Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21)

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48772


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vũ Đức Lợi wrote:
.
XD thân mến,
Đằng ấy với tớ là đồng hương. Quê tớ ở Hàng Xả Phúc Nhạc cách Phát Riệm mấy cây số. Phúc Nhạc là mẹ đẻ ra Phát Riệm, nhưng sau lại là con Phát Riệm. Sự việc thế này. Lúc đầu Phúc Nhạc có trước. Phát Riệm là họ lẻ từ Phúc Nhạc tách ra. Sau Phát Riệm lên nhà thờ Chính Tòa, thành mẹ của Phúc Nhạc. Sự đời oái oăm thế đấy!

Còn nghề nữa đàn ông làm giỏi hơn là soi đèn bin. Nhiều ông GS BS chuyên khám phụ khoa giỏi hơn quí bà.
Dear Bác TLOI,

Quý hóa qúa, thế mà bao lâu nay em nào biết Bác với em là đồng hương đồng khói ...

- Xin được hỏi tại sao có từ "Hàng Xả" trước chữ "Phúc Nhạc"? Ý nghiã chữ đó là gì?

- Cụ Bà sinh Bác trong "Lam" hay ngoài Bắc mà Bác biết rõ ngọn ngành như vậy?

Ký tên,
Em
Rung
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48769

Vũ Đức Lợi wrote:
.

PN có 4 giáp: Đông Tây Nam Bắc. 2 giáp Tây, Nam chuyên trồng rau cần và các thứ rau khác. Vùng này bị liệt vào loại "ẩm thấp", ít học, còn gọi là "dân 2 thùng". 2 giáp Đông, Bắc thuộc loại "quí tộc", học thức. các cha xuất thân hầu hết từ 2 giáp này. ĐC Năng và dân biểu Vũ Công xuất thân từ giáp Bắc là giáp của Tloi đấy nhá. Chánh trương cũng từ 2 giáp này mà ra cả.
HIỆP TẦU lớp Tôma Thiện khổ rồi.
Mấy thằng ÚC THÒI LÒI sưu tra lý lịch: Ở GIÁP TÂY.DÂN HAI THÙNG của Phúc Nhạc ,thể nào sớm muộn gì nó cũng trục xuất thôi.
LO SANG NHƯỢNG CÔNG TY TRỒNG BÔNG xuất khẩu sang châu Âu ,VỚI CTY BẤT ĐỘNG SẢN cho đứa ở KHU QUÍ TỘC thì mới êm chuyện..
Nhưng quí tộc thời VNCH,
chứ bây giờ người ta bẩu : DU ĐẢNG LẮM LẮM,ĐÔNG HƠN QỦI,
NHẤT LÀ GIÁP ĐÔNG ,GẦN NHÀ ÔNG TRÙM NGỬ
Last Edit: 10 years 8 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48766

Đây là một mối tình Kim Thượng – Phúc Nhạc, số đông là dân làm ruộng làm rẫy:

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng
Sớm mai thức giấc xắp hàng gánh phân
Nhọc nhằn chẳng ngại vào thân
Chồng gồng vợ gánh cho dân được nhờ.

Nói chơi cho vui chứ người Phúc Nhạc “nàm ăn khấm khá nắm”.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Xuân-Dung

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48723

.
XD thân mến,
Đằng ấy với tớ là đồng hương. Quê tớ ở Hàng Xả Phúc Nhạc cách Phát Riệm mấy cây số. Phúc Nhạc là mẹ đẻ ra Phát Riệm, nhưng sau lại là con Phát Riệm. Sự việc thế này. Lúc đầu Phúc Nhạc có trước. Phát Riệm là họ lẻ từ Phúc Nhạc tách ra. Sau Phát Riệm lên nhà thờ Chính Tòa, thành mẹ của Phúc Nhạc. Sự đời oái oăm thế đấy!

Còn nghề nữa đàn ông làm giỏi hơn là soi đèn bin. Nhiều ông GS BS chuyên khám phụ khoa giỏi hơn quí bà.

