÀ HỐC HÁC CẢ RA.BÂY GIỜ HỐI THÌ ĐÃ MUỘN...
- TRÌNH CHA,CON BUỒN VÌ NGHE LỜI CHA,RA LẤY VỢ MUỘN,TIẾC QUÁ!
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40326




Uhm ! Lấy được tu xuất thì sướng như tiên rồi mà con làm bộ. Anh Lê Công Đức nhỉ !

Ngoài đời bây giờ vẫn chuộng dân tu xuất như là “hàng độc” vậy đó.

Còn chuyện ai cua ai thì chỉ có Chúa mới biết đặng. hihi

Có điều không phải chỉ người lấy kẻ tu xuất mới sướng như tiên đâu, mà cả kẻ tu xuất cũng sướng y như vậy.

Thế mới có chuyện kể rằng: 1 thầy nọ vừa học xong chương trình Đại CV thì biến cố 30-04 ập tới. Thầy cũng đi cầy đi cuốc để kiếm sống như mọi người. Chậc ! tội ngiệp ! Và ai đã từng ăn cơm nhà Đức Chúa Giời rồi thì làm sao ngồi im được. Thầy cũng dạy giáo lý, giúp ca đoàn, còn dạy kèm ngoại ngữ miễn phí nữa chứ. Thầy phục vụ và chờ đợi, đợi chờ 1 ngày nào đó được bước lên bàn-thánh; càng đợi càng thấy tương lai tối tăm. Có những lúc chán nản tính bỏ cuộc thì lại được cha mẹ động viên an ủi, được nhiều người thân thiết sẻ chia tâm tình.

Cuối cùng thì “đợi lâu chầu mỏi”, trong nỗi thất vọng chán chường, Thầy đã tìm được niềm an ủi nơi 1 người trong số nhiều người thân thiết của thầy…

Rất bài bản: tìm hiểu-cầu nguyện-bàn hỏi-quyết định -> đám cưới.

Cha nẹ có buồn, có khuyên bảo cũng phải chịu vậy thôi.
Sau đêm tân hôn, trời tảng sáng, thấy thầy tu xuất đứng dưới cây vú sữa trước nhà, không biết vì sao mà sụt xịt nức nở. Mẹ đang quét sân thấy vậy nói bâng quơ: Đấy, thấy chửa! gánh vác vào thì mới biết thân- Là người có học nên Thầy tu xuất hiểu ngay: Cũng tại mẹ đấy! - Mẹ tuy xót xa nhưng nói cho hả: Bảo không nghe, dại thì chết !Cơm không ăn thì ăn cứt ! (sic-Bắc 54 chính gốc mờ)
Lúc này thầy tu xuất nói như gào lên: mẹ đánh lừa con, mẹ cứ bảo lấy vợ là khổ, để đến tuổi này………..

Em không có ý nói ai đâu nhé hihi

Cơm thôi ! đói bụng rùi.

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40323

Đêm về thanh vắng, chi vợ anh tu xuất thiu thiu giấc ngủ chợt mìm cười :

Chồng em...già tí nhưng thật hiền
Tài cao học rộng tính suông suông
Đời trước chắc mình tu nhiều kiếp
Đời này mới được hưởng lộc tiên!

As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40321

Tâm sự một chị lấy chồng tu xuất:

Thế gian xếp hạng quả không ngu
Nhất quỷ nhì ma ba xuất tu
Tâm thượng tài cao đầy biến hóa
Mặc ai ghen ghét truyện ba xu.

(Theo TLOI câu 3 xin đổi là: Điểm huyệt tuyệt chiêu nàng quá đã)
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40320


http://[attachment=3169]giadinhhonnhan.jpg[/attachment]
Mình thấy cái câu hỏi này được vợ Tuyết Hầy (XD) nêu ra nhiều lần rồi thì phải? Kỳ về VN ăn tết và dự ngày họp mặt truyền thống 25/01/2012, sau đó ra thăm và đãi cơm các cụ (lm) và anh em ở Bà Rịa cũng đặt ra câu hỏi này! Hẳn là trong suy nghĩ của nàng XD có vết hằn 'nào đó" khi yêu phải "Ông Thầy Tu Xuất" nên tội và phúc cứ đưa đẩy qua lại trong "TIM" trong TRÍ và có khi cả trong "TIỀM THỨC" chăng?

Liệu cụ Ca dao TAN'S có giải án tuyên công cho "sự thể Yêu" đúng ông thầy đến độ ổng phải xuất (như TLOI ví dụ), hay những ông Thầy đã xuất tu cần tìm vợ (nhưng chẳng biết làm sao : đi tán gái ư?, chờ hay nhờ mai mối ư ...).
Cái tội đầu tiên cũng là do người đờn bà mà ra, nên kết án tội làm hỏng một công trình (nơi Adam, mơi vị LM tương lai)... cũng là một kiểu phán quyết nghe thật khiếp sợ !
Nhưng cũng lại nhớ đến bài học Thiên Chúa tiền định từ thưở đời đời cho mỗi người một hoàn cảnh sống để cho họ biết chọn lựa mà sống và hưởng hạnh phúc: kẻ trong bậc độc thân, kẻ sống đời vợ chồng ...
Thì kẻ được tiền định mà không chịu lấy ông thầy tu xuất lại là "nghịch" cùng ý Trời đấy !

