-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Cường (Tôma) than thở với anh Hùng 35 : "Chắc nhà bếp họ quên hai thằng mình rồi, ngồi máy bay từ sáng tới giờ, nhìn Hùng 36 với Khang ăn phở mà đói bụng muốn chết!"
Cha Tân thì thầm vào tai Xuân Dung: "Cái vụ mình để quên quần lót nhà đằng ấy giữ bí mật dùm nhé"
Anh Hùng 36 giảng giải:" Hùng 34 ạ, cậu mặc đồ như thế hèn gì chúng chỉ giao nhiệm vụ lái taxi đưa đón anh em!"
Tuyết Hầy hỏi dò cha Tân: "Xuân Dung mới mua cho tớ hai cái áo giống nhau, tớ để dành một cái chưa mặc, vậy mà sau hôm cậu đến chơi, tớ tìm mãi không thấy cái áo đó!"
Hùng Sư cọ phân bua với Phạm Nam Hà: "Cậu coi đấy, phó nhòm yêu cầu quí chị đứng sau và đặt tay lên vai người phối ngẫu của mình. Tớ vô tội trong vụ này à nhen, Mỹ Linh đặt tay lên vai cậu và cả vai tớ nữa đó!"
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
VH không nhớ phó nhòm nào đã chụp những hình này, có lẽ anh Thắng Diễm Xưa chăng? Thôi thì cứ post lên để anh em xem và đọc phần dẫn giải.
Phòng ngủ dành cho quí vị đi dự ĐH solo: Hùng Fanrí (Vô Nhiễm), Trần Văn Thắng DX (Vô Nhiễm), Nguyễn Đ Phương (Vô Nhiễm), Vũ Hải (Tôma Thiện), Chung Cóc (Don Bosco), ngoài ra còn có Cha Tân và Hùng Sư cọ (Piô X) ở phòng bên, Đinh Văn An và PT An (Tôma Thiện) trốn vợ sang góp chuyện. Cha Tuấn (Gioan Vianney) chủ nhà lâu lâu đáo qua khi thấy anh em cười dữ quá, và cũng để xem anh em có cần gì không, Ngài cũng không quên mở khoá cái "control box" trong phòng để anh em tự điều chỉnh nhiệt độ ban đêm nếu cần (chu đáo hết cỡ)
10:50PM đêm thứ Sáu ngày 20 tháng 7, cha Tân bảo "các cậu đợi tí, để tớ về thay cái quần"
0:28AM nửa đêm về sáng thứ Bày ngày 21 tháng 7, chuyện kể vẫn dòn như bắp rang. Cụ Tân vẫn đứng chủ toạ. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.
1:45AM mưa to gió lớn vẫn tiếp tục, thêm sấm chớp ầm ầm, mạng internet bị mất. Những câu chuyện thời TCV ngày xưa trở nên hấp dẫn, mỗi người góp một mẩu chuyện càng tăng thêm phần hứng thú. Cụ Tân vẫn đứng chủ toạ vì cụ nhớ rất nhiều chi tiết.
2:35AM Chuyện kể vẫn nổ dòn, trời ngớt mưa, khu phòng ngũ trở nên yên tĩnh ngoại trừ phòng này. Cười nhiều quá tên nào cũng đau bụng. Cụ Tân vẫn còn hăng lắm, tiếp tục đứng chủ toạ.
2:50AM, Hùng Fanrí bảo: "thôi tớ đi ngủ đây, sáng mai còn phải dậy sớm dự lễ 8:30AM.
Mọi người đồng ý tan hàng.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
CÁM ƠN NHỮNG TẤM HÌNH VŨ HẢI, ĐỨC HÙNG VÀ ML ĐÃ GHI LẠI CHO ANH EM. DÙ KHÔNG HIỆN DIỆN ACE Ở QUÊ NHÀ CŨNG HÌNH DUNG ĐƯỢC NHỮNG GÌ THẬT SỐNG ĐỘNG, THÂN THƯƠNG ĐANG DIỄN RA TRƯỚC MẶT...
ƯỚC CHI VH/ĐH/ML GOM TUYỂN LẠI VÀ CHO VÀO MỘT VIDEO FILE RỒI UPLOAD CHO ANH EM XEM MỘT LƯỢT THÌ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI THÔI
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thêm một số hình lấy từ máy Tuyết Hầy và Hùng Sư Cọ
Hùng Fanrí hỏi: "Cậu không có máy cà thẻ sao, tớ ngưng xài tiền mặt đã lâu?"
Anh Hùng 35 (Tôma) cằn nhằn: "Cậu thâu tiền lâu quá, lẹ lên tớ còn đi ăn phở, đi từ sáng tới giờ đói bụng thấy mẹ"
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Duy An cằn nhằn cha Tân: "Cậu im đi chút được không, hai thằng nói cùng một lúc thì ai nghe!"
Anh Đinh Văn Cường lẩm bẩm: "Lão Tân này lại lên giọng đạo đức rồi!"
Xuân Dung hí hửng: "Vậy là con nói đúng tim đen cha Tân rồi nhé"
Phạm Nam Hà lè nhè: "Nói các bác bỏ quá cho, nãy giờ em uống mới có 8 lon thôi!"