Last Edit: 10 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48719


Hồi ký của bác Tân mỗi ngày một thêm hấp dẫn và ý nghĩa. Đối với em càng đọc càng lôi cuốn, không thua gì "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức. Văn phong của bác đặc sắc chẳng kém gì nhà báo chuyên nghiệp. Chúng em "hậu sinh" thật sự không biết một chút gì những ngày tháng lao đao vất vả của các anh lớn sau ngày "tan đàn xẻ nghé". Những gì các anh kể về những ngày tháng ấy giúp chúng em hiểu, thương mến và kính phục các anh nhiều hơn. Nhất là biết ơn các bậc "cha mẹ" từ cha Giám đốc, Đức cha linh hướng và các cha giáo đã can đảm rộng vòng tay đón nhận, cưu mang che chở các con trong những tháng ngày khốn khó nhất.

Sau ngày 30 tháng tư, với khí thế bừng bừng của "Bên Thắng Cuộc", trong niềm hưng phấn "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" thế nên chắc chắn là "thắng xong giặc Mỹ" ta sẽ "xây lại bằng mười hôm nay". Cả nước "hồ hởi phấn khởi" hô hào "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH". Nhà nhà người người thi đua lao động, nên bộ đồ lính do bà cố yêu thương gói ghém cho cậu con trai là hợp thời trang nhất rồi. Đi làm rẫy ai cũng mặc một chiếc áo lính, vừa chống nắng mà còn bền nữa. Nhưng chắc sáng nào cũng xỏ tay vào mặc, rồi tối tháo ra và có lẽ cả tuần mới giặt. Mồ hôi cứ lâu ngày thẩm thấu vào từng lớp áo. Hồi đó chắc tiểu đội "Tô Ma" của các anh ở Bảo Toàn, áo lính của mỗi ông đều có mùi hương đặc trưng của mỗi người. Riêng nhóm xe "ba gác thồ" của các anh ở Bạch Lâm có lẽ còn mang thêm hương sắc của mấy "chú trư" nữa.

Những đoạn hồi ký được bác Tân viết theo kiểu "phơi ơ tông" (feuilleton) như trong các nhật báo trước đây ở Sài gòn là hấp dẫn độc giả nhất. Món ngon nào cũng vậy, phải được để dành và ăn từ từ mới thưởng thức được tất cả hương vị phong phú đậm đà, chứ mình xơi hết một lần vừa phải cố ráng và ngán ngẩm nữa. Sự chờ đợi ngóng trông bao giờ cũng có vẻ đẹp riêng. Sau mỗi chương của đoạn hồi ký nếu được các lời bàn "Mao Tôn Cương" của mọi người, nhất là người trong cuộc sẽ làm các bài viết thêm súc tích, đa dạng và thêm niềm hứng khởi cho tác giả ở những trang viết sau.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48718


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Giời ạ, cơ khổ cho Các Thày nhà mình, dân học trò từ nhỏ quen cầm bút viết nay phải cầm cuốc, xẻng, chắc chắn không quen và đau tay lắm...

Hoá ra cái vụ Các Thày ngồi đan móc "coọc sê" xem ra lại nhàn hạ! Chỉ có điều công việc này cần ý tưởng ... phong phú ... mới đạt tiêu chuẩn cao!

Mà nói nào ngay, những việc liên quan đến phụ nữ, đàn ông đảm nhiệm, thành phẩm vẫn đẹp hơn nếu so sánh cùng một việc đó mà người phụ nữ làm. Thí dụ điển hình:

- May áo dài phụ nữ nếu thợ may là đàn ông (Bố em).
- Cắt tóc cho phụ nữ nếu thợ cắt tóc là đàn ông.
- Trang điểm cho phụ nữ, đàn ông làm trang điểm sẽ đẹp hơn.
- Chụp hình cho phụ nữ, đàn ông chụp đẹp hơn!

Không biết còn nghề gì Đàn ông làm đẹp hơn Quý Chị không nhỉ?

