Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51516

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Đúng rồi, gỏi cá là đặc sản nổi tiếng của Tân Mai. Vì có dòng sông Đồng nai lượn qua nên dân lợi dụng nuôi cá trên sông. Cụ Hiệp Láu rất mê món gỏi cá TM. Ngay từ hồi còn coi xứ Phúc Hải, người đã phải lòng món này. Sau mình bảo: ăn gỏi cá coi chừng bị sán lá gan sinh ra ung thư gan. Hình như sau đó cụ sợ chết nên bớt sơi hơn.

Bác Lợi hỏi tới nên em phải khai báo sự thật không bác lại bảo em dân 'xâm canh' Tân Mai có 'giới chứng minh nhăn răng" giả mạo!!!

Gỏi cá ngon ở cái món nước chấm, cộng thêm đủ mọi thứ lá như đinh lăng, lá xoài non, khế chua, chuối chát xắt mỏng, lá chanh non, lá gừng, lá riềng non, vv...

Tuy biết rằng miếng ăn là miếng đầu làng nhưng 'Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi... :musicband

Bên này em không có gỏi cá chép nên em phải 'ngộ biến' tùng xẻo cá ngừ và cá hồi theo lối 'Kiếm sĩ đạo' xứ Phù tang để làm món xú-xì (sushi) bác Lợi ạ, các loại lá như bên nhà ở đây rất hiếm nên em toàn phải quét mù tạt xanh, ăn vào xóc óc tận mây xanh!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51507

.
Đúng rồi, gỏi cá là đặc sản nổi tiếng của Tân Mai. Vì có dòng sông Đồng nai lượn qua nên dân lợi dụng nuôi cá trên sông. Cụ Hiệp Láu rất mê món gỏi cá TM. Ngay từ hồi còn coi xứ Phúc Hải, người đã phải lòng món này. Sau mình bảo: ăn gỏi cá coi chừng bị sán lá gan sinh ra ung thư gan. Hình như sau đó cụ sợ chết nên bớt sơi hơn.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51499

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Châu Cool tướng to như trâu, cổ bạnh ra, nếu có khiếu nhạc mà hát giọng bass thì số Zách.
Chỉ sợ tướng như trâu, TAI TRÂU nữa thì tiêu luôn. Cổ to nhạu thịt chóa Tân Mai phải nửa con mới đã.
À này, Tân Mai có món đặc sản, đố ai biết là món gì?

Bác Lợi đoán việc như thần, em bắt chước ẩn sĩ Hứa Do lên suối rửa tai mấy bận rồi mà vẫn điếc đặc bác ạ. Em có mấy thằng bạn "Giời đánh chửa chết" thề độc với nhà em rằng là: -'Lão bạng phun Châu mà chết là tớ đập mệ luôn cây đàn guitar', nghe như tuồng tích Tử Kỳ và Bá Nha ấy bác Lợi ợ!

Bác nhắc đến đặc sản ở Tân Mai thì ngoài những món ngon vật lạ như bún riêu, phở, bánh cuốn, bánh đúc thì phải kể đến 'Gỏi cá chép', nói ra mà không phải thì em thề không rút dải quần (ruột tượng chứa tiền) bác Lợi!!! :smile



Lưu ý: Nhật ký của Hữu Thể hữu hạn có 10 trang mà bi chừ đà quá tải! Mua cuốn nhật ký mới đi Thể ơi.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51497

Xuân-Dung wrote:
Chất giọng Tenor của Bác Mai Viết Châu còn ngấm nghé xơi nguyên hũ ô mai của Cha Giáo Nhạc Phạm Liên Hùng, như em "thân gái dặm trường" thấp cổ bé miệng Alto làm sao kham nổi đây? Nói thật, khi nào anh em mình song ca, Bác nhớ nhắc em đeo thêm bình oxygen sau lưng để lấy hơi cho dài mới kham nổi bài hát này, kẻo làm mất mặt Bác Nhạc Sĩ của nhà chúng mình, Bác Châu nhỉ? :musicband

