Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51326

Thể ơi 'quen lung' là quen lâu lắm rồi! Chữ này cũng là 1 chữ cổ, ít người xử dụng (không phải chữ 'sử dụng' như mọi người thường viết bây giờ). Ngày xưa chú nào mà viết luận văn mà viết là 'sử dụng' là ăn điểm phê và bị -1 của cha giáo Liên Hùng ngay!

Con người khi bước vào tuổi già thì có tâm trạng hoài cổ, có lẽ mình cũng đang bắt đầu bước vào cái vòng lẩn thẩn này! :smile

Đây là bài thơ mới đầu tiên, bài "Tình Già" của cụ Phan Khôi ra đời vào năm 1933 trên tuần báo Phong Hóa, trong bài thơ này cụ xử dụng chữ 'quen lung' rất tài tình và gần gũi với văn chương bình dân.

Hai mươi bốn năm sau.
Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51325

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Thế thì nhà em xin được chào chị Thanh Nga hay chị hai Hùng (người Bắc có thói quen lấy tên của đức ông chồng gọi cho người vợ).

Có vài câu thơ vụng gọi là quà mừng sự tương kiến với chị qua Diễn đàn Chủng viện.

Thoáng hiện chị vào qua phút chốc.
Tuy rằng chưa gặp đã quen lung.
Hoa đức ái nở lừng thơm ngát.
Trí huệ kia tỏa sáng diễn đàn.

Huynh ơi! QUEN LUNG là quen làm sao hở?
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51322

Xuân-Dung wrote:
C. Thiện (Lớp Don Bosco) wrote:
...Lời Chúa nói trong Sáng Thế Ký không sai, “Người ta sống một mình không tốt” (chương 2)

Câu này có sách viết: "Người đàn ông ở một mình không tốt..."

Cũng có sách khác viết rằng: "Người nam ở một mình không tốt ..."
Chúa luôn "favour" cho phái nữ vì Chúa chẳng bao giờ bảo: "Người nữ ở một mình không tốt" cả ! :kiss
:computer :computer
Cũng có sách khác viết rằng: "Người nam ở một mình không tốt ..."

Đó là lý do tại sao người nam đi lấy vợ nhiều hơn người bắc, vì người nam đa số thật thà hơn người bắc, nên luôn luôn làm theo ý Chúa truyền.. Theo thống kê, số LM người bắc nhiều hơn người nam.

Đức Mẹ cũng là người bắc, vì khi Đức Mẹ Thưa với Sứ Thần: "Việc đó làm sao xảy ra được, vì tôi chưa biết đến người nam...."

hihihihihi!!!!! :musicband :musicband

From LÝ SỰ CÙN.

Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51318

Đệ xin phép tiếp lời huynh nhé.
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Thế thì nhà em xin được chào chị Thanh Nga hay chị hai Hùng (người Bắc có thói quen lấy tên của đức ông chồng gọi cho người vợ).

Có vài câu thơ vụng gọi là quà mừng sự tương kiến với chị qua Diễn đàn Chủng viện.

Thoáng hiện chị vào qua phút chốc.
Tuy rằng chưa gặp đã quen lung.
Hoa đức ái nở lừng thơm ngát.
Trí huệ kia tỏa sáng diễn đàn.


Vườn Giê-su từ nay nở rực,
Đất Phao-lồ mãi mãi chiếu soi.
Cùng mọi người nắm tay vươn tới
Chung một lòng dạ khúc hoan ca.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51317


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
C. Thiện (Lớp Don Bosco) wrote:
...Lời Chúa nói trong Sáng Thế Ký không sai, “Người ta sống một mình không tốt” (chương 2)

Câu này có sách viết: "Người đàn ông ở một mình không tốt..."

Cũng có sách khác viết rằng: "Người nam ở một mình không tốt ..."
Chúa luôn "favour" cho phái nữ vì Chúa chẳng bao giờ bảo: "Người nữ ở một mình không tốt" cả ! :kiss
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma), Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51314

Thế thì nhà em xin được chào chị Thanh Nga hay chị hai Hùng (người Bắc có thói quen lấy tên của đức ông chồng gọi cho người vợ).

Có vài câu thơ vụng gọi là quà mừng sự tương kiến với chị qua Diễn đàn Chủng viện.

Thoáng hiện chị vào qua phút chốc.
Tuy rằng chưa gặp đã quen lung.
Hoa đức ái nở lừng thơm ngát.
Trí huệ kia tỏa sáng diễn đàn.

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma), Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51311

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
OH my God! tức cười quá đi. Zui quá chị Hai Thanh Nga ơi. Về nhà với chúng em đi nhé!

Thể ơi có linh ứng Chúa Thánh Thần hay sao mà gọi chị Nga là chị Nga sà vào Diễn đàn ngay thế này. Nhất Thể nhà Don Bosco đấy nhá!!!

:respect

Nhân tiện đây đệ cũng xin giới thiệu đến huynh, ngoài chị Xuân Dung huynh đã biết, chị Thanh Nga cũng là một bông hoa khác thật dễ thương và đặc biệt của nhà Phao-lô chúng mình nói chung và của anh Hùng 31 (MOD) nói riêng đó. Nhờ huynh săn sóc đặc biệt những bông hoa này nhé. Nếu có dịp huynh cứ trở lại phần thơ thì sẽ rõ hơn. MÌNH CHỈ BIẾT CÁM ƠN CHÚA THÔI.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51310

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
OH my God! tức cười quá đi. Zui quá chị Hai Thanh Nga ơi. Về nhà với chúng em đi nhé!

Thể ơi có linh ứng Chúa Thánh Thần hay sao mà gọi chị Nga là chị Nga sà vào Diễn đàn ngay thế này. Nhất Thể nhà Don Bosco đấy nhá!!!

:respect
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51303

Thấy các bác chia sẻ, cũng muốn nhảy vô một tí. Bác Mai Viết Châu nhận xét rất đúng: Trong cái vui nó có cái khổ, hoặc đặt ngược lại, trong cái khổ cũng có cái vui. Bác Hoàng Văn cũng gợi ý là có người ra kế hoạch mà không có người thực hiện (Mít ta) thì cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền. Mợ Xuân Dung quả thật là khéo, biết người biết ta, chứ không luẩn quẩn chỉ biết mình. Các đầu bếp nhà Phaolô giỏi thật. Một món ăn ngon phải có nhiều đồ gia vị khác nhau. Cuộc sống có này có kia mới giàu ý nghĩa. Có vậy Bác Mai Hữu Thế mới thốt ra ngay, “Có thì nhức đầu, mà vắng thì thấy buồn buồn làm sao.” Lời Chúa nói trong Sáng Thế Ký không sai, “Người ta sống một mình không tốt” (chương 2)
Last Edit: 10 years 4 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51302

Bác Hoàng Văn ơi! Bác trốn đâu rồi! Chơi đã, để ngày mai hẵng "thụt".
Chúng nó đang nói hành nói tỏi bác nè.....
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012