Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51299

OH my God! tức cười quá đi. Zui quá chị Hai Thanh Nga ơi. Về nhà với chúng em đi nhé!
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51296

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Một ngày trên Thiên đình Chúa hỏi Thánh Phêrô
- Thằng Zăng đâu?
- Dạ thưa Thầy con không biết nữa, có lẽ nó đang trong washroom vì
nghe đâu sáng này cầu tiêu bên nữ nó bị nghẹt gì đó mà.
- Con đi gọi nó về cho Ta.
- Về làm chi vậy Thầy.
- Có nó ở bên thì Ta thấy nhức đầu, nhưng vắng nó lâu lâu ta thấy buồn buồn.

Chúa mà buồn buồn đọc thầm tên Văn khi nắng chiều nhạt ngoài hiên, là ăn mày các phép bí tích xức dầu ngay !!! :explode :explode :explode

:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51295

Một ngày trên Thiên đình Chúa hỏi Thánh Phêrô
- Thằng Zăng đâu?
- Dạ thưa Thầy con không biết nữa, có lẽ nó đang trong washroom vì
nghe đâu sáng này cầu tiêu bên nữ nó bị nghẹt gì đó mà.
- Con đi gọi nó về cho Ta.
- Về làm chi vậy Thầy.
- Có nó ở bên thì Ta thấy nhức đầu, nhưng vắng nó lâu lâu ta thấy buồn buồn.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51292

Mình lăn vòng vòng với cuộc sống với tốc độ 120Km giờ nên đã bỏ thói wen viết nhật ký từ lâu.Đục mặt về nhà Phaolo sau 42 năm ,ấn tượng và ký ức trở về với cuốn Nhật Ký Tâm Hồnv mà TLoi kiếm lại được.Cuốn Nhật ký Tâm Hồn là cả một mảng không gian đạo đức,thiêng liêng .Xuân Dung đeo mắt kiếng đen quá đọc thành "Nhật Ký Tân Hôn".Nghe dễ thương chi lọa.Đúng,đó là cuốn Nhật Ký Tân Hôn vì anh em chúng ta khi vào Chủng viện với ước mơ là người của Giáo Hội, là một Kitô thừ Hai là chúng ta đã kết hôn với Chúa Giêsu.
Thật sự mình cũng viết lai rai những cảm xúc chợt đến,nhất là những khỏang khắc sau những trouble khi làm việc trong Giáo xứ.Anh Hai Hùng 31 mời viết về "Chuyện vui buồn đời Thầy Sáu và Năm rưỡi".Mình vẫn chờ Thầy Sáu An Oil, người ở dơ nhất Việt Nam Cộng Hòa múa bút trước.Chờ như con chờ mẹ đi chợ về.Chờ mòn chờ mỏi mình sợ hóa đá không đi đầu thai kiếp khác được nên nhờ trang NKHN của Mai Hữu Thể viết một chút gọi là. Trước là để tỏ lòng kính trọng anh Hai 31,sau là anh em có chút đọc cho dzui.
Giáo xứ CTTĐVN Toronto xài ké nhà thờ của người Ái Nhĩ Lan.Những năm đầu,mọi sinh họat đều do HĐGX người Irish quyết định.Phe Mít ta chỉ việc "Xin Vâng".Cha Phó VN tiếng Anh lại dở cho nên từ trên xuống dưới phe ta bị đì hơi nặng.
Hòang Văn không nhớ rõ năm nào,dịp Xmas, cộng đòan VN được giao công tác làm hang đá.Ngày anh em Mít ta tới làm,ông Trùm Irish lôi ngay Hòang Văn ra đánh phủ đầu:
-"Ê du, du nhớ là hang đá này là cho cả 2 cộng đòan đó nhé!"
-"Dét xơ,con biết"
-"Chúng ông muốn nhìn thấy đẹp và cân đối,có nghĩa là phải scale!"
-"Dét xơ"
-"Còn nữa,đây là cục đá thật"
-"Thanh kìu. Xơ,chúng tôi có thể làm được với điều kiện ông giao cho chúng tôi tượng SCALE! Xin lỗi ông nha, ông đưa cho chúng tôi tượng Thánh Giuse to hơn con bò,Chúa Hài Đồng to hơn Đức Mẹ thì làm sao có SCALE hở ông??"

Sau khi làm xong Hang đá bằng giấy,anh em ban trang trí bỏ cục đá thật vào chung.Hòang Văn mời ông trùm chỉ hòn đá thật để đem về.Ông đã không nhân ra cục đá nào ông đã mang đến.Từ đó đến nay,làm hang đá là công tác của Mít ta..Mít Muôn năm!!!!

Văn nghệ Giáng sinh nói về chuyện 1 cậu bé gởi thư lên North Pole cho ông già Noel:
"Thưa ông,con muốn quà năm nay ông cho con là 1 đứa em.Trai hay gái gì cũng được,con chỉ có 1 mình buồn lắm!"
Vài ngày sau thằng bé nhận được thư ông già reply:
"Con yêu quý,con cứ gởi mommy của con lên đây!"
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51284

Chị Xuân Dung đã thành khẩn khai báo như thế thì cả nhà Phao-lô cũng độ lượng mà cười ha hả thôi. Này nhé, Chúa Giê-su đã bảo là : "Hãy mang lấy ách của ta, vì ách ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng". Nhưng chàng Tuyết hầy của chị lại cứ thích gân cổ lên mà cãi với Thầy là: "Nách nhà con thì êm ái, và gánh nhà con (lên vai) cũng thấy nhẹ nhàng, Thầy ạ !!!".

