Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50972


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Té ra Bác Châu cũng ở Pulau Bidong, Malaysia? Welcome to the Club!
Tối qua đi ngủ 9:30 - Sáng nay đồng hồ gõ 3 giờ đã bật dậy như lò so, một ngày bắt đầu ...
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 10 years 5 months ago by Xuân-Dung.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50940

Viết về cái máy radio của bố.

Nhớ ngày xưa còn bé, cả nhà có cái radio 2 băng (bands AM và FM) với 6 transistors và 1 loa khoảng chừng 3 inches để nghe tin tức và mọi tiết mục tạp lục Tùng Lâm, cho đến Gia đình bác Tám, vv… Hai đài phát thanh được mọi người yêu chuộng là Đài phát thanh Sài gòn và Đài phát thanh Quân đội. Trong ngày thì mọi tin tức và các chương trình chuyên biệt về tìm hiểu, khoa học, văn nghệ giải trí đều được phát từ đài Saigon. Đài Quân đội được phát đi từ 7 giờ buổi chiều với tiếng nói Dạ Lan. Nên cứ sau 7 giờ là ông bố mình khư khư ôm lấy cái máy radio để nghe em gái Dạ Lan thỏ thẻ đến với các anh chiến sĩ trên khắp nẻo đường đất nước.
Vào những năm 1973 và 1974 mình được nghe nhiều về ban nhạc Phượng Hoàng của hai cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang với tiếng hát của Elvis Phương. Bây giờ tuổi đã hơn nửa đời người ngồi nghe lại bài hát “Đêm Nguyện Cầu” (Lê Minh Bằng) lòng vẫn còn dạt dào xúc động.

[/quote]
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50936

:smile

Mình nhớ khi mình còn bé tẻo teo, ba mẹ mình dậy dỗ mình đủ thứ,
qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, nào là: biết bú, biết lăn, biết bò, biết đứng,biết đi....
Ba mẹ cũng đã dậy mình những tiếng yêu đầu đời: papa...mama...

Rồi mình lớn dần, lớn dần, bỗng một ngày kia, ba mẹ mình bịt tai, la lớn:

- SIT DOWN AND SHUT UP !!!!!!

Chúc cả nhà một ngày mới bình an và vui vẻ nhé!!!

MHT
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50932

Radio
-Anh yêu ơi!
-Gì emyêu?
-Em muốn anh biến thành cái radio.
-Tuyệt vời! Thế thì còn gì bằng! Mà để làm gì vậy em?Nghe nhạc Noel hả?
-Không! Để em có thể shut off khi em muốn! Anh nói nhiều wá,nhức đầu!!!!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50928


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Có lẽ trong một năm, mình chỉ thích nghe radio nhiều nhất vào dịp cuối năm, vì đây là lúc những đài radio chơi nhiều nhạc Noel nhất.

Hôm qua radio đã bắt đầu chơi nhạc Noel. Xin được giới thiệu với mọi người yêu thích muốn nghe nhạc Noel bằng tiếng Anh, click ở website bên dưới hoặc ghi danh ở www.pandora.com

This is an online website that allows you to listen to any type of music you like. You have to sign up but it is free. You just have to create a station by searching for a song, artist, or theme of music.

www.pandora.com/station/play/1714456194626540869

Nếu thích, xin click vào ngón tay chỉ lên trên. Một lúc nào đó máy sẽ hiện lên câu hỏi xem bạn còn nghe nhạc không họ mới phát thanh tiếp cho mình nghe, vì đây là chuơng trình họ phải trả tiền.

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 10 years 5 months ago by Xuân-Dung.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50924

Trang nhật ký vui nhất.
Sáng Chủ Nhật, mình vẫn thức sớm như ngày thường đi làm, nhìn thấy mặt bác Hoàng Văn, CƯỜI .
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50918

Trang nhật ký ngắn nhất
Sáng Chủ Nhật, mình vẫn thức sớm như ngày thường đi làm.Chưa có gì xảy ra nên không có gì để viết.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50916

Tặng người mẫu 'chân dài tới nách' Mai Hữu Thể bài hát mình nhớ mãi lúc rời đảo Pilau Bidong Mã Lai năm 1982.
ráng dợt cho thuộc, khi nào anh em mình ghép lại là vào bè ngon ơ !
[/quote]
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50889

Sáng nay khi thức dậy, sau những công việc cần làm là những giây phút hồi hộp,
thoải mái khi lên diễn đàn lướt một vòng điệu nghệ như các cô người mẫu trên sàn "catwalk" vây. Sở dĩ hồi hôp
bởi vì không biết có chuyện gì xảy ra cho mọi người trong nhà Phaolo không? Mình chỉ mong tin vui thôi, nhưng
cuộc đời ai nào biết, nào ngờ phải không bạn?

Nghĩ lại câu Phúc âm Chúa cảnh giác mọi người:" Các con hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào, giờ nào Con
Người sẽ đến..." Vâng, nếu Chúa chưa đến mà mình đã tới số trước thì sao nhỉ?
Rùng mình, không dám nghĩ đến !!!!! Nhưng bạn và tôi ai cũng biết một điều: Dù muốn, dù không,
chuyện gì phải đến nó sẽ đến thôi.

Vậy ngày hôm nay sau khi tôi rảo bước trên sàn "catwalk" tôi rất vui và thoải mái, tạ ơn Chúa
vì Chúa đã ban cho mọi người, mọi sự đều tốt lành và bình an cả. Lại một ngày mới với mọi phấn đấu
cho cuộc sống. nhưng tôi vẫn không quên vui cười và sẽ đem niềm vui ấy đến với người khác.

Chúc mọi người bên xứ Cờ Hoa một cuối tuần vui vẻ, bình an và tràn đầy hồng ân Chúa trong ngày LỄ TẠ ƠN nhé.

Riêng chúc các bạn ở VN ngủ ngon, an lành và mọi người một ngày thật vui tươi và bình an.

MHT
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY 10 years 5 months ago #50876

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Anh Hai Thắng dám lập Phòng nhì thì nghèo như em đây cũng ráng gởi tặng anh 1 chiếc xe lăn chạy bằng binh ắc quy.Cám ơn chú Châu dám xâm mình làm MC .MC đám này chắc là MCC (Mặt chảy máu)

Ngày xưa có Lê Lai mặc hoàng bào cứu vua Lê.
Còn nhà em thân phận em xi bọt bèo chỉ biết xử dụng 3 tấc lưỡi và cái mi-cờ-rô-phôn để cứu ông anh hai của mình. Thân này kể như bỏ (... chạy) anh Văn ơi!
:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012