Cám ơn chị Xuân Dung có trí nhớ thật tuyệt vời. Nhà em giọng tenor thứ thiệt thế mà khi nghe bác Lợi xếp em vào hàng "Trâu già" kéo ống bể phì phò mới ra được tí hơi bass thì "buồng vào hồn không tên", buồng ơi là buồng (có ca sĩ rất nổi tiếng hát chữ buồn ra chữ buồng mà thành danh luôn)!!! Nhà em chỉ thích đứng cạnh bè "sorprano" và "alto" của bè nữ để cùng bắc thang thanh âm thật là cao tít, du dương trầm bổng như Thiên thần hát "Gloria in Excelsis Deo". :heart

Bên xứ người mà trong nhà có 3 cành Mai chưng để đón mừng Chúa Xuân thì cũng thú vị lắm chị ạ, nhà Thể thì 3 nhánh Mai, 1 nhánh tháp; nhà em có tới những 5 cành Mai và 1 nhánh cây họ Trần (trùng trục) được tháp vào, năm nào cũng ra hoa, giờ thì hết bói ra trái rồi ạ! :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51496


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chất giọng Tenor của Bác Mai Viết Châu còn ngấm nghé xơi nguyên hũ ô mai của Cha Giáo Nhạc Phạm Liên Hùng, như em "thân gái dặm trường" thấp cổ bé miệng Alto làm sao kham nổi đây? Nói thật, khi nào anh em mình song ca, Bác nhớ nhắc em đeo thêm bình oxygen sau lưng để lấy hơi cho dài mới kham nổi bài hát này, kẻo làm mất mặt Bác Nhạc Sĩ của nhà chúng mình, Bác Châu nhỉ? :musicband
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51493


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Phải công nhận Lm Nguyễn Sang người miền Nam mà hát sửa giọng ra người Bắc nghe như bác Văn Lotto nhà mình xướng kinh ấy nhẩy. Kiểu này em phải 'xoáy' nguyên hũ ô mai của cha giáo nhạc Liên Hùng thì mới mong kéo nổi phần ĐK của bác Lợi. :grin
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Châu Cool tướng to như trâu, cổ bạnh ra, nếu có khiếu nhạc mà hát giọng bass thì số Zách.
Chỉ sợ tướng như trâu, TAI TRÂU nữa thì tiêu luôn. Cổ to nhạu thịt chóa Tân Mai phải nửa con mới đã.
À này, Tân Mai có món đặc sản, đố ai biết là món gì?

Anh Lợi ơi! Tướng con nhà Châu anh diễn tả là tướng của con trâu kéo cày hay là con trâu gì gì đó... chứ làm sao mà lên chức ca "sỡi" được anh lợi ơi.

Riêng em, cả ngày hôm nay cứ mỗi lần nghĩ đến "ba cành mai" này, đều có được nụ cười sảng khoái Hahahahahhahahahahahahhahahah!

Vì là bài của Bác Nhạc Sĩ 9 tháng 10 ngày cưu mang, vậy xin được hỏi: Trong 6 video clips ở trang 10 - Bác hài lòng với lối trình diễn nào nhất?
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51489

