Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50777

:frown
Hôm nay mình đi làm trong sở, giờ ăn cơm trưa, có người bạn VN mang theo thức ăn gồm cơm
và đồ xào. Món đồ xào này mình rất thích là dưa chua xào với gan gà. Phòng ăn cũng không
rộng lắm, nhưng kín mít vì xứ lạnh, chỉ khoảng bốn năm chục người thôi. Câu chuyện rất
bình thường, không có gì xảy ra nếu như người bạn đó không cho đồ ăn vào lò vi-ba (microwave)
để hâm nóng.

Các bạn thử tưởng tượng sau khi hâm nóng, nó thoát ra cái mùi hôi như nước ống cống vậy,
làm cho nguyên đám thợ Canadian bỏ chạy ra ngoài, chửi bới tùm lum làm cho bọn đầu đen
như mình xệ muốn chết luôn. Có đứa bảo là cái mùi chuột chết ở đâu vậy? Đứa thì bảo ai
dám thả "bom" khí thúi quá đi mất??...Có điều nó làm cho mình rất tự ái là nó nói xiên,
nói xỏ cái đám đầu đen của mình.

Cuối cùng chịu không nổi mình phải đứng lên chỉ vào mặt chúng nó nói:
- Bộ chúng mày không có đồ ăn thúi hay sao? cái món Cheese (phó-mát) thúi của tụi bay
đó. Nó còn thúi hơn nước ống cống nữa chứ đừng có bày đặt. Wow! nó thấy mình nhỏ con
mà dữ tợn quá làm cho bọn nó cũng dịu lại. Mà thực ra, mình cũng thích cái món cheese
thúi này, vì mình đã hơn nửa đời người sống tại xứ người mà, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Kết luận, trên đời này mọi thứ đều tương đối thôi. Cái mình cho là tốt, thơm tho đôi lúc
làm "cong" mũi người khác đấy bạn ạ. Chính vì vậy, cha ông mình có câu:
"Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" là vậy.

Hy vọng, bạn và tôi chúng mình không nên quá khắt khe với nhau. Hãy thông cảm và tha thứ
cho nhau như Chúa dạy: "chẳng phải bảy lần mà bảy mươi lần bảy " cơ bạn ạ.

Chúc bạn và tôi có được một ngày bình an và vui vẻ nhé.

MHT.
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50764

Mọi khi mình cũng đánh vào Word xong mới cắt và dán sang diễn đàn. Hôm nay hứng bất tử nên nhả ngọc tuôn châu, gõ luôn 1 mạch và cũng đã cẩn thận copy sẵn bỏ trong clipboard nhưng chưa dán xuống. Ai dè lúc sau copy cái khác chồng lên, quên béng đi thế là toi bát tiết canh vịt !!!

Nhắc đến tiết canh vịt lại đâm ra hương gây mùi nhớ. :smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50763

Bác Châu ơi! Tớ cũng bị mấy lần như vậy, tức muốn ói "tiết canh vịt" luôn,
Tiếc cái công của mình lắm. Sau khi hỏi ý kiến bác Hùng 31, bác chỉ cho cái mánh là soạn
trong Email rồi sau đó copy, paste thì chắc ăn như bắp. Vả lại đôi lúc chưa xong, mình
có thể save nó được. Mong họ Mai thử nhé. hihihi!!!!
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50762

Cặm cụi gõ được 1 bài để đóng góp cho trang nhật ký, chưa kịp bấm gửi đi, không biết bấm vào nút CTRL gì đó nó nhảy mất tiêu. Đảo đi đảo lại tìm nó không được. Đành phải bắt con gà khác làm cơm để bút sa lần thứ hai vậy ! :smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50738

TCV Phước Lâm cũng có 3 cây na.Dân miền Tung và miền Lam khi nhập chủng viện nghe anh em Rân Bắc gọi cây Mãng cầu ta này là "Cây Na',cứ tưởng anh em mình nói tiếng Phóp (Pháp).
Last Edit: 10 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50733

Xin phép bác Đinh cao Thắng, em rước cái bài dễ thương này vô đây cho anh em thưởng thức lại:

Mỗ đây tên Đinh Cao Thắng, Thắng Sứt,nay đăng bố cáo này
đặng mọi người thuộc các lớp Tô-ma, Vô Nhiễm tỏ tường :