Bác ... rân Phúc Nhạc sao nói giống quê Phát Riệm em thế hử?
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Trần Văn Tân, Đỗ Thanh

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48716

.
VHK ở "Kim Thượng ăn khoai sượng" nên biết rõ dân "Hàng Xả Phúc Nhạc ăn thịt nạc" nhà mình.
PN có 4 giáp: Đông Tây Nam Bắc. 2 giáp Tây, Nam chuyên trồng rau cần và các thứ rau khác. Vùng này bị liệt vào loại "ẩm thấp", ít học, còn gọi là "dân 2 thùng". 2 giáp Đông, Bắc thuộc loại "quí tộc", học thức. các cha xuất thân hầu hết từ 2 giáp này. ĐC Năng và dân biểu Vũ Công xuất thân từ giáp Bắc là giáp của Tloi đấy nhá. Chánh trương cũng từ 2 giáp này mà ra cả.
Last Edit: 10 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48715

Đúng vậy, "dân" Phúc Nhạc nổi tiếng gánh phân, trồng tiả.
Last Edit: 10 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48703

.
Hồi ấy Tloi cũng đang chở phân heo tại Long Khánh nên không biết các thày TĐN mần ăn thế nào. Sau này về Gia Kiệm mới nghe dân kể lại như thế.
Last Edit: 10 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

Re: HỒI KÝ: VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KI TÔ, CHẾT LÀ MỐI LỢI (Philippians 1:21) 10 years 8 months ago #48702

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Rân Phúc Nhạc Hàng Xả đây. Sở rỉ rân Phúc Nhạc ít cho phân các thày TĐN vì họ cũng phải rùng thứ đó để bón cây, nhất là bón rau. Phúc Nhạc có cụm từ "rân hai thùng" ám chỉ các bà các cô chuyên đi gánh phân và nước tiểu để bón cho rau...Rân Phúc Nhạc kể rằng: thỉnh thoảng có mấy thằng thanh niên ở đâu đến xin C nợn. Chúng hốt lên ba-gác chở đi. Vì là phân tươi nên rong rớt ra đường thối tha lắm, thiên hạ chưởi quá. Hóa ra là các thày TĐN.Chẳng biết có thày Tâns không? Hồi ấy cái đó quí lắm.Trồng rau trồng màu mà không có nó thì mất mùa như chơi.

Chuyện này, bác Loi hơi "cường điệu hóa" cho vui và photoshop hơi nhiều bức tranh hái hoa của chúng em rồi đấy. Các chú, các thầy TĐN hồi đấy cũng văn minh lắm. Dù VN thời đó chưa có phát động phong trào vệ sinh môi trường như bây giờ, chúng em đã biết gọn gàng tránh gây ô nhiễm quần chúng và môi trường rồi. Nghĩa là sau khi chất hàng lên xe đâu vào đấy, chúng em còn kèm theo it tầu lá chuối phủ lên mặt "hàng", gọi là dụng cụ bảo quản sản phẩm, giữ tươi mát, tránh bay mùi. Đâu đến nỗi làm bà con biết chở cái gì bên trong, hoặc phải bịt mũi...Còn ai biết các thày vất vả làm vậy thì xót thương vô cùng đâu ai dám chủi rủa gì... Chỉ có 1 vài lần, cũng xảy ra "sự cố". Số là lần đấy nhạc sĩ Miên Ly (RIP, tác giả của Từ Thuở Hoang Sơ Nào, Mặt Trời Chưa Ra Đời...) chắc do non tay lái xe và yếu muscles trong khu ổ gà đường bấp bênh, chàng để mất thằng bằng, chiếc xe ba gác chao đảo rồi tùng bê (tomber). Thế là lại thêm một lần vất vả làm lao công đào binh, hốt ngược trở lại vào thùng phuy. Quê ơi là quê, nhưng biết làm sao giấu cái mặt quê đi được!

Đúng là những ngày đầu cuộc sống XHCN, nhân dân ta không ai bảo ai, do ý thức cách mạng lên cao và dâng trào, tự động xuống đường đổi mới cuộc đời, hăng hái đi bốc caca...!
Last Edit: 10 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012