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Cám ơn nàng Xuân Dung.Tác giả xin viết tiếp đề tài này hầu ACE. Tuần trước đi dự Liên Hoan thánh ca tại nhà thờ Chánh Tóa Xuân Lộc, có một em ca sĩ lên hát Khúc Cảm Tạ nhưng chẳng giới thiệu tên tác giả. Cô ca sĩ đi xuống bắt tay nhiều người. Cô ta đi tới phía mình. Mình đang quay phim, hí hửng chuẩn bị chìa tay ra bắt tay thì cô quay ngoắt lại đi lên sân khấu. Tác giả ngẩn tò te.
Cách nay hai ngày, đi dự Liên Hoan TC tại hạt Hòa Thanh, nhà thờ Ngô Xá.MC giới thiệu tiết mục đầu tiên: "múa Khúc Cảm Ơn , sáng tác LM Nguyễn Sang". 10 em ỏn ẻn ra múa. Hóa ra là bài Khúc Cảm Tạ.Tác giả lại ngẩn tò te.
Châu ơi! Từ lúc vô diễn đàn mới biết Bài "Khúc cảm tạ" là của bác TLợi nhà ta đấy chứ. Trước đây cứ hý hửng nghĩ
Mai nguyên Vũ là họ Mai nhà mình nên hai cái mũi cứ phổng lên tự hào. Ai ngờ, nổ cái bốp, mũi tè le luôn. Hôm rồi tập cho ca đoàn Saskatoon bài này, ai cũng khen hay, mình thấy thế "lấy sang bắt quàng làm họ" liền, Dùng ba tấc lưỡi hòa với cái mồm loa, mép dải, nước miếng giăng từa lưa để quảng cáo cho mọi người biết về tác giả và tác phẩm. Nhìn mặt của mọi người cứ gọi là nghệt ra,
cái đầu gật gù ra bộ khâm phục lắm. Mũi mình lại được dịp phập phồng y như có ai đang bơm vậy.
Cám ơn tác giả Mai nguyên Vũ đã để lại tiếng thơm cho nhà Phaolồ và một tác phẩm để đời.
Một tác phẩm này cũng đủ điều kiện cho Thánh Phêrô nhà ta cấp hộ chiếu cho bác về Thiên đàng thẳng cẳng rồi đấy bác TLOI ạ.
Chúc mừng bác nhé !!!
Có chuyện vui, hôm rồi mình có đi dự buổi ca nhac tại thành phố Saskatoon. Ngồi bên cạnh mình là một người đàn ông ăn mặc sang trọng và một bà sồn sồn ngồi bên.
Buổi nhạc bắt đầu. Một cô gái khoảng độ hai mấy tuổi ra mở màn. Đến khoảng giữa bài, người đàn bà
quay sang nói với người đàn ông bên cạnh:

- ông nghĩ thế nào? Cô ca sĩ này hát dở thiệt đấy, nghe không lọt tai chút xíu nào. uổng tiền thật.

Người đàn ông bình thản quay qua trả lời:
- Nó là con gái của tui đấy ạ.

Người đàn bà hơi ngượng nghịu chữa cháy liền:
- Không, thưa ông! ý tôi muốn nói là bài hát này của ai mà quá tệ.

Người đàn ông vẫn ung dung quay qua đáp lời:
- Thưa bà, bài hát này là của tui đấy ạ.

Lúc này thì người đàn bà thực sự cháy cả người, mặt đỏ bừng như mới uống rượu đế, chuồn lẹ luôn.


Không biết bác TLOI nhà ta đã gặp cảnh này chưa nhỉ????????
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51488

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Châu Cool tướng to như trâu, cổ bạnh ra, nếu có khiếu nhạc mà hát giọng bass thì số Zách.
Chỉ sợ tướng như trâu, TAI TRÂU nữa thì tiêu luôn. Cổ to nhạu thịt chóa Tân Mai phải nửa con mới đã.
À này, Tân Mai có món đặc sản, đố ai biết là món gì?

Anh Lợi ơi! Tướng con nhà Châu anh diễn tả là tướng của con trâu kéo cày hay là con trâu gì gì đó... chứ làm sao mà lên chức ca "sỡi" được anh lợi ơi.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51484

:smile

GOOD MORNING cả nhà!

Sáng sớm, nhỏm dậy, Cám tạ Chúa một đêm an lành, rồi dâng chúa ngày sống mới....
Rảo bước qua nhà, thấy các bác bàn về nhạc sỹ Mai nguyên Vũ nhà ta thấy hấp dẫn quá xá, mình sẽ bàn sau
vậy nhé. Ngày sống mới cần nụ cười mới, xin tặng những người có "birthday" ngày hôm nay, nhất là những ai
tuổi Hợi một lời chúc dễ thương như thế này nhé:

Trẻ trung như heo sữa,

Bốc lửa như heo hơi,

Chịu chơi như heo nái,

Hăng hái như heo con,

Sắc son như heo đất,

Đủ chất như... heo thịt.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 3 months ago #51481

.
Video clip trên quay tại đền thánh Antôn, trung tâm hành hương của giáo phận Vinh, quê chồng của nàng XD đấy. Nơi đây cách nay mấy tháng xảy ra vụ đụng độ giữa CA với giáo dân Nghệ An đó.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012