Số là năm 1967, mỗ thuộc lớp Tô-ma, được học ở trường Thánh
Giuse Vũng Tàu, nhằm năm đói kém, anh em có kế hoạch mưu sinh riêng cho
từng người, kẻ ra gốc bàng nhặt quả bàng rơi, người đi ra biển tận tình bắt cá,
bắt cua ....
Riêng mỗ phát giác ra cây na (mãng cầu) mọc trong kẹt bên hông nhà nguyện, gặp buổi khó
khăn nên có đúng 7 quả nhỏ to. Mổ đây ân đức có thừa, nên mỗi lần ra chơi chạy phăng
phăng đi viếng Chúa không ai theo kịp, nhân thể, mổ cũng phải .... kiểm tra cây na,
ngày qua ngày mỗ ra sức ân cần theo dõi, mỗi lần ra là mỗi lần nắn bóp xăm xoi mà sao
quả nào cũng còn cứng ngắc.
Công lao khó nhọc những tưởng có ngày đặng hưởng, đêm đêm mơ màng hương vị ngọt
ngào của quả số 1, số 2 .... . trời chẳng chiều lòng người, hôm
ấy mỗ chạy nhanh hơn ông Thánh Gio An là cái chắc, ông Phêrô thì miễn bàn - Hôm nay
có quả chín - Viếng Chúa mà lòng nhớ tới quả ở cành hướng Tây, hướng Đông .... Lẻn ra
chui vào kẹt tới cây na, hỡi ơi sao mà lòng đau như dao cắt, bằng ấy quả na đã bị ai vặt sạch.
Trời đất, bữa qua chúng vẫn ở đây, 2,3 quả đang mở mắt ... mà giờ này chúng biến đi đâu.

Thưa chư vị, 45 năm trôi qua mà mỗ đây vẫn còn ấm ức, không hiểu kẻ nào đã ra tay tàn bạo,
làm nát tan bao hy vọng tràn trề trong lòng mổ. Hôm nay mổ nhủ lòng phải làm cho ra nhẽ.
Vậy ai đã hái 7 quả na năm 1967 cũng nên rủ lòng thương xót, hé lộ tí tâm can đặng lòng mổ
được thơ thới hân hoan, mỗ cũng không lên án, không trách cứ ai, chỉ cho mổ xin lại dăm ....
hột na , đặng trồng.

Nay bố cáo.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50726

Để viết bài đầu tiên chia sẻ với cả nhà hôm nay, em xin được kể
về cô vợ yêu quý của em. Chẳng là, khi cô vào diễn đàn nhìn thấy một số
bút hiệu mà than phiền:
- Eo ơi! kỳ quá anh ơi, tại sao bài này lại do anh CU ĐỐM viết vậy anh?
cu gì mà ghê!!!
- không em ơi, anh ấy tên là CƯ tên thánh viết tắt là DOM, là CU DOM đấy mẹ,
chứ nào phải cu đốm, cu đeo gì đâu nè.
- À còn cái này thì sao? cái gì cũng để lòi ra hết trơn, mất đức trong trắng..
- Em nói sao? CU LOI, VU LOI ? không, là anh Vũ Lợi mà anh em thương vì anh ta
có tài nên gọi thân mật là Cu Lợi í mà.
- À thì ra thế. Chứ còn cái bác Văn LỖ TO này là ai vậy?
- Là hàng xóm láng giềng, bên Toronto của mình đó.
Bác giỏi môn Lôtô nên mọi người âu yếm gọi bác là Văn Lôtô
chứ có phải bác có lỗ to đâu mà.
- Cu T. là ai vậy? có phải cha Thiện nhà mình không hả anh?
- Làm gì phải! cha Thiện làm gì có Cu T. cụ T. (Cụ Thiện)
còn anh mới Cu T. nè (cu Thể)
- Còn Lade là gì anh? Em chưa bao giờ nghe từ này. có phải là: cái Lá đa
không anh?
- Hổng phải, là anh hai Hùng Lade đó. Lade là tiếng Tây, là bia mình uống đó,
tại vì số báo danh của anh í là 33, bia 33 đó mà.
- Thì ra thế, hay nhỉ? vậy mà em cứ tưởng là ảnh thích cái lá đa nên
mới lấy tên đó thôi.
- Từ nay, trước khi em phán đoán, hãy hỏi anh trước kẻo em phải sa chước
cám dỗ đó nghe.
- Dạ em biết rùi... Mấy anh í có tật nên có tài nhiều anh nhỉ????
- Lại nữa rùi....!!
- Só - rỳ, em quên !!!!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50725