Hùng Sư cọ di quanh rêu rao: "Ai chụp hình không? 2 đồng một pô, bảo đảm không đẹp không ăn tiền"
Anh Hùng 36 bảo chị Diệp lúc chuẩn bị dâng của lễ: "Em để anh cầm bình rượu cho, nghề của anh mà!"
Cha Đoàn mắng yêu cha Tân: "Cậu không đồng tế với anh em, cứ lo ôm cây đàn không thôi!"
Chị Lành vợ Phó tế An oi nói với Huệ và Xuân Dung: "Múc soup măng cua ít ít thôi kẻo thiếu các chị ạ, món này coi bộ đắt hàng đây"
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hùng FanRí giải thích cho cha Tân : đeo bảng Tìm Trẻ Lạc (hình xưa) để anh em nhận ra
Điệp đang hát bài Tình Ngỡ Đã Quên Đi thì Hùng 35 khều: hát bài Tình Lan Và Điệp !
Họ Nội : đến từ VN cha Trí, cha Vinh, Chung, cha Sứ, cha Đỉnh
Họ Ngoại : Mỹ Linh (Nam Hà), Diệp (H36), Lành (6An oi), Hằng (An Đinh), Hằng (Cảnh), Huệ (Đức), XDung (Tuyết Hầy),Kim (Bình 6)
! Hằng, Diệp, Hằng, XDung, Linh, Dung, Lành, Kim, Huệ
Anh Xinh từ California đang tham gia đại hội qua Skype
Nghệ sĩ và cây đàn
cha Đoàn đang moi túi hỏi cha Tân :"Tiền Tip lấy tiền giấy hay tiền cắc ?"
.
|
Last Edit: 11 years 4 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Các anh Tôma : Cường, Chí Bễu, Bình 6, Điệp, Hùng 35, Hùng 34, Hùng 33, H31, H36, Thơ
Hai cha Sứ Vinh và hai dâu Diệp, Kim lúc đó đi lạc đâu đó
Các anh lớp Vô Nhiễm : FanRí, Thắng DX1, cha Đoàn, Phương
Anh chị lớp Tôma Thiện : An Đinh và vợ Hằng, Vũ Hải, Lành vợ cụ 6 An
Anh chị lớp PiôX : Đức và Huệ, Tuyết Hầy và Xuân Dung, Nam Hà và Mỹ Linh, Đức Hùng và Cái Mũ
Lớp ĐaMinh Saviô : Cha Đỉnh, cha Trí
Anh Thắng DX1 trao qùa kỷ niệm cho cha Tuấn, chủ nhà
Tấm plaque ghi tên các lớp, ngày kỷ niệm và mặt sau ký tên bởi tất cả anh em tham dự
Nụ cười tươi đẹp nhất kỳ Hội Ngộ : Trần Văn Tân (PiôX)
.
|
Last Edit: 11 years 8 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Hải đúng là professional reporter. Phụ thêm vào những tấm hình biết nói là những tấm hình do Đức Hùng (PiôX)
chụp, xin ghi chú để anh em nhận mặt mọi người :
Theo chương trình thì lúc này anh em mặc áo trắng cà vạt để chụp hình lưu niệm.
Sáng hôm đó chương trình đổi sang TShirt nhưng các cụ Tôma ngủ ở nhà anh Hùng 34
không biết. Khi các anh đến hội trường thì ... cứ như là họ nhà trai đi đám cưới
Tham dự Hội Ngộ chỉ có hai chàng lớp Don Bosco là Chung Cốt và Xuân Cảnh
Lúc chụp hình thì anh Cảnh đang dưới bếp lo ẩm thực, chả lẽ để Chung cô đơn
Các dâu nhào vào cho thành Lớp Đông Các Cô
Cha Tuấn lôi Chung Cốt ra đứng vào : Chủ Nhà Đón Dâu
|
Last Edit: 11 years 9 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
ĐH Atlanta có một người không thuộc lớp nào. Đó là cụ ĐINH VĂN KHANG. Cụ là anh của Đinh Văn AN. Tloi hân hạnh học cùng lớp với cả anh lẫn em nhà họ Đinh. An học với Tloi hồi TCV.Còn cụ Khang học triết và thần với Tloi. Cụ ở cùng phòng với anh Hùng 36 và Tloi. Gọi là cụ vì già đầu nhất. Cụ rất mê đá bóng. Chiều chiều hay chuồn ra ngoài đá bóng. Cụ lại khoái cái món cay cay. Dưới gầm giường thường có một chai phòng khi giở giời đem ra xoa bóp cho mềm...môi.Em út có nhỡ nhời xin cụ tha thứ.
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lại thêm cái nhất nữa: phóng viên chụp nhiều hình vui nhất, "bình loạn lọa nhất": VŨ HẢI.
Tloi góp thêm bình loạn về tấm hình cụ Đoàn nằm dưới chân các em: "Trang bị thêm khẩu pháo cho đoàn ghe đi Trường Sa"
|
|
|