Nên trong cái vui nó có cái cực khổ (như Đức cha Điền người miền Trung ngài đọc là 'cức khô'), chị Xuân Dung tề!
Giọng người miền Trung nghe trọ trẹ dễ thương nhưng người miền khác như em mà bắt chước thì thật là trớt quớt, em có phát âm sai thì anh chị xí xái bỏ qua cho!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51280


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
C. Thiện (Lớp Don Bosco) wrote:
Những nàng dâu trong nhà Phao lô
Các cô trong lớp Đông Các Cô (Don Bosco)
Các Mẹ Bề Trên
Các bà Dòng Ba
...
Văn từ phong phú nhiều ý nghĩa tốt đẹp hay không là do người viết, người nói, giống như cái đàn tạo ra được những âm thanh tuyệt diệu là do sự khéo léo của nhạc công. Tất cả đều là nghệ thuật đấy, các bác ạ.

Có dạo Cha Cố K. ở VN sang du lịch ghé thăm thủ đô và ở lại nhà chúng con, Cha Cố K. biết chàng từ nhỏ, nên Ngài bảo với con rằng:

- Con lấy được nó làm chồng phải tạ ơn Chúa, nó tốt lắm đấy!

Con nghe lùng bùng lỗ tai chưa hiểu gì mấy, nhe răng cười, rồi trả lời:

- Dạ, vậy là con "trúng số độc đắc" mà con không biết phải không Cha?

!!!
***********
Nhiều lúc nghĩ lại, thấy chàng "dám" lấy mình làm vợ quả là "phí một đời giai" vì cái gì mình cũng vụng về và kém hiểu biết, này nhé:

- Chàng học giỏi - mình thì không;

- Chàng có sức nhớ phi thường - nhà có bức tượng thánh gia mang cho người ta mượn, đến nơi ông Thánh Giuse tuột đâu mất cái triều thiên, mình cứ cãi với chàng là chỉ có Đức Mẹ có triều thiên thôi, chàng nhất định là rơi đâu đó rồi, hoá ra lúc kiếm lại ông thánh có mang triều thiên thật, bức tượng để trên bàn thờ bao nhiêu năm, mình chẳng để ý gì cả, vợ ơi là vợ!

- Chàng biết về nhạc - mình dốt đặc cán mai;

- Chàng giỏi về lý luận - mình mù tịt cái khoản này;

- Chàng ... đếm :$ :$ :$ nhanh như máy, còn mình 5 tờ $20 đếm hoài chưa biết đủ hay chưa!

Còn 1001 lý do khác, bởi thế nếu ai thắc mắc TH's + có nghiã là: Thánh Giá của TH

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51264

Cũng không biết được đâu huynh ạ, chờ nó lấy vợ xong mới ngã ngũ.
Sợ nó lại vào cái hội Sợ vợ như ba nó thì.....HIHIHI!!!!!!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51261

Thế thì cũng còn có chút gỡ gạc Thể ơi! Chứ chúng nó mà 'thảo kính cha mẹ' bằng cách đưa vào 'nursing home' thì toi! :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51257

Mình có đứa con trai sinh tại bên Canada này nên những suy nghĩ của nó đúng là người Ca-na-điên. Nhiều khi nó nói chuyện mà mọi người phải cười ra nước mắt vì sự đơn sơ của nó.
Cháu năm nay học lớp 11,. Tối qua mình ngôi nói chuyện với nó, hỏi nó:
-Nếu mai mốt con lên đại học, con sẽ chọn ngành gì?
Nó trả lời:
-Có lẽ con sẽ chọn ngành bác sỹ thú y để mai mốt con sẽ "take care" mom and dad.(Ý của nó là sẽ kiếm nhiều tiền để giúp đỡ ba mẹ).
Mình nghe vậy không nín được cười:
-Thôi con ạ, mày làm bác sỹ thú y mà săn sóc ba mẹ ???? cám ơn con, tao đâu có phải là thú đâu...
Đợi khi mày lấy vợ rồi mày có thể "take care" ông bà già vợ mày tốt hơn. Ba me oke.!!!
Thằng bé chẳng hiểu gì. Tội nghiệp, mặt cứ đần thối ra.

Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 4 months ago #51254

Những nàng dâu trong nhà Phao lô
Các cô trong lớp Đông Các Cô (Don Bosco)
Các Mẹ Bề Trên
Các bà Dòng Ba
...
Văn từ phong phú nhiều ý nghĩa tốt đẹp hay không là do người viết, người nói, giống như cái đàn tạo ra được những âm thanh tuyệt diệu là do sự khéo léo của nhạc công. Tất cả đều là nghệ thuật đấy, các bác ạ.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Đinh Cao Thắng, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012