Nhớ những giờ ngồi chép nhật ký tại chủng viện xưa kia mỗi ngày vào trước giờ cơm trưa
mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng không thể quên được. Riêng em, em không thể quên
được vì nó xảy ra vào cái giờ thật là "quái ác"! Tại sao vậy? Thưa quý anh chị, tại vì
nó "đói bụng". Quý vị thử nghĩ coi, vào cái lứa tuổi đang lớn, sáng điểm tâm chỉ có chén
cơm với ít muối mè, hay ít dưa "khú" mà mỗi lần vào nhà cơm, cha Linh hướng của chúng ta
phải điều động dân ta mở mau cửa sổ kẻo chết ngộp cả làng, thì thử hỏi có sức nào mà chịu
được cho đến giờ cơm trưa mà không run tay, run chân. Em ghi lại những kỷ niêm có thật
này không phải để lên án hay than phiền các đấng bề trên dạo đó, nhưng là một kỷ niệm thật
là "Xuân Lộc" mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua. Em rất thông cảm
cho sự khó khăn thiếu thốn của địa phận Xuân lộc khi dám bỏ tiền túi ra để đầu tư, mong mỏi
đào tạo được một số ít Linh mục trong cánh đồng truyền giáo bao la của địa phận với số chủng
sinh đông đảo như vậy. Cho đến nay, nếu quý vị thử làm bài toán nhẩm thì cũng dư biết địa
phận chúng mình lỗ vốn là cái chắc. Số chủng sinh đi truyền giáo thì ít mà "truyền giống"
thì nhiều.

Trở lại cái kỷ niệm của cái gọi là "niềm đau chôn giấu" ấy của bao nhiêu năm trời chưa dám
ngỏ cùng ai, hôm nay mới thật sự dám khai tội với "Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.."
là trong cuốn nhật ký của em, chữ "ĐÓI" nó chiếm khá nhiều chỗ. Đói quá, còn đầu óc đâu mà
suy nghĩ để viết. Nhà hội chung lại gần nhà cơm nên mùi thức ăn ban trưa, tuy không "sơn hào
hải vị" nhưng nó làm cho chân tay em run như khỉ ăn mắm tôm, như gà mắc phong vậy.

Có nhiều khi đói quá, em phải run run viết cầu xin Chúa như thế này:"Lạy Chúa, xin Chúa giữ gìn
phần xác con, còn phần hồn Chúa cứ mặc kệ con". "Sống thánh giây phút hiện tại" như châm ngôn
cha giám đốc dậy mà. Quý vị nghĩ em đúng hay sai? Nếu em có sai thì mong quý anh chị bỏ qua,
bằng đúng thì xin một cái bấm vào "thank you" để gọi là nâng đỡ hồn xác em cho khỏi chước thù
nghịch của bọn chúng í mà.

Hôm nay ngồi nghĩ lại mà thấy thương thương làm sao ấy. Chắc chắn trong chúng ta cũng đều có
những kỷ niệm vui buồn của đời "Lan và Điệp". Mong quý anh chị viết lên đây để mọi người
cùng chung vui sẻ buồn với nhau. Em chắc chắn rằng "trang nhật ký hôm nay" này sẽ đem
lại cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta những thăng hoa trong cái cuộc sống đầy khó khăn,
vất vả này. QUÊN ĐI NỖI ƯU PHIỀN ĐỂ MÀ SỐNG VUI là điều chúng ta cần phải làm hằng ngày.

Nói theo ý của cha Tân và một số anh chị, những kỷ niệm êm đềm quá khứ cần phải viết lại để
khỏi bị mai một và thực tế, với mái tóc đã điểm sương của anh chị em chúng mình, chẳng còn
bao lâu nữa phải mặc tã em bé, hoặc là con cháu cho ăn rồi mà cứ gân cổ cãi: chúng bay chửa
cho tao ăn..., thì còn khỉ IQ (chất xám)đâu mà viết với lách nữa...

Ngoài ra, để thêm nhiều mầu sắc trong cuộc sống hiện tại, chúng mình cũng viết lên những
sự việc : dễ thương hay dễ ghét...những "giận hờn vu vơ"... trong một ngày bon chen sống
hôm nay, để mong chia sẻ những giây phút riêng tư yêu quý đó với tất cả anh chi em trong
nhà Phaolo chúng mình.

Tưởng cũng nên nhắc lại, diễn đàn chúng mình rất đa dạng và phong phú, nếu anh chi em
muốn trầm tư, suy nghĩ, lắng đọng trong giây phút với Thiên Chúa, xin ghé thăm trang
"SUY NIỆM LỜI CHÚA" của anh Đinh Cường. Hay trang "NHỮNG BÀI SUY TƯ ĐỘC ĐÁO" của cha
Thiện, đầy ý nghĩa cao quý. Hoặc nếu chúng ta có những giây phút cần than thở với
Đức Mẹ, xin hãy ghé qua HỒ THAN THỞ nhé. Những nơi đây là những món ăn tinh thần
cao quý, hy vọng quý anh chị không nên bỏ qua.

Nói túm lại, viết những bài suy tư thì phải cố gắng suy nghĩ, nắn nót, phải động não
nhiều nên một số anh chị em ngại ngùng, nhưng hy vọng "trang nhật ký hôm nay" này quý
anh chị sẽ thoải mái hơn và sẽ tham gia đông đảo hơn. Rất mong thay nhé..
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012