-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hai Thắng dám lập Phòng nhì thì nghèo như em đây cũng ráng gởi tặng anh 1 chiếc xe lăn chạy bằng binh ắc quy.Cám ơn chú Châu dám xâm mình làm MC .MC đám này chắc là MCC (Mặt chảy máu)
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Xuân-Dung wrote:
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bài XD viết rất dễ thương có điều anh hơi nghi ngờ ở câu"chẳng có gì suy nghĩ,vẫn không ngủ được..."
Có điều chi để Bác HV phải "hơi nghi ngờ" ???
Thông thường có chuyện gì làm mình suy nghĩ mới khó ngủ, đúng không nào?
Còn em, không có gì để suy nghĩ mà vẫn không ngủ được, thế mới lạ !!!
Cho nên TH nói em --> Người sống về đêm !!!
Ối giời chị Xuân Dung nhà em "sống về đêm" à? Lúc còn trong CV, nhà em đọc truyện Cổ học Tinh hoa có nghe nói đến 1 nhà ẩn sĩ hay cư sĩ gì đó bên Tàu, tối đến ông đốt đuốc đi chơi. Ai hỏi thì ông ta trả lời trong cõi nhân sinh "ba vạn sáu ngàn ngày" này mà chỉ ăn với ngủ thì nó rất ư là phí phạm, vì thế cần phải sống thực và sống hết mình với giây phút hiện tại như Quintus Horatius Flaccus đã nói trong câu thơ "Carpe Diem" (Carpe diem quam minimum credula postero). Nhà em nhờ anh Tuyết Hầy làm thông dịch viên tử ngữ La Tinh cho chị nhá.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bài XD viết rất dễ thương có điều anh hơi nghi ngờ ở câu"chẳng có gì suy nghĩ,vẫn không ngủ được..."
Có điều chi để Bác HV phải "hơi nghi ngờ" ???
Thông thường có chuyện gì làm mình suy nghĩ mới khó ngủ, đúng không nào?
Còn em, không có gì để suy nghĩ mà vẫn không ngủ được, thế mới lạ !!!
Cho nên TH nói em --> Người sống về đêm !!!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Châu Mai nhá !
Nhìn Avatar mới và rõ này anh mới tin là hậu sinh khả úy. Đẹp trai hơn anh nhiều lắm.
Nom giống Việt Thảo lại khéo mồm khéo miệng thế kia thì ...
ngày anh cưới vợ lần kế sẽ phải mời Mai Viết Châu làm MC.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Haha! Nếu anh cho em sớm một tí tị thì em đây đâu có dám....Show hàng của anh cho hàng xóm
biết như vậy. totooooooo - lết rôi anh yêu....
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đinh Cao Thắng wrote:
Từ khi nom thấy Mai Viết Châu, anh đây cứ nhớ đến bộ ria của anh Hùng 34 và anh Hùng 35 - cousins nhà Dê và ... nghĩ đến các đĩa tiết canh dê.
Từ nay trở đi, sau bài vịt này, anh sẽ chỉ nom Châu và nhớ tiết canh vịt thôi.
Chú Châu cho xin cái hình Avatar high definition một tí nhé. Đẹp giai tợn đấy lại nhiều văn tài ra phết !
Ai mà đặt hàng thì em còn xem đi xem lại chứ Huynh trưởng Thắng mà đặt hàng là nhà em phải OK tuýt xuỵt! Có cái hềnh hài mơi mới tí mong anh Thắng nhận diện cho ạ.
Con nhà Thể kia chuyên màn cắt dán (cpy & paste) từ chốn thâm cung bí sử nhà họ Mai mà đem ra chiềng làng chiềng chạc thế kia thì có đáng phải tặng cho cái huy chương dzàng hạng hai.... hai mư ... bún carat không hả ?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đinh Cao Thắng wrote:
Từ khi nom thấy Mai Viết Châu, anh đây cứ nhớ đến bộ ria của anh Hùng 34 và anh Hùng 35 - cousins nhà Dê và ... nghĩ đến các đĩa tiết canh dê.
Từ nay trở đi, sau bài vịt này, anh sẽ chỉ nom Châu và nhớ tiết canh vịt thôi.
Chú Châu cho xin cái hình Avatar high definition một tí nhé. Đẹp giai tợn đấy lại nhiều văn tài ra phết !
Nhìn hình em đoán không ra,
Trông xa em tưởng thằng cha bán hòm.
nhìn gần em thấy hơi còm,
Cái tật thấy gái hám dòm lắm cơ.
Biết thân, biết phận già đơ,
Còn chút xíu oắt để cho vợ nhờ.
Chớ đừng suy nghĩ vẩn vơ,
Có ngày vợ cắt tơ hơ khóc ròng.
Bài thơ này đã làm để tặng thằng anh em ho MaiLiên,
Post trong trang nhà Don Bosco.
|
|
|