Bởi vì nhẽ đó cho nên ai được ở bậc độc thân như các cha (cha TAN'S nhỉ) thì phải cố mà giữ lấy sự đồng trinh, một mình (độc thân), còn kẻ phải ở đời đôi bạn thì tìm cho ra hạnh phúc mà kêu lên rằng : lấy chồng tu xuất sướng làm sao?!!!. Cô Xuân Dung có thể gọi điện thoại hỏi lại Bác Đức Lê cùng mẹ bề trên của ngài xem mõi khi gặp lại cha Giám đốc Nhu, có phải câu hổi của Cha luôn là : "cuộc sống của con hôm nay có hạnh phúc không?" và anh chị Đức Lan thưa : "dạ chúng con hạnh phúc"... tin chưa?

KL :Vậy Xuân Dung lấy được ông Thầy Tu Xuất là đúng ý Chúa Trời rồi và hãy kêu lên : "Lấy Anh Tuyết Hềy-Thầy Tu Xuất sướng làm sao!" AMEN
Attachments:
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40317


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
lúc trước bên Ngọn Nến Nhỏ, có lần mình post bài của một chị lấy chồng tu xuất, sau nhiều năm làm vợ chàng, chị tâm sự trong bài viết " Lấy chồng tu xuất sướng làm sao?"
không phải là "sướng" cái khoản kia đâu ông Loi, mà là sướng theo kiểu đạo đức nhà tu. Ấy là chồng người ta thì bia bọt ôm ấp em này em nọ, chồng mình thì gặp gái đã đỏ mặt tía tai thôi về nhà với vợ cho rồi...
chồng người ta máu mê cờ bạc, chồng mình thì chỉ có...đọc sách mặc dù đọc sách quên cả rửa chén, giặt đồ phụ vợ...Chồng người ta thì uống rượu như hũ hèm, chồng mình thì một lon bia hay một ly rượu thuốc nhỏ là say nên chẳng có bạn bè nhậu nhẹt gì, sau giờ làm là về thẳng nhà...nằm ườn ra xem tivi.
cứ suy ra ông TUYẾT HỀY nhà mình thì Xuân Dung nhà mình sau một đêm thức dậy phải vỗ trán đen đét.." lấy chồng tu xuất sướng làm sao" mới phải.
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40313

GẦN NHÀ TLOI CÓ DÒNG GIOAN THIÊN CHÚA (BỆNH VIỆN THÁNH TÂM).NHIỀU THẦY BỊ Y TÁ TRONG BV GÀI BẪY, DỤ DỖ RA LẤY VỢ. ĐÂY LÀ VỤ TIÊU BIỂU:
THẦY CAO TO, ĐẸP TRAI, HIỀN, GIỎI, LÀM Y TÁ TẠI BV. EM LÀM Y TÁ CÙNG KHOA VỚI THẦY. NHỮNG ĐÊM CÙNG TRỰC VỚI NHAU, NÀNG TUNG MỌI CHIÊU ĐỂ LÀM QUEN, SĂN SÓC, KHÊU GỢI...NHỮNG ĐÊM THẦY KHÔNG TRỰC, NÀNG CỨ ĐI LẠI SUỐT ĐÊM TRƯỚC CỔNG NHÀ DÒNG. NHIỀU ĐÊM NHƯ VẬY, THẦY CHỊU KHÔNG NỔI, LIỀN XIN CHA BỀ TRÊN CHO NGHỈ TRUYỀN GIÁO ĐỂ VỀ TRUYỀN GIỐNG.
CÓ TỘI HAY KHÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY? XIN NHƯỜNG CÂU TRẢ LỜI CHO CÁC ĐẤNG CÁC BẬC TRONG HỘI THÁNH.TRƯỚC HẾT XIN MỜI CỤ TÂNS NGỒI TÒA GIẢI TỘI PHÁN QUYẾT, ĐỊNH TỘI.
The administrator has disabled public write access.

Lấy Chồng "Tu Xuất" Có Tội Không? 11 years 11 months ago #40311


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Em chờ có Chị nào "đồng bịnh" vào đây mổ xẻ, tâm tình. Trong mắt em, người đời thường có cái nhìn "khắt khe" về vợ của mấy ông Tu Xuất. Cứ nghĩ là mình "cua" mấy ổng ra, tức chết đi được !!! :explode
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012